Dù muốn hay không, để phát triển kinh tế xã hội vững mạnh thì cần thiết phải hội nhập với kinh tế thế giới, việc đó giống như một dòng sông cần kết nối với nhiều dòng khác để tránh tình trạng khi thì bị lũ dâng cao, khi thì bị cạn dòng trơ đáy.
Một dòng sông muốn hòa dòng tốt thì ngoài việc phải tăng cường ổn định nguồn nước của mình còn phải biết nhậy bén đóng mở các cửa kết nối nhằm tranh thủ xả nước lũ, ngăn nước bẩn cũng như tiếp nhận nguồn nước sạch, nguồn phù sa để nuôi dưỡng những mùa bội thu và tạo môi trường sinh thái trong lành, bền vững. Mấy thập kỷ qua, một số quốc gia nhỏ bé ở Châu Á nhờ hội nhập một cách khéo léo, tỉnh táo nên đã trở thành “Rồng”, hy vọng nước ta cũng như vậy.
Tuy nhiên mới bén đến cửa hội nhập mà dân ta đã phải lao đao vì hàng loạt các mặt hàng quan trọng đã tăng giá khủng khiếp. Sự việc được một số quan chức và chuyên gia trấn an và dạy rằng, với kinh tế thị trường và hội nhập thì phải làm quen và biết chịu đựng tình trạng giá cả biến động, tăng đột xuất 3- 5 lần! Lo lắng muốn hỏi rằng, các nhà quản lý vĩ mô đã xây dựng và quản lý thực hiện các chiến lược phát triển như thế nào! Họ đã chuẩn bị cho sự hội nhập ra sao!
Thực tế vài vụ giá tăng cao vọt và bất ngờ đã bộc lộ quá rõ sự thiếu chuẩn bị cho sự hội nhập đầy cam go này, ví như vụ giá thép xây dựng tăng đột biến, ta hoàn toàn phụ thuộc vào các đại gia nước ngoài nâng giá nguyên liệu (chủ yếu là giá phôi thép) trong khi ta có đủ mỏ kim loại nhưng không tính đến việc xây dựng công nghệ sản xuất phôi thép hoặc tính toán để có lượng dự trữ nguyên liệu hợp lý. Tình trạng xăng dầu cũng thế, chjỉ vì loay hoay chọn đại điểm xây dựng nhà máy lọc dầu quá lâu nên cứ xuất mãi dầu thô giá rẻ để nhập xăng dầu giá cao, và như vậy là làm mất đi cơ hội gia tăng nguồn ngoại tệ dự trữ cho quốc gia. Một số ngành chưa hội nhập và có nội lực cao như xi măng, điện, nước sạch… cũng đua nhau tăng giá và đe dọa tăng giá. Bên cạnh đó, một số ngành công nghệ cao được Nhà nước ưu tiên đầu tư lớn và lâu dài như Bưu chính viễn thông, Dầu khí, Hàng không… đã ngang nhiên biến sự đầu tư đó thành vốn liếng đặc quyền, đặc lợi của các nhóm công chức trong những ngành đó.
Xin hãy lưu ý, với tư cách là một quốc gia độc lập và phát triển theo định hướng XHCN thì sự phát triển và hội nhập không thể chấp nhận sự nhập nhèm, thiếu hiểu biết, thiếu trách nhiệm, phủ tay “sống chết mặc bay” đối với đông đảo người lao động lương thiện. Nguồn:
Báo Văn Nghệ tháng 8/2004 Số lượt đọc:
750
-
Cập nhật lần cuối:
05/07/2008 09:46:28 AM
Trao đổi/Nhận xét | Tổng số:
2 |
Cần một bàn tay sắt cho kinh tế Việt Nam ! * Sớm nhìn lại mình - đó là điều cần thiết đối với chúng ta hiện nay. Và người "lèo lái" con thuyền ấy phải có một bàn tay sắt, tâm cương và lòng kiên trì. Nhưng sẽ rất khó cho vị ấy, nếu không hòa hợp được lợi ích sẽ rất dễ bị lật nhào!
* Cái bản chất của vấn đề rất ít đựơc những người quyết định nói đến, những người nói đến lại không có quyền quyết định. Đó là bi kịch của chúng ta! Lạm bàn thêm Năng lực quản lý, điều hành kém của người lãnh đạo bắt nguồn từ chỗ họ chưa được đào tạo, chuẩn bị từ xưa cho sự nghiệp xây dựng kinh tế mới, xã hội mới sau chiến tranh.
Nhà lãnh đạo vẫn chưa thể thoát khỏi kiểu TƯ DUY TIỂU NÔNG, manh mún, quy giản, chủ yếu được đào luyện từ lò lửa chiến tranh. Sự dày dạn trong chiến đấu, sự trung thành tuân thủ mệnh lệnh và chỉ dẫn của thượng cấp, sự dựa dẫm của trí tuệ tập thể, cá nhân không tự chịu trách nhiệm trước mọi việc. Bây giờ, khi đã đi và kinh tế thị trường, sự lúng túng là điều dễ hiểu.
