|
|
Số lượt truy cập: 57.224.919
Số người trực tuyến: 566Trong đó có 1 thành viên: Nhân Sinh Quan
|
|
|
Sinh viên "Đời 1968" (Kỳ 6) Những xu hướng ra đời từ tháng 5/1968. | Nhóm phóng viên Quốc tế-Hội nhập Sinh viên Việt Nam, số 27, tháng 6/2008 |
01:48' PM - Thứ hai, 10/11/2008 | |  | Thông tin liên quan: Khoảng cách thế hệ: có đáng sợ?30/07/2010 02:13' PM Không phải bây giờ mới có vấn đề này. “Chứng cớ” là từ điển Oxford đã có nó từ lâu với định nghĩa rất khoa học: generation gap là sự khác biệt về thái độ giữa những người khác thế hệ. Trong đó, chữ “thái độ” được giải thích là sự suy nghĩ và cảm nhận như thế nào về một sự việc, một người nào đó. Xin nhớ đừng viết hình này vào bài kiểm tra29/10/2009 10:39' AM Thầy hiệu trưởng ĐH California San Diego (UCSD) là Don Wayne đang đọc một bài luận của sinh viên, và chợt nhìn thấy chữ LOL... Những lời tâm sự01/06/2009 11:01' AM Một hôm tôi nhận được những lời tâm sự của một người bạn trẻ. Quả rất bi thảm. Chúng bộc lộ sự rối loạn của một tâm hồn hoàn toàn hoang mang không còn tìm thấy các chuẩn mực cho cuộc sống của mình và buông mình như một cái xác mặc cho dòng nước cuốn trôi. Chúng rất tiêu biểu cho trạng thái bất ổn của phần đông giới trí thức tinh hoa của đất nước này. Tám mẩu suy nghĩ về giới trẻ và Élite06/05/2009 03:59' PM Giới trẻ cũng có nhiều người hay, có những người thật sự là élite của xã hội mới, ở nhiều khía cạnh họ tinh hoa hơn bọn tôi nhiều lắm. Nhưng người élite trẻ thì có, còn giới élite trẻ thì chưa. Nhà phê bình Vương Trí Nhàn: Hãy nghĩ tới ngày giã từ sư phụ để xuống núi07/04/2009 02:24' PM Nhận diện lại lý tưởng và giá trị của những con người trẻ tuổi (đặc biệt là giới trí thức) trong thời chiến tranh và trong cuộc sống hiện tại... Thế hệ dâu tây04/02/2009 05:03' PM Khái niệm “Thế hệ dâu tây” được xuất hiện phổ biến tại Đài Loan nhằm vào thế hệ sinh ra trong những năm 1981-1991. Thế hệ này được mang tên “dâu tây” bởi hai lý do: thứ nhất thế hệ trẻ này được lớn lên trong một môi trường tốt hơn, giống như những trái dâu tây được chăm sóc cẩn thận trong nhà kính, thứ hai là họ giống trái dâu tây ở đặc điểm đẹp hơn, đắt giá hơn nhưng đồng thời dễ bầm dập, không chịu được khó khăn và thất bại bởi họ trưởng thành trong một điều kiện được chăm sóc kỹ lưỡng và gần như có mọi thứ họ yêu cầu. 6 xu hướng của giới trẻ Việt năm 200831/12/2008 10:24' AM Năm 2008 khép lại không có những “scandal” hoành tráng nhưng cộng đồng giới trẻ Việt vẫn chứng kiến sự lên ngôi của một số xu thế, cả trên giảng đường, trong không gian ảo lẫn trong cuộc sống thật. Khoảng cách thế hệ, ai là người hoá giải?23/12/2008 02:56' PM Xung đột thế hệ có thể chỉ là một cuộc tranh luận nảy lửa giữa bố mẹ và con cái, nhưng đôi khi cũng có thể là mâu thuẫn đỉnh điểm phải cần đến sự can thiệp của tòa án. Tôi có một ước mơ18/11/2008 01:36' PM Bài diễn thuyết này được Martin Luther King đọc vào ngày 28 tháng 8 năm 1963 cho hơn 25 vạn người nghe tại thành phố Wasington. Nơi diễn thuyết là trước cửa nhà tưởng niệm