Trở thành Tổng thống Nga ở tuổi 43, ông Dmitry Medvedev đang cố gắng hoàn thiện sao cho xứng với danh hiệu thần tượng của giới trẻ - người kế nhiệm xuất sắc của Tổng thống Vladimir Putin. Khác với vẻ ngoài nghiêm nghị, cứng rắn của một nhà lãnh đạo, ông thật sôi nổi, trẻ trung, hiện đại và dí dỏm trong cuộc sống đời thường...
Tôi chỉ là phó thường dân
Đầu tháng 3, khi vừa mới đắc cử ông Dmitry Medvedev đã chuyển vào sống tại điện Kremlin để dần dần tiếp quản chiếc ghế của Tổng thống Vladimir Putin. Vốn là người giản di, lại có lối sống không thích phô trương, Tổng thống mới đắc cử ở Nga Dmitry Medvedev đã thực sự gây ngỡ ngàng khi mang theo mình những thứ đồ đạc rất đỗi bình thường. Tiếp xúc và trò chuyện với ông, phần đông chính trị gia mới hiểu tại sao vị luật sư trẻ này lại được dân chúng tín nhiệm với chỉ số bỏ phiếu cao nhất trong lịch sử nước Nga. Nếu như Tổng thống Vladimir Putin chinh phục lòng người bởi tính cách năng động, mạnh mẽ, quyết đoán thì Dmitry Medvedev lại đi vào trái tim người Nga bằng hình ảnh một người công dân gương mẫu.
Trong bài trả lời phỏng vấn trên Tạp chí Itogi, ông từng tâm sự: "Ông nội tôi sinh ra ở nông thôn, từng lãnh đạo một huyện thuần nông lớn vùng Kuban. Cha tôi bắt đầu đi làm bằng nghề lái máy liên hợp. Tôi là một phó thường dân, ao ước mua quần bò hiệu Levis mà không đủ tiền. Tôi từng làm lao công quét rác và từng yêu khi mới học lớp 7”. Dmitry Medvedev cho biết ông không bao giờ quên thời gian ông lớn lên trong một căn hộ chỉ rộng khoảng 40m tại Kupchino, gần St Petersburg. Đây là khu "đại bản doanh" của những người nghèo khó và gia đình Medvedev là một trong những hộ nghèo nhất. Dù vậy, Dmitry Medvedev luôn tự hào rằng ông "đã có một tuổi thơ tốt và một gia đình tốt”. Cha ông là Giảng viên trường Đại học Bách khoa còn mẹ dạy môn tiếng Nga và văn học, với số tiền lương quá ít ỏi cho một gia đình đông con. Ông nói: "Tôi cho rằng như thế là bình thường, như thế là hài hòa vì tôi, nhìn từ một góc độ đã có điều kiện đọc những cuốn sách có trong thư viện của cha tôi và cả những cuốn sách khác nữa, những cuốn sách của riêng tôi. Còn nhìn từ một góc độ khác, tôi vẫn luyện tập thể thao và điều này đã xác định trước hệ thống những năng khiếu của tôi".
Để có tiền ăn học, Dmitry Medvedev buộc phải làm việc trong các công trường xây dựng và lao công quét rác. Ông kể: "Cha mẹ tôi đâu có tiền để mua những thứ xa xỉ. Khi ban nhạc Pnk Floyd phát hành album The Wall, tôi từng ao ước giá mà mình có tiền để mua một đĩa. Thế nhưng thời ấy, 200 rúp là một khoản tiền khổng lồ đối với cả gia đình”. Rồi khó khăn cũng dần dần ít đi khi Dmitry Medvedev đi làm và mua được căn hộ 3 phòng ở ngoại ô Moksva. Đó là sự kiện lớn trong đời, là niềm vui sướng khôn tả mà đến giờ nhớ lại, ông vẫn còn cảm giác bồi hồi: "Dường như không thể tin được và cũng không thể so sánh với bất cứ điều gì. Năm 1999, tôi chuyển tới Moskva và không bao giờ tưởng tượng được rằng 8 năm sau đó tôi lại ra tranh cử Tổng thống Nga". Một chi tiết cũng rất thú vị mà Tổng thống mới đắc cử Dmitry Medvedev đã tiết lộ: đó là chuyện tình yêu thời trai trẻ. Năm học lớp 7, trường số 305 ở Kupchino (tương đương với độ tuổi 14 -15), ông đã gặp và đem lòng yêu người bạn gái mà sau này trở thành vợ ông - bà Svetlana. Dmitry Medvedev thú nhận: "Tôi không còn hứng thú gì với những bài giảng. Lang thang đâu đó với Svetlana hứng thú hơn nhiều”. Tính đến nay, khoảng thời gian hai người biết nhau đã 35 năm. Dmitry Medvedev và Svetlana tiến đến hôn nhân vào năm 1989 khi họ mới 24 tuổi. Bảy năm sau, Svetlana sinh bé trai Ilya và phải nghỉ làm vì Dmitry Medvedev muốn có "một hậu phương vững chắc và đáng tin cậy". Ông chủ Tập đoàn khí đốt Gazprom rất coi trọng vợ và luôn đặt lợi ích của bà trước lợi ích cá nhân mình. Thống kê tài sản cá nhân của Dmitry Medvedev cho thấy khoản thu nhập của ông là 71.000 USD/năm trong 4 năm qua. Ông có căn hộ 367,8 m2 ở Moskva và một miếng đất rộng 4.700 m2 ở ngoại ô thành phố cùng với khoản tiền tiết kiệm 110.000 USD. Tuy nhiên, chiếc xe hơi duy nhất có trong nhà ông là chiếc Volkswagen Golf đời 1999 lại đứng tên Svetlana.