Nhân dân còn cần kiên trì, chịu đựng gian khổ, tiếp tục thử và trả giá để thực hiện công cuộc xây dựng đất nước Đàng hoàng hơn, To đẹp hơn.
Ý kiến của bạn: |  |
Thông tin liên quan: Sự thuận lý của hệ thống27/08/2008 09:09' AM Hội nhập không đồng nghĩa với việc nâng cấp tính cạnh tranh của mình. Hội nhập sẽ không bảo đảm được sự đổi đời. Để Việt Nam tiếp tục là một thị trường cung ứng nhân lực với giá rẻ mãi mãi là một nền kinh tế tiềm năng hay sẽ tăng tốc năng lực cạnh tranh của người dân Việt đầy năng khiếu kinh doanh? Đó sẽ là quyết định của người Việt và chỉ người Việt mà thôi... Tôi nghiệp dư, anh nghiệp dư, nó cũng nghiệp dư03/08/2008 06:09' PM Tai nạn giao thông thường chỉ được nhắc tới trên báo chí khi xảy ra ở các trục đường lớn, người đi lại đông đúc, vụ việc ở mức độ nghiêm trọng, chắc chắn là có người chết. Còn theo lời Liên, một cháu giúp việc làm với gia đình tôi thì ở quê nó, tai nạn như cơm bữa, gãy chân trặc tay là chuyện thường ngày, đi đâu chẳng nghe người kể... Không thể "sống hai cuộc sống"15/07/2008 11:13' AM Cả nước đang vào cuộc chống lạm phát. Cắt giảm các hạng mục, công trình không thật sự cần thiết, tạm dừng hoặc dừng hẳn việc mua sắm các thiết bị đắt tiền, lãng phí là việc phải làm. Nhiều chuyện lẽ ra không cần phải đợi đến lạm phát mới cần "siết lại", ví như xây trụ sở "hoành tráng" và sắm ô tô đắt tiền... Bơi ra biển10/07/2008 08:43' AM Thị trường tài chính nói chung và thị trường chứng khoán nói riêng là một lĩnh vực nhạy cảm, không được phép sai lầm, vì nếu sai lầm sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế... Công nghiệp hóa = Đô thị hóa?05/06/2008 06:51' PM Mười năm tăng tốc phát triển liên tục. GDP trên đầu người tiến tới sát mức 1000 USD cái ngưỡng mà nhiều chuyên gia dự báo sẽ xuất hiện những vần đề nan giải mới, sẽ bộc lộ các khía cạnh không bền vững do tăng trưởng quá nóng. Một trong các biểu hiện rõ nhất là vấn đề của các đô thị... Chặng đường dài của người Mỹ gốc Phi18/11/2008 08:48' PM Ông Barack Obama đã cho người da màu ở Mỹ thấy rằng "cơ hội thay đổi đã đến và giờ là lúc phải bắt tay vào thực hiện". Tuy nhiên, để đi vào lịch sử chính trường nước Mỹ, những người Mỹ gốc Phi từng là nô lệ đã phải vượt qua một chặng đường dài với nhiều nỗi nhọc nhằn. Bình luận về kết quả bầu cử tổng thống Mỹ 200813/11/2008 11:07' PM Nước Mỹ là một vấn đề của thế giới, nó ảnh hưởng một cách trực tiếp, một cách sống còn trước hết đến nền kinh tế thế giới và sau đó là ảnh hưởng đến các khuynh hướng chính trị của thế giới. Đấy là một thực tế khách quan, bất chấp việc chúng ta thích hay không thích nước Mỹ, thích hay không thích tổng thống mới của nước Mỹ thì chúng ta cũng buộc phải nghiên cứu chuyện này. Địa vị của nền kinh tế Hoa Kỳ và các chính sách kinh tế của tân Tổng thống Obama13/11/2008 05:28' PM "Tất cả các giải pháp về nền kinh tế Hoa Kỳ trước hết phải bắt đầu bằng việc tổ chức lại nền kinh tế tài chính của Hoa Kỳ, việc này không chỉ đơn thuần là xây dựng lại một số chính sách trước mắt." - Ông Nguyễn Trần Bạt trả lời phỏng vấn của báo Vietnamnet ngày 6/11/2008 Gọi tên và đánh thức cảm hứng thế hệ Y12/11/2008 10:11' PM Ngày 28/1/2008, Đại học Washington ngập chìm trong bầu không khí cuồng nhiệt: hàng ngàn sinh viên chen chân trong một căn phòng quá nhỏ để được nghe M.Kennedy, vị thượng sĩ danh tiếng bang Massachusetts, bày tỏ sự ủng hộ của ông với Barack Obama và ca ngợi khả năng đánh thức thế hệ trẻ Mỹ của ứng viên bang IIIinois này. Ngay từ những ngày đầu chiến dịch tranh cử, Obama đã dành rất nhiều ưu ái cho thế hệ Y hay còn được gọi là “thế hệ của những đứa con thiên niên kỷ”. Kỳ 6: Những xu hướng ra đời từ tháng 5/1968.10/11/2008 01:48' PM Cách đây 40 năm, thế giới bàng hoàng vì các phong trào đấu tranh của sinh viên. Có phong trào đấu tranh thành cuộc cách mạng lớn khiến nhiều hệ thống chính trị Phương Tây phải thay đổi. Nhiều xu hướng, phong cách sống, hệ tư tưởng…..