Lincoll... Gọi tên và đánh thức cảm hứng thế hệ Y12/11/2008 10:11' PM Ngày 28/1/2008, Đại học Washington ngập chìm trong bầu không khí cuồng nhiệt: hàng ngàn sinh viên chen chân trong một căn phòng quá nhỏ để được nghe M.Kennedy, vị thượng sĩ danh tiếng bang Massachusetts, bày tỏ sự ủng hộ của ông với Barack Obama và ca ngợi khả năng đánh thức thế hệ trẻ Mỹ của ứng viên bang IIIinois này. Ngay từ những ngày đầu chiến dịch tranh cử, Obama đã dành rất nhiều ưu ái cho thế hệ Y hay còn được gọi là “thế hệ của những đứa con thiên niên kỷ”. Thế hệ trẻ văn minh hay bơ vơ08/11/2008 10:33' AM Đơn giản, nếu được hỏi sẽ mang gì khi đến một hòn đảo, câu trả lời của thanh niên Đức là: đĩa CD mà tôi thích! Cuộc triển lãm Jung:de do viện Goethe tổ chức tại TP.HCM “dọn ra” 17 cái mặt CD, mỗi CD là một vấn đề thuộc đời sống người trẻ Đức. Thanh niên Đức đang thực sự quan tâm đến vấn đề gì trong cuộc sống của họ? Họ sẽ “định diện” nền văn hoá mà họ đang làm chủ như thế nào? Thế hệ sau năm 196806/11/2008 11:00' PM Cách đây 40 năm, thế giới bàng hoàng vì các phong trào đấu tranh của sinh viên. Có phong trào đấu tranh đã thành cuộc cách mạng lớn khiến nhiều hệ thống chính trị phương Tây phải thay đổi. Nhiều xu hướng, phong cách sống, hệ tư tưởng… đã được định hình trong năm 1968 (hoặc trước, sau đó một năm). Kỳ 4: Thảm sát Tlatelolco06/11/2008 09:30' PM Năm 2007, một đài tưởng niệm những nạn nhân của cuộc đàn áp đẫm máu phong trào sinh viên đã khánh thành tại thủ đô Mexico. Nhà văn Elena Poniatowska đã đọc bài diễn văn khánh thành và sau đây là một đoạn trích. Kỳ 3: Mùa hè tình yêu06/11/2008 09:27' AM Cách đây 40 năm, thế giới bàng hoàng vì các phong trào đấu tranh của sinh viên. Có phong trào đấu tranh thành cuộc cách mạng lớn khiến nhiều hệ thống chính trị Phương Tây phải thay đổi. Nhiều xu hướng, phong cách sống, hệ tư tưởng…..đã được định hình trong năm 1968 ( trước đó, hoặc sau đó 1 năm). Cuộc kháng chiến chống Mỹ của nhân dân Việt Nam thời ấy cũng có vai trò như một tác nhân quan trọng phía sau những phong trào sinh viên này. Kỳ 2: Cuộc nổi dậy chống phụ huynh05/11/2008 12:08' AM Cách đây 40 năm, thế giới bàng hoàng vì các phong trào đấu tranh của sinh viên. Có phong trào đấu tranh đã thành cuộc cách mạng lớn khiến nhiều hệ thống chính trị phương Tây phải thay đổi. Nhiều xu hướng, phong cách sống, hệ tư tưởng…đã được định hình trong năm 1968 ( hoặc trước, sau đó 1 năm). Cuộc kháng chiến chống Mỹ của nhân dân Việt Nam thời ấy cũng có vai trò như một tác nhân quan trọng phía sau những phong trào sinh viên này. |
Cách đây 40 năm, thế giới bàng hoàng vì các phong trào đấu tranh của sinh viên. Có phong trào đấu tranh thành cuộc cách mạng lớn khiến nhiều hệ thống chính trị Phương Tây phải thay đổi. Nhiều xu hướng, phong cách sống, hệ tư tưởng…..đã được định hình trong năm 1968 ( trước đó, hoặc sau đó một năm). Cuộc kháng chiến chống Mỹ của nhân dân Việt Nam thời ấy cũng có vai trò như một tác nhân quan trọng phía sau những phong trào sinh viên này...