Trẻ và hiện đại
Sinh năm 1965 tại Leningrad (S.Petersburg), Dmitry Medvedev đã trở thành vị nguyên thủ quốc gia trẻ tuổi nhất trong điện Kremlin kể từ năm 1917 đến nay. Vì thế tuổi tác vừa là cơ hội lại vừa là thách thức không nhỏ đối với ông trong vai trò làm chủ điện Kremlin. Dmitry Medvedev luôn có một cái nhìn rất thoáng về công việc cũng như những vấn đề khác: "Tôi luôn luôn thích việc mình làm. Cả khi ở bộ máy hành chính của điện Kremlin lẫn hiện nay, khi ở trong "Nhà Trắng” (trụ sở của nội các Nga). Làm việc rất thú vi khi ta nhìn thấy kết quả của công việc. Có lẽ nhìn theo góc độ này, tôi là một người hạnh phúc. Việc thực hiện các chương trình dân tộc tạo nên những kinh nghiệm khổng lồ. Tất nhiên, trách nhiệm cũng rất lớn. Để đầu không bị đau về chuyện này cần phải luyện tập thể thao tích cực hơn. Cần phải duy trì phong độ. Hàng ngày, tôi phải dành thời gian một tiếng buổi sáng và một tiếng buổi tối để tới bể bơi và vào phòng tập. Được nuôi dưỡng trong thế giới của các trí thức nghèo St.. Petersburg, những năm làm luật sư doanh nghiệp và sau đó làm thương nhân đã tạo cho ông quan điểm khác biệt về nước Nga và vai trò của Nga trên thế giới. Trong khi Tổng thống Vladimir Putin thích mặc quân phục hải quân và "hắt axit” vào kẻ thù thì ông Dmitry Medvedev, với những bộ veston may đo, lại thích kiểm tra các số liệu thống kê kinh tế trên iPphone - thử đồ chơi mới mà ông ưa thích ông cũng thường xuyên vào mạng Internet, xem đủ các website, cả những website ủng hộ chính quyền lẫn những website căm ghét chính quyền. Thậm chí, ông còn "có thể nhắm mắt mà gõ phím" vì "đó cũng là một cách thư giãn".
Giới phân tích thế giới từng có nhận định rằng, một khi ông Dmitry Medvedev trúng cử Tổng thống, gia đình Medvedev sẽ làm thay đổi toàn bộ mọi thứ trong điện Kremlin. Đầu tiên là về vấn đề thời trang. Những bộ vest kiểu của Dmitry Medvedev đang trở thành mốt trên thế giới và ông được một Tạp chí của Mỹ bình chọn là chính khách ăn mặc đẹp nhất trong năm. Theo hãng tin Reuters, ngoài thú đọc sách, trong đó đặc biệt là cuốn Bách khoa toàn thư Xô-viết (Soviet Encyclopaedia) và cuốn "Những đứa con của thuyền trưởng Grant”, âm nhạc cũng là thú tiêu khiển chiếm không ít thời gian rỗi của ông. Có thể nói, Dmitry Medvedev "nghiện” nhạc rock, nhất là các bản nhạc của ban nhạc Black Sabbath, Depp Purple, Led Zeppelin của Anh và chỉ thích nghe nhạc bằng đĩa nhựa ông kể: "Từ hồi học phổ thông, tôi đã từng liên miên ghi lại các băng của các nhóm nhạc rock Black Sabbath, Depp Purple, Led Zeppelin. Chất lượng băng thì khủng khiếp nhưng khoái cảm thì lại rất lớn. Cả đời tôi chỉ mơ ước được mua một dàn máy tốt. Thời Xô-viết thì đó là mặt hàng hiếm và chỉ khi tôi đã làm một nghiên cứu sinh kiếm được những đồng tiền đầu tiên rồi, tôi mới có thể cho phép mình mua một dàn máy có loa kèm theo đích thực. Giờ tôi hoàn toàn có thể khoe rằng tôi đang có một bộ sưu tập đầy đủ của Deep Purple, không phải là những bản ghi lại sau nay mà là nguyên bản đầu tiên phát hành năm 1970".
