Theo quan niệm truyền thống, quan hệ tình dục và khoái cảm tình dục đến từ tình yêu và hôn nhân được ca ngợi. Gần đây, các nhà nghiên cứu đưa ra một kết luận thuần túy khoa học nhưng có thể gây “sốc”…
Kết luận này cho rằng, loại khoái cảm tình dục mạnh nhất, hấp dẫn nhất đến từ… hai người mới quen hoặc không quen, họ gặp nhau và nhận ra đang cùng có nhu cầu mãnh liệt về chuyện đó và họ cùng nhau đạt được cảm giác tuyệt vời đó. Đây là kiểu quan hệ “chợt đến”. Loại khoái cảm xếp hàng thứ hai – được ca ngợi trong truyền thống - đến từ hai người yêu nhau. Loại đứng chót đến từ hoạt động mang tính trách nhiệm (hôn nhân hoặc yêu nhau đã lâu - cũng thuộc văn hóa truyền thống) hoặc chỉ là để sinh sản. Mặc dù đây là một kết luận thuần túy khoa học trong lĩnh vực tình dục nhưng nó khiến nhiều người trong chúng ta phải suy nghĩ.
Sẽ tốt hơn, nếu luôn mới mẻ
Theo thói quen tâm lí của đa số chúng ta, khoái cảm chỉ… nên đến từ tình yêu, sự hiểu biết và gắn bó giữa những người yêu nhau hoặc vợ chồng. Tức là đặt hoạt động tình dục trong mối quan hệ định danh cụ thể.
Xuất phát từ văn hóa truyền thống, chúng ta ít bàn đến hoặc hay tránh né các vấn đề liên quan đến tình dục. Vì thế, đa số chỉ có hiểu biết rất hạn chế hoặc phiến diện về khoái cảm tình dục trong quan hệ tình yêu và hôn nhân. Ngược lại, với quan hệ tình dục “chợt đến”, như trên đã nói, do thiếu thông tin nên chúng ta dễ bị “sốc” với thực tế cuộc sống. Chúng ta không biết hoặc biết rất ít, chứ không phải là không có một sự thực rằng, khoái cảm tình dục theo kiểu “chợt đến” lại mạnh mẽ đến vậy.

Trên góc độ tâm lý, nhiều người đã chấp nhận được rằng, thói quen, sự nhàm chán giữa hai người sẽ làm giảm tính hấp dẫn và khoái cảm tình dục. Điều này đồng nghĩa với cảm giác sẽ tốt hơn từ sự mới mẻ. Đây là xuất phát điểm của lời khuyên của các chuyên gia rằng, hãy luôn làm mới, hãy thay đổi cách quan hệ tình dục.
Tuy nhiên, xét trong bối cảnh nước ta, quan hệ tình dục với những người ngoài vợ ngoài chồng hoặc không phải là người yêu luôn gây tâm lí lo sợ cho chính người tham gia và đặc biệt là làm tổn thương người “bị cắm sừng”. Cảm giác này đến từ thói quen tâm lí và có nguồn gốc của văn hóa truyền thống, rằng chúng ta chưa quen và không chấp nhận được tình trạng bị phản bội, “bị cắm sừng”. Cảm giác này đúng với môi trường văn hóa và phần đông chúng ta. Tuy nhiên, có một số người theo trào lưu tự do tình dục bày tỏ sự ủng hộ và thậm chí, muốn sống hoàn toàn không ràng buộc, ưu tiên số một cho khoái cảm. Có lẽ, chúng ta không nên mang thói quen tâm lí và ý thích của mình để bình luận, áp đặt hay chê trách gì chọn lựa của họ. Lời khuyên thường gặp là điều quan trọng nhất không phải sống theo mô hình hay trào lưu tình dục nào, miễn là nó phù hợp và đem lại cảm giác hạnh phúc với cuộc sống cho chúng ta.