Cuộc chiến thời trang ở Varsava
Sau khi Thế chiến II kết thúc, thanh niên Ba lan đã phải trải qua một cuộc đấu tranh dai dẳng để được mặc đồ "thiếu vải" . Ban đầu mặc một chiếc áo khoác quân sự kiểu Mỹ hay có một bộ quân phục kiểu Anh đã là mốt.
Sau đó, vào những năm 1950, Chính phủ nước này muốn người dân, nhất là giới trẻ, phải ăn mặc chỉn chu đúng cách.Nhưng họ phản đối, bằng cách lùng sục quần áo secondhand của Mỹ ở chợ trời. Trào lưu này đã khiến ý tưởng đồng phục của chính phủ Ba Lan thời kỳ đó thất bại. Do vậy, mới có chuyện các quan chức làm mọi cách để ngăn cản hoặc bôi bác những kociaki (biệt danh gán cho các phụ nữ trang điểm và vấn đầu theo mốt) và những bikiniarze (tên dành cho các thanh niên đi tất sặc sỡ).
Đến những năm 1960, Chính phủ nước này dần mất uy thế trong cuộc chiến thời trang Nhưng họ lại áp dụng một "chiến thuật" khác: quy định kiểu thời trang chính thức cho thanh niên. Thế là các xí nghiệp may mặc nhà nước đồng loạt bắt tay vào sản xuất quần jeans! Chỉ có điều, hệ thống tinh tế Ba Lan thời bấy giờ hoạt động không thực sự hiệu quả, nên những chiếc quần jeans sản xuất kiểu như vậy rất xấu và bất tiện. Ngành may mặc dành cho thanh niên không thể vượt qua được những khó khăn của nền kinh tế tập trung. Không điều phối được hoạt động, các xưởng may sản xuất ra những đồ hết sức lỗi thời. Trong bối cảnh đó, xuất hơn một loạt các nhà tiên phong của cuộc chiến thời trang mà nổi bật là nhà tạo mốt Barbara Hoff. Nhờ có bà, rốt cuộc người Ba Lan cũng có thể ăn diện không đến nỗi tồi. Bà làm việc hết sức vô tư và đã thuyết phục được một số giám đốc nhà máy nhận may quần áo do mình thiết kế. Vào thời kỳ không có lấy một gian triển lãm thương mại nào ấy, bà đã sáng lập ra cửa hàng Hoffland: Tại đó người ta có thể mua đuợc một bộ đèn cũ khá thời trang, giá thành từ cao đến thấp đều có.
Cách mạng thời trang chỉ có vẻ thực sự thành công khi vào tháng ba năm 1968, sinh viên nổi dậy để phản đối. Chính phủ ra lệnh cấm trưng bày và mua bán quần áo của nhà may Moda Polska. Chính phủ Ba Lan thời đó cho rằng nhà máy này đã truyền bá lối sống của thế hệ thanh niên "ăn chuối" (thứ quả cực hiếm biểu tượng cho chủ nghĩa tư bản). Giới trẻ Ba Lan ngày nay không bao giờ có thể tuởng tượng nổi thiết kế thời trang, chụp ảnh thời trang và viết báo thời trang hồi ấy lại khó khăn như vậy. Nhưng dù sao, đó cũng là một thời kỳ thú vị bởi chưa bao giờ trong lịch sử nhân loại, thời trang và chính trị lại có mối liên hệ chặt chẽ đến thế!

Thời hoàng kim của những chuyến du lịch
Giữa những năm 1960, người Macedonia thường đi du lịch nước láng giềng Bulgary và các nước cộng hòa khác thuộc bang Nam Tư. Thế hệ trẻ hồi đó coi Liên bang là Tổ quốc của họ, nơi những khái niệm như tự do, bác ái, thống nhất rất phổ biến và là bất khả xâm phạm. Tuy nhiên, đây cũng là biên giới Nam Tư vừa được mở rộng và những chuyến du lịch Tây âu ngày càng trở nên thường xuyên. Dĩ nhiên thời bấy giờ phải đợi hàng tiếng đồng hồ để qua được biên giới, hơi giống ngày nay một chút nhưng có khác biệt là người dân không cần thị thực. Họ có quyền tự do đi lại nhất định mà giới trẻ Macedoma hiện giờ chỉ biết ngồi mà mơ ước.