Bận trăm công ngàn việc, luôn đau đầu với một mớ công việc cần giải quyết, Tổng thống mới đắc cử Dmitry Medvedev đã lựa chọn âm nhạc như một thứ vũ khí hiệu nghiệm chống lại "kẻ thù” stress. Đến bây giờ tôi vẫn còn có thời gian nghe nhạc rock. Tuy nhiên, không chỉ có nhạc rock mà tôi còn nghe cả nhạc cổ điển. Khi còn ngồi ghế nhà trường, tôi đã tham gia nhiều môn thể thao, đặc biệt là cử tạ, chèo thuyền và các môn điền kinh. Hàng ngày, tôi vẫn giữ thói quen rèn luyện thể thao. Tôi đã sắm cho mình một máy chạy bộ và thường xuyên luyện tập để giữ vóc dáng. Tiết lộ từ tờ Pravda (Nga) cho biết, lúc rảnh rỗi, Dmitry Medvedev cũng thích chơi cờ vua, uống trà Trung Quốc. Ông còn là fan của kênh truyền hình Discoveiy, có hẳn một bể cá cảnh trong phòng làm việc và thường xuyên tự tay cho cá ăn. Trẻ trung, sôi nổi trong cuộc sống, Dmitry Medvedev cũng không thích áp dụng những biện pháp cứng nhắc trong việc dạy dỗ con cái. Ông quan niệm: “Nếu muốn làm một việc gì đó thì thể nào cũng tìm ra thời gian để vừa dạy được con vừa nghe được nhạc".
Uy tín và thẳng thắn
Trong một bài viết đăng trên trang web của Itar-Tass, nhà tâm lý chính trị Ivan Karnaukh đã nhận xét Dmitry Medvedev là mẫu người khiêm tốn. Ông thuộc loại người không đòi hỏi điều gì cho mình, gắng sức làm việc vì lợi ích của mọi người. Bằng chứng là sau khi Dmitry Medvedev lãnh đạo thành công chiến dịch tranh cử của Tổng thống Vladimir Putin năm 2000, người ta chắc mẩm rằng ông sẽ thể hiện rõ những tham vọng của mình. Nhưng không, ông không có bất kỳ một động thái nào chứng tỏ điều ấy. Ông Voloshin, người điều hành văn phòng Tổng thống từ năm 1999 - 2003 từng phải thốt lên: "Dima (tên thật của Dimitry Medvedev) là một người đứng đắn và cực kỳ có trách nhiệm”. Bản thân ông Dmitry Medvedev cũng rất thoải mái mỗi lần nói đến công việc và sự thăng tiến: "Tôi quan tâm hơn cả tới việc những người trẻ đánh giá thế nào về hiệu quả công việc của tôi. Tôi luôn thấy khoái cảm tức thời nhờ những việc tôi đang làm. Đơn giản là tôi rất thích làm những việc này. Nếu ta không cảm thấy hài lòng vì những chuyện vặt vãnh, thì có lẽ sẽ không bao giờ có kết quả chung cuộc, hoặc nó cũng sẽ không tạo nên cảm giác thú vị như thế. Chuyện vặt vãnh, đó cũng chỉ là khái niệm mang tính tương đối".