Hiểu biết và chia sẻ
Thế nhưng trào lưu mới, những người có quan niệm và sống theo kiểu tự do tình dục vẫn luôn làm cho số đông e ngại, thậm chí nghi ngại và tẩy chay. Những lo sợ thường thấy rằng, sống kiểu tự do tình dục sẽ làm xã hội phức tạp, gây mâu thuẫn hoặc đổ vỡ các mối quan hệ gia đình, yêu đương truyền thống. Lo ngại này cũng đúng nếu xét từ thói quen của xã hội. Đúng là không dễ có sự hòa hợp giữa những người theo lối sống gìn giữ các mối quan hệ truyền thống với những người luôn sẵn sàng xông vào “đồn địch” khi có cơ hội hoặc bất chấp cuộc sống của người khác để phục vụ cuộc sống của mình.
Bạn sẽ lựa chọn lối sống theo quan niệm truyền thống về tình dục hay phi truyền thống? Dù bạn chọn sống theo cách nào thì có một thực tế vượt ra ngoài thói quen, sở thích hay trào lưu sống của mỗi chúng ta, đó là hoàn cảnh và môi trường văn hóa chung. Mỗi xã hội mà chúng ta đang sống sẽ có một trạng thái văn hóa khác nhau nhưng nó hiếm khi là một môi trường đơn nhất, ngay cả khi có vẻ như một quan niệm nào đó (bảo thủ, cổ hủ hay tự do, hiện đại) đang chiếm ưu thế thì nó vẫn bao hàm cả những chiều quan niệm khác. Do đó, không nên tuyệt đối hóa hay cực đoan về văn hóa mà nên có sự hiểu biết và sẵn sàng chia sẻ các quan niệm, ý thích khác để có được sự hòa hợp ở mức độ tốt nhất. Không nên khư khư bảo vệ hoặc ca ngợi quá mức quan niệm tình dục của mình trong khi chính đời sống tình dục của vợ chồng hoặc người yêu mình không được hạnh phúc.
Nguồn:
Báo Doanh nhân Số lượt đọc:
3259
-
Cập nhật lần cuối:
01/07/2009 08:42:41 PM
Trao đổi/Nhận xét | Tổng số:
2 |
Không hợp với văn hóa VN Tôi theo quan điểm tương đối, tôi tin sự mâu thuẫn giữa được và mất. Tôi tin quan điểm trên nhưng tôi không tán đồng quan điểm trên.
Nếu cân đo đong đếm thì theo văn hóa truyền thống VN vẫn là thượng sách ! Mâu thuẫn tâm lý "Có lẽ, chúng ta không nên mang thói quen tâm lí và ý thích của mình để bình luận, áp đặt hay chê trách gì chọn lựa của họ. Lời khuyên thường gặp là điều quan trọng nhất không phải sống theo mô hình hay trào lưu tình dục nào, miễn là nó phù hợp và đem lại cảm giác hạnh phúc với cuộc sống cho chúng ta."
Hai câu này có mâu thuẫn với nhau.
Nếu theo câu trước, chúng ta không nên áp đặt ý đồ của mình để bình luận chuyện người khác. Thì câu sau, tại sao tác giả áp đặt lời khuyên của mình cho những người muốn bình luận?
Ý kiến của bạn về bài viết: |  |
Thông tin liên quan: Tình dục không còn là chuyện riêng của mỗi nhà09/10/2009 02:23' PM Tôi nghiên cứu về tình dục vì tình dục là một trong những hoạt động sống quan trọng nhất của con người nhưng lại rất ít được nghiên cứu từ góc độ xã hội. Lý do nó ít được nghiên cứu liên quan đến quan niệm của chúng ta về tình dục. Hiện nay có hai quan niệm phổ biến về việc nghiên cứu tình dục mà tôi đều không đồng ý... Văn hóa tính dục07/08/2009 10:16' AM “Không thể thực hiện được một sự giải phóng hiện thực nào, nếu không thực hiện sự giải phóng ấy trong thế giới hiện thực và bằng những phương tiện hiện thực” (1). Nói cách khác, sự giải phóng là một sự kiện lịch sử, chứ không phải sự kiện tư tưởng hay triết lý. Thế Giới Tính Dục28/06/2009 11:23' AM Tính dục, cũng như tất