Thế hệ trẻ Macedonia những năm - 1960 ý thức rất rõ ràng tinh thần tự do quốc tế. Ninoslav Ivanovski, Giáo sư Y học trường đại học Skopje người từng sống những tháng năm sôi động ấy tâm sự: "Hồi đó, tôi thấy thật vô lý khi các đường biên giới vẫn còn tồn tại". Ông cùng các bạn mình đã tham gia rất hăng say vào phong trào sinh viên quốc tế, phong trào văn hóa nhạc rock. Đối với họ, nhạc rock là yếu tố gắn kết những lực lượng tiến bộ nhất thế giới và thể hiện một thứ tự do thực sự, một tình anh em thực sự. Thế hệ, hậu chiến nay cũng bày tỏ sụ phản đối bạo lực và lòng mến chuộng hòa bình của mình bằng cách hát vang những ca khúc của Dylan và in lên đồng phục học sinh của mình dòng chữ "US go home" để phản đối cuộc chiến tranh Việt Nam.
Ivanoyski khẳng định "thế giới hiện đại đã tiếp nhận những thành quả đầu tiên của nền văn hóa hòa bình này, trừ một vài vùng mà nhất là khu vực Ban-căng. Khái niệm khủng bố đã biến mất, giờ lại trỗi dậy và gây ra những tàn phá khủng khi đến mức mỗi lời kêu gọi vẽ lại bản đồ hay sáp nhập một vùng đều khiến tôi lo sợ. Tình trạng hàng nghìn người chết vì những lý do như chủng tộc hay tôn giáo, những hành vi bạo lực như ám sát, hiếp dâm, những vụ án do chính những láng giềng xưa, những người bạn cũ thực hiện đã biến huyền thoại lãng mạn về tình anh em giữa các dân tộc cách nay hơn 40 năm tan thành mây khói. Nguồn:
Sinh viên Việt Nam, số 27, tháng 6/2008 Số lượt đọc:
518
-
Cập nhật lần cuối:
09/07/2009 12:06:11 AM
Ý kiến của bạn về bài viết:Nhà nước và thông điệp Vedan31/07/2010 08:10' AM Chủ tịch Invest Consult Group Nguyễn Trần Bạt trao đổi với Sài Gòn Tiếp Thị góc nhìn của ông về vụ Vedan trong bối cảnh đơn kiện công ty này đang chuẩn bị được nông dân nộp lên toà án. Khi vay nợ nước ngoài không được quản lý28/07/2010 08:44' AM Tại sao chính phủ Indonesia lại có thể để cho tình trạng tư nhân vay nợ trở nên tệ hại đến như vậy? Nói chung tất cả đều bắt nguồn từ những năm đầu của thập niên 1980 khi chính phủ Indonesia thay đổi chính sách và khuyến khích thành phần kinh tế tư nhân nắm vai trò chủ động trong guồng máy kinh tế quốc gia... Ra ngõ gặp công trình27/07/2010 09:36' AM Nếu tham nhũng là trộm cắp tiền dân, thì đầu tư sai mang lại hậu họa lớn gấp bội; chúng đẩy nền kinh tế quốc gia lún sâu vào lạc hậu và tước đoạt cơ hội phát triển của con cháu. Ngàn vạn tỷ đồng đã bay theo gió cát trong hơn 12.000 dự án đầu tư lớn nhỏ trên khắp đất nước này; từ đánh bắt xa bờ, mía đường, xi măng lò đứng, cho tới đại công trường vỡ nợ ở Hà Giang. Vậy có cách nào quy trách nhiệm cho người làm quan khi họ hoặc do thiếu năng lực, hoặc vô trách nhiệm, hoặc vì lợi tư mà làm thất thoát tiền dân? Nói gì về Vinashin lúc này?24/07/2010 08:39' AM Trước tình hình Vinashin hiện nay, các nhà quản lý đất nước cần có những quyết định dứt khoát: đóng cửa các cơ sở, dự án chỉ cốt chơi trội; tập trung mọi nguồn lực cho các cơ sở, dự án gắn liền với yêu cầu vận tải, đánh bắt, bảo vệ chủ quyền trên biển; cố cứu giữ các thành quả công nghệ vừa thu lượm được dù với giá rất đắt do đầu tư dàn trải, thiếu bài bản, đặc biệt là các lớp kỹ sư và công nhân vừa được chạm tay tới nhiều công nghệ mới; duy