đã được định hình trong năm 1968 ( trước đó, hoặc sau đó một năm). Cuộc kháng chiến chống Mỹ của nhân dân Việt Nam thời ấy cũng có vai trò như một tác nhân quan trọng phía sau những phong trào sinh viên này... Từ "hiện tượng Obama" đến những chuyển biến mang tính thời đại09/11/2008 09:18' PM "Hiện tượng Obama không chỉ là một sự kiện của một quốc gia dù cho đó là một siêu cường, mà là một hiện tượng mang tầm vóc nhân loại ở thập kỷ đầu tiên của thế kỷ XXI với những biến động dồn dập." - GS Tương Lai nhận xét. Diễn văn chiến thắng của ông Barack Obama09/11/2008 09:16' AM Thượng nghị sỹ Barack Obama đã có diễn văn tuyên bố chiến thắng trước các ủng hộ viên vào đêm 4/11/2008... Bài khác: Không thể tiếp tục "sống lẹm" vào tương lai01/01/1900 12:00' AM 20 người chết, thiệt hại nhiều nghìn tỷ đồng.. những thiệt hại về người và của trong cả nước qua trận mưa kéo dài trên diện rộng lần này còn lớn hơn thế nhiều. Ngoài thiên tai, trong các tổn thất xảy ra hôm nay có nguyên nhân chúng ta hôm qua đã sống lẹm vào hôm nay, quên mất việc sống hôm nay phải nghĩ đến ngày mai. Góp đôi lời bàn về tam nông hiện nay02/07/2008 09:16' AM Vấn đề tam nông đến thời điểm này, khi mà công cuộc đổi mới đã đi được chặng đường 22 năm ta mới đặt ra cấp thiết, theo tôi là quá muộn. Song dù muộn vẫn còn hơn không... Vượt qua khủng hoảng tài chính & suy thoái kinh tế25/06/2008 04:09' PM Làm thế nào để vượt qua khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế, như đã từng xảy ra ở các nước Châu Á thời điểm 1997-1999 và hiện đang xảy ra tại Mỹ? Trong phạm vi bài báo này người viết sẽ điểm qua bài học kinh nghiệm của một số quốc gia trong việc vượt qua khủng hoảng và suy thoái trên con đường phục hồi kinh tế... Hiện đại & hại điện!23/06/2008 09:31' PM Xu hướng phát triển tất yếu của xã hội phải là văn minh, hiện đại nhưng đi kèm với nó đương nhiên vẫn là hệ lụy tốn kém điện, vấn đề này khỏi cần bàn vì cứ nhìn nhu cầu điện và sự thiếu hụt điện năng càng trầm trọng vào mùa khô sẽ rõ mức độ hiện đại. Cho nên, cụm từ này được nâng cấp phù hợp với nhận thức xã hội, một cách nói lái để nêu lên hai mặt của một bàn tay, một đồng xu sấp ngửa hay thuyết nhị nguyên luận đen trắng... Nhà báo… nói thêm22/06/2008 06:32' PM Nhân dân ta vốn trọng văn chương và luôn đặt niềm tin vào báo chí. Nếu dân gian nói “nhà văn nói láo, nhà báo nói thêm” thì chưa hẳn chỉ là chê bai, cảnh báo mà còn là bày tỏ sự thông cảm cái nghề “quyền rơm vạ đá” này... Trách nhiệm18/06/2008 06:43' PM Chưa có bao giờ chữ ‘trách nhiệm’ được nhắc nhiều như bây giờ và cũng chưa bao giờ xã hội cần đến tinh thần đó như hiện nay. Tưởng như là nghịch lý, nhưng chỉ cần lướt qua những vụ việc xảy ra hàng ngày và chỉ trên phương tiện thông báo chí thôi, ai cũng có thể thấy được điều đó... Thiếu thông tin13/06/2008 09:01' PM Chỉ tại thiếu thông tin, ông chủ nhà tôi bảo thế, nên dân tình cứ hành xử theo lối tự vệ, mạnh ai nấy chạy. Giá gạo, giá vàng, giá xăng rồi giá đôla không kiểm soát được, cứ ào tào tăng lên, trong khi thực ra lượng gạo không thiếu, USD dự trữ cũng vậy. Chẳng qua do một số kẻ đầu cơ xấu bụng tranh thủ lướt sóng kiếm lời… |