cả mọi thứ trên đời, một cách trọng đại nó là một bí nhiệm. Điều mà Henry Miller đề cập đầy cảm hứng và suy tưởng trong cuốn sách này là sự nhìn thấy sự hiện diện, khám phá sức bay bổng kỳ diệu và vai trò của tính dục trong đời sống ngày càng nhiều âu lo, thống khổ. Làm thế nào đạt tới sự hợp nhất, tự do nội tại? Có nhất thiết phải căng thẳng với những thiên kiến luân lý tôn giáo đạo mạo? Có quả thật là trong đời sống con người, giữa thánh và kẻ phạm tội có rất ít sự chọn lựa? Tình dục đẹp... phong phú hơn những gì ta thường nghĩ20/06/2009 04:59' PM Tình dục bao giờ cũng tồn tại ở bản thân nó 2 mặt đối lập, vừa say đắm, lãng mạn nhưng cũng vừa mang dấu vết động vật một cách đáng ngờ. Bàn về chữ Dục11/06/2009 03:17' PM Những vấn đề không mấy dễ chịu nảy sinh do con người chìm đắm trong dục vọng về tiền bạc và danh tiếng không phải là hiếm. Ngày xưa cũng vậy, nhưng tôi có cảm giác càng ngày càng trở nên trầm trọng hơn. Tuổi trẻ với vấn đề Diệt Dục09/05/2009 11:17' AM Tuổi thanh niên là tuổi hy vọng ước mơ, bao giờ cũng nuôi sẵn trong lòng những mộng đẹp. Nhờ sự hy vọng ước mơ ấy, thanh niên mới phát triển hết khả năng để đạt được sở nguyện. Thế mà, nghe đạo Phật đề cập đến vấn đề diệt dục, thực là một việc cằn cỗi khô khan, không thích hợp chút nào với tuổi đang tràn trề nhựa sống, theo quan niệm của họ. Do đó, đa số thanh niên chỉ đứng xa nhìn đạo Phật, thấy như mình không có liên hệ gì với cái đạo già cỗi ấy. Công lý và Dục vọng22/04/2009 02:05' PM Hiển nhiên, không thể cãi được rằng, người ta sống ở đời đều mong được sống hạnh phúc, thoải mái, an toàn, tự do, bình đẳng, mưu cầu hạnh phúc được xác định trong hiến chương Liên Hiệp Quốc về các quyền cơ bản nhất của con người. Chẳng lẽ, con người lại không muốn an toàn, nghĩa là lúc nào người ta cũng thích bị người khác rình rập săn đuổi, cưỡng bức bắt làm nô lệ, bị đánh đập, hắt hủi, đè nén, thậm chí thủ tiêu không khác gì một con sâu bị di mất tiêu? Tản mạn về văn hóa tình dục04/03/2009 11:11' AM Khi con người ngày càng văn minh, cuộc sống được nâng cao về mọi phương diện thì mọi sinh hoạt của chúng ta cũng được nâng cao lên tầm văn hóa... Ngày nay, người ta nhắc nhiều đến văn hóa ứng xử, văn hóa nơi công cộng, văn hóa từ chức và cả văn hóa tình dục, một sinh hoạt quan trọng của con người... Quan niệm mới về người trẻ và tình dục15/11/2008 08:46' PM GS Barte Nhi (Việt kiều tại Pháp) là nhà trị liệu tâm lý học và tình dục hàng đầu của Pháp. PV SVVN đã có dịp trò chuyện cùng GS Barte Nhi khi ông về Hà Nội tổ chức hội thảo Văn hóa và sự cân bằng tinh thần... Thủy chung thời hậu cách mạng tình dục21/03/2008 08:27' AM Con người của thời tiến bộ văn minh là tự do và tự giác. Tức là, khi có tự do, những cá nhân sẽ lựa chọn cách sống có lợi cho mình mà không thể khiên cưỡng áp đặt, chẳng hạn, người phụ nữ xưa kia cứ nhất nhất phải chịu lép vế nâng khăn sửa túi, thậm chí chồng hành hạ kiểu gì cũng cắn răng chịu đựng… Tình yêu và tình dục01/01/1900 12:00' AM Tình yêu quá nhiều lần bị lép vế trước tình dục. Nó dày công vun xây những tình huống lãng mạn tuyệt vời và rồi đùng một cái tình dục ló mặt ra làm lâu đài tình linh thiêng kia tan ra như bong