trì và phát huy các thiết bị công nghệ mới rất đắt tiền, kể cả cần bố trí, phân phối lại, bổ sung cho phù hợp. Quan hệ Việt Nam - ASEAN20/07/2010 09:10' AM Các bạn biết rằng để trở thành thành viên của ASEAN, Việt Nam phải đi qua một con đường rất dài. Chiều dài thời gian để Việt Nam trở thành thành viên của ASEAN là chiều dài của cuộc Chiến tranh Lạnh. Và bây giờ, Việt Nam đã là một thành viên chính thức, một thành viên chủ động, một thành viên tích cực, một thành viên rất thực lòng đối với ASEAN... Vì sao ít trí thức Việt kiều về nước làm việc?17/07/2010 02:08' PM Việt Nam có một lợi thế hơn hẳn so với các nước láng giềng là có khoảng gần 4 triệu người đang sinh sống khắp năm châu mà trong đó khoảng 300,000 người đã tốt nghiệp đại học và sau đại học. Trong số những trí thức Việt Nam này, có nhiều người là những nhà khoa học tên tuổi, chuyên gia đầu ngành hiện đang làm việc tại các đại học, viện nghiên cứu và công ty nổi tiếng ở Mỹ, Úc, Canada, Anh, Hà Lan, Nhật như các đại học Harvard, Standford, Yale, Tokyo, Sydney… các công ty Microsoft, Monsanto, Mitsubishi... Tập quyền hay phân quyền?14/07/2010 12:21' PM Cần có một tổ chức để làm công việc biên soạn và tổ chức thảo luận và xin phúc quyết của dân. Thảo luận phải là thảo luận rộng rãi, công khai, người dân phải được tham gia vào các cuộc thảo luận đó và cần một khoảng thời gian đủ cho thảo luận. Đấy thường là công việc của Quốc hội lập hiến. Cuối cùng người dân phải quyết định bằng cách trực tiếp thông qua Hiến pháp trong một cuộc trưng cầu dân ý. Khi Hiến pháp được nhân dân thông qua thì quốc hội lập hiến hết nhiệm vụ. Dân trí và quan trí14/07/2010 12:18' PM Lâu nay, chúng ta vẫn hô hào phải nâng cao dân trí, thậm chí đã có nhiều chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước được đưa ra nhằm mục đích nâng cao dân trí. Tuy nhiên, ít ai bàn đến việc phải nâng cao quan trí. Nhân chuyện Quốc hội sôi nổi bàn luận trách nhiệm của bộ trưởng này, đề cập việc bỏ phiếu tín nhiệm, có người đặt vấn đề đã đến lúc phải nâng cao cả quan trí... Bài khác: Từ "hiện tượng Obama" đến những chuyển biến mang tính thời đại09/11/2008 09:18' PM "Hiện tượng Obama không chỉ là một sự kiện của một quốc gia dù cho đó là một siêu cường, mà là một hiện tượng mang tầm vóc nhân loại ở thập kỷ đầu tiên của thế kỷ XXI với những biến động dồn dập." - GS Tương Lai nhận xét. Diễn văn chiến thắng của ông Barack Obama09/11/2008 09:16' AM Thượng nghị sỹ Barack Obama đã có diễn văn tuyên bố chiến thắng trước các ủng hộ viên vào đêm 4/11/2008... Thế hệ sau năm 196806/11/2008 11:00' PM Cách đây 40 năm, thế giới bàng hoàng vì các phong trào đấu tranh của sinh viên. Có phong trào đấu tranh đã thành cuộc cách mạng lớn khiến nhiều hệ thống chính trị phương Tây phải thay đổi. Nhiều xu hướng, phong cách sống, hệ tư tưởng… đã được định hình trong năm 1968 (hoặc trước, sau đó một năm). Kỳ 4: Thảm sát Tlatelolco06/11/2008 09:30' PM Năm 2007, một đài tưởng niệm những nạn nhân của cuộc đàn áp đẫm máu phong trào sinh viên đã khánh thành tại thủ đô Mexico. Nhà văn Elena Poniatowska đã đọc bài diễn văn khánh thành và sau đây là một đoạn trích. Xin lỗi - yếu tố quan trọng