bóng xà phòng... Cách mạng tình dục thầm lặng ở Việt Nam03/03/2008 01:51' PM “Một cô gái sống với bạn trai nhưng giấu gia đình, những thiếu nữ viết blog về tình yêu và các đôi trai gái tìm những góc kín đáo trong công viên khi đêm xuống”, hãng tin Reuters mô tả. Tình dục của con người09/07/2005 02:38' PM Những đề xướng “cách mạng tình dục”, “Giải phóng tình dục” hay “lành mạnh hoá” đời sống tình dục”…tất cả những điều đó chỉ có thể được coi là đúng và có lợi cho sự phát triển nhân cách con người, khi liên hệ tình dục được quan niệm đầy đủ về ba mặt sinh hoc - tâm- lý - tâm linh. Làm ngược lại, liên hệ tình dục sẽ bị phá hỏng và tệ hại hơn, sẽ làm hỏng cả nhân cách con người. “Trải nghiệm cận tử” chứng tỏ có hiện hữu của tinh thần?18/03/2010 02:16' PM Từ cuối thế kỷ thứ XIX, khoa học không còn phụ thuộc triết học về phương pháp suy luận nữa và đạt được nhiều tiến bộ nhờ phương pháp thực nghiệm chỉ công nhận sự hiện hữu của những gì có thể quan sát, thử nghiệm và chứng minh được. Là một ngành của khoa học, Y khoa không có ý kiến gì về sự sống chết của cái phần của con người gọi là linh hồn, vì không thể quan sát và thử nghiệm nó được. 15 phút với GS. Trần Văn Giàu18/03/2010 10:10' AM GS. Trần Văn Giàu đang nằm nghỉ. Người Nam bộ vốn có thói quen gọi tên thân mật theo thứ tự, cụ Trần Văn Giàu được gọi bằng cái tên thân thuộc: anh Sáu, bác Sáu. Có nhiều bác Sáu nổi tiếng, nhưng chỉ có một người danh tiếng đã như trở thành huyền thoại của “Thành đồng Tổ quốc” mà mọi người vẫn gọi thật rõ danh tánh là cụ Sáu Giàu. “Vương miện” nào cho em?10/03/2010 08:27' AM Tình yêu và sự nghiệp của phụ nữ là một đề tài thú vị, luôn mang tính thời sự. Cho đến nay, đề tài này vẫn tiếp tục mở ra nhiều tranh luận chưa có hồi kết. Nguyễn Thị Bình trên con đường độc lập08/03/2010 11:12' AM Chưa bao giờ tôi thấy âm vang từ “độc lập” gần gũi, giản dị mà thiêng liêng đến thế. “Độc lập là được đi học, độc lập là được đoàn tụ với gia đình và thậm chí là đi lấy chồng nữa… Tất cả đều được gửi gắm vào độc lập”. Nguyên lí gây bệnh và chữa trị06/03/2010 11:10' AM Lich sử của Nhân loại là đấu tranh, lich sử của mỗi con người là vượt qua và chiến đấu với bệnh tật! Trong đó bên ngoài là tác nhân, còn 'kẻ thù thực sự' luôn là bên trong Cơ thể hoặc Xã hội của mình.... Hỡi những trái tim giá lạnh28/02/2010 09:45' AM Hỡi các vị! Đã gọi là trái tim thì bao giờ và ở đâu cũng nóng, rất nóng và nhất là trái tim tình yêu, trái tim nhân hậu , trái tim cần lao; vậy thì tại sao có những trái tim lạnh để cho tôi có dịp được thưa gửi đôi điều đầu năm? Lắng nghe, thấu hiểu người khác cũng là nghệ thuật23/02/2010 04:26' PM Nhà tâm lý học Ba Lan Krytyna Skarzyska, trong một bài viết của mình, đã có câu kết luận khiến nhiều người phải suy nghĩ: “Chất lượng cuộc sống của chúng ta phụ thuộc khá lớn vào việc xung quanh chúng ta có nhiều người thấu hiểu chúng ta hay không”... Mùa vọng tình yêu12/02/2010 09:06' AM Mùa vọng là mùa cả tỉ người trên hành tinh chờ đón lễ Nô en mừng Đấng Toàn Năng giáng sinh hạ giới. Phương Tây ăn Tết trước ta một tháng, sau lễ Nôen 25-12, thì chỉ còn 5 ngày nữa là đến phút giao thừa – bởi thế tháng đón lễ Gáng sinh cũng là