của văn hoá lãnh đạo06/11/2008 03:45' PM Theo dòng thời sự trên mặt báo, thường đọc thấy những lời xin lỗi, khi thì của Nguyên thủ quốc gia, khi thì của Thủ tướng Chính phủ, khi thì Bộ trưởng, Tỉnh trưởng, Tổng Giám đốc Công ty …Nghĩ kỹ, chính đó là một biểu hiện của văn hoá lãnh đạo. Kỳ 3: Mùa hè tình yêu06/11/2008 09:27' AM Cách đây 40 năm, thế giới bàng hoàng vì các phong trào đấu tranh của sinh viên. Có phong trào đấu tranh thành cuộc cách mạng lớn khiến nhiều hệ thống chính trị Phương Tây phải thay đổi. Nhiều xu hướng, phong cách sống, hệ tư tưởng…..đã được định hình trong năm 1968 ( trước đó, hoặc sau đó 1 năm). Cuộc kháng chiến chống Mỹ của nhân dân Việt Nam thời ấy cũng có vai trò như một tác nhân quan trọng phía sau những phong trào sinh viên này. Kỳ 2: Cuộc nổi dậy chống phụ huynh05/11/2008 12:08' AM Cách đây 40 năm, thế giới bàng hoàng vì các phong trào đấu tranh của sinh viên. Có phong trào đấu tranh đã thành cuộc cách mạng lớn khiến nhiều hệ thống chính trị phương Tây phải thay đổi. Nhiều xu hướng, phong cách sống, hệ tư tưởng…đã được định hình trong năm 1968 ( hoặc trước, sau đó 1 năm). Cuộc kháng chiến chống Mỹ của nhân dân Việt Nam thời ấy cũng có vai trò như một tác nhân quan trọng phía sau những phong trào sinh viên này. Kỳ 1: Câu chuyện về sự cấp tiến04/11/2008 12:47' PM Cách đây 40 năm, thế giới bàng hoàng vì các phong trào đấu tranh của sinh viên. Có phong trào đấu tranh đã thành cuộc cách mạng lớn khiến nhiều hệ thống chính trị phương Tây phải thay đổi. Nhiều xu hướng, phong cách sống, hệ tư tưởng, ... đã được định hình trong năm 1968 (hoặc trước, sau đó một năm): Cuộc chiến đấu chống Mỹ của nhân dân Việt Nam thời ấy cũng có vai trò như một tác nhân quan trọng phía sau những phong trào sinh viên này. |
|
|
|
|
|

Kỷ niệm 100 năm sinh Olga Bergholtz (1910-1975) nữ nhà thơ, nhà văn Liên Xô. Bà nổi tiếng nhất với những tác phẩm sáng tác trong thời kỳ Leningrad bị bao vây. Bà đã vượt qua được những nỗi niềm tinh tế, vô tư lự của thế giới trong trẻo, vẫn mang nỗi đau riêng và cảm nhận riêng về thời cuộc, để viết về cuộc đời xung quanh, về tình yêu. Hơn thế, nhờ có nỗi đau cá nhân, bà có cảm nhận sâu sắc hơn về những nỗi đau và niềm hân hoan của nhiều người khác, của nhân dân, của dân tộc. Bà có câu thơ bất hủ "Không ai bị lãng quên và không điều gì bị quên lãng".
...
Tôi xin nói, các bạn ơi với cuộc sống riêng tôi, Không thể có những tháng năm trên đời vô ích, Không thể có những thông tin vô nghĩa, không mục đích, Không thể có những con đường đi qua, nghĩa là, hóa không cần! Không thể có những thế giới lạ xa, không thể không tiếp nhận, Không thể có những tặng vật, bị hàm hồ cho đi một cách phân vân! Cũng không thể có một tình yêu vô ích, Kể cả những tình yêu bị dối lừa, đớn đau, bi kịch, Thì chút ánh sáng trong veo, dẫu chỉ sáng chập chờn Cũng suốt đời ở mãi cùng tôi!
Và có lẽ, chẳng bao giờ là quá muộn đâu, Khi ta dám làm lại từ đầu trọn vẹn đời mình sống, Dám bắt đầu lại từ đầu - một đường đi từ khởi thủy, Và ứng xử làm sao, để nếu có quay nhìn quá khứ Thì đừng phải ân hận xóa bỏ đi điều gì, Dù là một tiếng kêu, hay chỉ một lời than!
(1962, Bằng Việt dịch)
|
|
|
|