những ngày hối hả đón mùa xuân đến. Bài khác: Đối thoại giữa tiềm thức và siêu thức29/06/2009 02:10' PM Khi ví Con Người như một Hộp Kính. Vị trí không gian mà nó được đặt là ( Ý Thức ) - Những thứ nội tại được xếp trong hộp kính ( Bản Thức ) - Thế giới bên ngoài là ( Vô Thức ) - Khả năng cảm thụ Thế giới bên ngoài của chiếc hộp ( Tiềm Thức ) - Hình ảnh thế giới bên ngoài soi vào hộp kính ( Siêu Thức )... Vì sao người Do Thái giỏi làm kinh tế ?29/06/2009 11:32' AM Từ sự phân tích sơ qua về quan điểm đối với tài sản và tiền bạc, có thể thấy hệ thống tư tưởng của đạo Do Thái rất phù hợp với quy luật tiến hóa của nhân loại và chính vì thế nó tạo dựng nên truyền thống văn hóa bất hủ của dân tộc Do Thái – nền móng vững chắc làm cho dân tộc này dù phải sống lưu vong không tổ quốc hàng nghìn năm nhưng cuối cùng vẫn là dân tộc thành công nhất trên hầu hết các hoạt động của loài người. Học quên để nhớ cho nhiều26/06/2009 04:15' PM Cần khôn ngoan lựa chọn lưu giữ cái gì và xóa đi những cái gì, nói cách khác, phải biết quên. Đừng tiếc nuối. Quên có lợi lắm chứ. Quên những hận thù để cuộc sống được thanh thản. Quên những cái nhỏ nhen của người khác để giữ gìn những mối quan hệ được bền lâu, quên những phiền muộn để lạc quan trong cuộc sống. Cây đời Tâm linh14/06/2009 01:54' PM Vận là cơ hội quan trọng có thể gặp được trong khoảng thời gian ngắn, từ đó kích thích, thúc đẩy những thay đổi, những mưu cầu lớn. Chớp được nếu có Nhân Sinh Quan tốt... ... Thế giới quan và tôn giáo08/06/2009 05:18' PM Con người càng lớn lên trong kỷ luật, trong tình yêu và trong kinh nghiệm sống thì hiểu biết của con người về thế giới và về vị trí của mình trong thế giới đó càng tự nhiên phát triển nhanh. Trái lại, con người càng không lớn lên được trong kỷ luật, trong tình yêu và trong kinh nghiệm sống thì hiểu biết của con người càng không phát triển được. Do đó, giữa những thành viên của loài người có một sự biến thiên lạ thường về bề rộng và độ phức tạp của hiểu biết của chúng ta về bản chất của cuộc đời. Những triết lý Tâm Linh07/06/2009 12:14' PM Ta hành động hay ứng xử thường hướng về phía trước. Nhưng điều xấu thật sự và khó lường lại hay ở lại phía sau, theo dấu chân ta mà theo đến. Bởi vậy Mắt nhìn trước nhưng Tâm lại cần nghe được xung quanh. Như là câu chuyện của hành trình đến tương lai cần có cả Trí huệ của Người và Tâm Linh của Trời Đất... Bí ẩn bộ não và tâm trí22/05/2009 03:54' PM Ba vấn đề phức tạp nhất của khoa học là gì? Đó là cái rất lớn (vũ trụ), cái rất nhỏ (thế giới vi mô) và cái rất phức tạp (bộ não và tâm trí). Thật đáng ngạc nhiên là con người khám phá tự nhiên nhờ bộ não và tâm trí, nhưng lại chưa hiểu chúng được bao nhiêu. Và câu hỏi bộ não sinh ra tâm trí như thế nào có lẽ là một thách thức còn rất lâu dài đối với khoa học... Tiến hóa của tiến hóa13/05/2009 10:39' AM Được xem là có ảnh hưởng lớn nhất tới tư duy hiện đại, khoảng một thập kỷ qua, lý thuyết tiến hóa đã tìm ra một khám phá gây chấn động: nó bước đầu mở được cái hộp vốn đóng kín là bộ não của chính chúng ta. Giới Darwin học đang viết những trang bản thảo đầu tiên về một trong những bí ẩn lớn nhất tự nhiên: bản chất của con người... |