So với các nhân vật thân cận khác của Tổng thống Vladimir Putin, Dmitry Medvedev là người sát cánh lâu năm nhất cùng đương kim Tổng thống. Năm 1991, ông đã là chuyên viên Uy ban Đối ngoại thành phố Saint Petersburg, khi đó Putin là Chủ nhiệm Ủy ban. Năm 2000, ông tiếp tục được bổ nhiệm chức Chủ tịch Ủy bản bầu cử Tổng thống và trở thành Phó Chánh văn phòng thứ nhất phụ trách việc "xếp lịch làm việc" cho Tổng thống, gồm cả các cuộc gặp cấp cao và các chuyến công du nước ngoài. Ba năm sau, ông được chỉ định làm Chánh văn phòng thay cho ông Voloshin, xin từ chức và là thành viên Ủban An ninh Quốc gia. Và sự kiện quan trọng nhất đối với Dmitry Medvedev là việc Tổng thống Vladimir Putin ký sắc lệnh bổ nhiệm ông vào vị trí Phó Thủ tướng thứ nhất Chính phủ liên bang Nga đồng thời ông vẫn là Chủ tịch Hội đồng Giám đốc Công ty dầu khí Gazprom.
Có thể nói, nhìn vào quan lộ của ông Dmitry Medvedev thì thấy ông thăng tiến rất nhanh. Nhưng không vì thế mà ông tự cao tự đại. Những người quen biết Dmitry Medvedev lâu năm và những người mới tiếp xúc đều có chung lời khen rằng, ông là một con người uy tín, thẳng thắn, chưa từng biết "chơi xỏ" hay "chia rẽ" các quan hệ giữa người với người và ông là một người đáng tin cậy. Ông là người đầu tiên ở St.Petersburg, nếu không nói là ở nước Nga đưa ra ý tưởng chính quyền có thể tham gia các Công ty Cổ phần mà không vi phạm các bộ luật hiện hành. Ông am tường về kinh tế học và tỏ ra rất năng động khi điều hành công việc ở Tập đoàn khí đốt Gazprom. Ông cho rằng cần phải chú trọng đến các doanh nghiệp tư nhân - đó là cách phát triển hiện đại. Năm 2006, kết quả thăm dò hàng năm của Trung tâm điều tra xã hội toàn Nga (VTsIOM) đã xếp Dmitry Medvedev là chính khách thứ 3 có ảnh hưởng nhất. Chính sự uy tín, trung thành và thẳng thắn đã khiến Dmitry Medvedev được Tổng thống Vladimir Putin tín nhiệm và chọn lựa là người kế nhiệm vị trí của mình.
Mạnh mới được tôn trọng
Trước đây, khi Dmitry Medvedev còn chưa xuất hiện trước các phương tiện thông tin đại chúng với tần suất nhiều như thời điểm bắt đầu cuộc chạy đua vào Duma quốc gia Nga, người ta cho rằng ông là người mềm mỏng, biết cách nhân nhượng và có thể chịu sự "giật dây” của Tổng thống Vladimir Putin, kể cả khi đắc cử. Nhưng càng ngày các nhà bình luận chính trị và tâm lý chính trị học càng nhận thấy từ ánh mắt, cử chỉ, giọng nói tới nội dung lời phát biểu của ông đều trở nên rắn và sắc hơn. Rất nhiều chính khách đồng tình với ý kiến rằng ông là một người có nguyên tắc, có trí tuệ và tính cách rắn rỏi. Trong thời gian chờ Tổng thống Vladimir Putin kết thúc nhiệm kỳ vào tháng 5, Dmitry Medvedev đã dần từng bước thực hiện công việc điều hành của mình. Việc đầu tiên ông làm là tập trung sức lực thành lập bộ máy của Tông thống. Tiếp đó là đẩy mạnh tốc độ phát triển kinh tế đặc biệt chú trọng phát triển công nghệ cao, các lĩnh vực năng lượng và nông nghiệp, giải quyết công ăn việc làm cho người thất nghiệp, thanh toán tình trạng đói nghèo, nâng cao thu nhập cho người dân, giảm thiểu lạm phát… Dmitry Medvedev cũng chủ trương mở rộng quá trình đối thoại với công dân, hợp tác rộng rãi với bên ngoài…
Có thể nói rằng, so với Tổng thống Valdimir Putin thời mới nhậm chức, Dmitry Medvedev đã được tiếp quản một di sản khá hoàn chỉnh. Vấn đề cốt lõi là làm sao đưa nước Nga phát triển hơn nữa và Dmitry Medvedev phải thoát được khỏi cái bóng quá lớn của Tổng thống Vladimir Putin. Điều đó không phải dễ song dường như Dmitry Medvedev đã, đang và sẽ làm được bởi lẽ ông trước hết là một con người, một công dân Nga, một cá thể với tính cách, quan điểm và hành động riêng. Nguồn:
Hà Nội ngàn năm Số lượt đọc:
1831
-
Cập nhật lần cuối:
08/05/2008 11:40:58 AM
Trao đổi/Nhận xét | Tổng số:
1 |
Đại phúc cho nước Nga Nước Nga đã mất đi vị thế của mình trong giai đoạn trung và hậu Xô Viết. Hệ quả của nền kinh tế chỉ huy, quan liêu bao cấp và toàn trị đã làm cho hình ảnh nước Nga bị lu mờ trên trường quốc tế. Nhờ đại phúc mà nước Nga đã có một nhân vật kiệt xuất-Ngài PUTIN, trong tâm tưởng của Ngài là Ngài sẽ làm cho nước Nga và người dân Nga được tôn trọng. Ngài đã làm được điều đó vì Ngài có tài năng và đặc biệt hơn là Ngài có lý tưởng dân tộc. Cái lý tưởng tuyệt vời đó đã giúp Ngài phá bỏ được chủ nghĩa cá nhân trong bộ máy của Ngài và thần dân của Ngài. Và một kết quả tất yếu đó là sự phồn thịnh đã và đang đến với dân tộc Ngài. Tôi rất thích câu nói của Ngài "Bọn tham nhũng ư, hãy chặt tay chúng đi!". Tôi tin chắc rằng nước Nga sẽ tiếp tục đi lên nhờ vào những người kế thừa lý tưởng của PUTIN. Ông Dmitry Medvedev giản dị và tài năng sẽ làm được điều đó.
Và chúng ta, người dân nước Việt, đang cầu mong một Putin xuất hiện trên nền chính trị nước nhà.
Ý kiến của bạn về bài viết: |  |
Thông tin liên quan: Chỉ sống thôi đã là hạnh phúc25/12/2009 10:39' AM "Tôi nghĩ rằng chỉ riêng việc chúng ta đang sống đã là một hạnh phúc mà đấng tối cao ban tặng cho chúng ta rồi. Chúng ta thường hay quên rằng cuộc đời có hạn. Nếu chúng ta luôn nhớ điều này thì chúng ta sẽ hiểu rằng, mỗi một ngày được sống là một ngày hạnh phúc" - Vladimir Putin Cường quốc và vai trò lãnh đạo thế giới22/12/2009 08:56' AM Lãnh đạo, là việc xúc tiến sự đồng thuận nhằm đạt được các mục tiêu chính trị - xã hội, nói cách khác, đó là việc tìm kiếm sự chấp nhận đối với hệ thống giá trị của mình như những quy tắc lẽ phải của đời sống, nhằm giải quyết những xung đột và điều hoà lợi ích giữa các quốc gia. Khác với nô dịch về mục đích và phương thức tiến hành, lãnh đạo là một hoạt động nghệ thuật và khoa học... Con người là tiền đề của nền kinh tế năng động06/10/2009 09:17' AM Tính năng động của nền kinh tế quan trọng như thế nào trong điều kiện cạnh tranh, có lẽ không cần nhắc lại. Điều này được phản ánh phần nào trong thái độ của xã hội khi sử dụng tính từ "năng động" để nói về các doanh nhân giỏi hay trong tần số xuất hiện thường xuyên trên báo chí của cụm từ "chuyển đổi cơ cấu kinh tế". Tuy nhiên, thế nào là một nền kinh tế năng động và làm sao để đạt được tính năng động của nền kinh tế lại chưa được nghiên cứu phân tích thấu đáo... Những tiêu chuẩn khắt khe của trí thông minh xã hội09/09/2009 01:58' PM Công trình nghiên cứu trong suốt thập niên qua của chúng tôi đã khẳng định giữa những lãnh đạo thông minh xã hội và những lãnh đạo không thông minh xã hội có một khoảng trống rất lớn về hiệu quả công việc. Bàn về sự trưởng thành08/09/2009 01:49' PM Con người nếu không trưởng thành thì thật kinh khủng, nó không khác nào cây không ra trái. Trong Kinh Thánh, có nói "nếu cây không ra trái, người ta sẽ chặt nó đi, và ném nó vào lửa? Tại sao? Vì nó vô ích và vô sinh, vô nghĩa, không tạo ra gì hết, nó lớn lên mà không trưởng thành, nó to xác mà không khác gì hạt giống, nên phải bị chặt để lấy chỗ trồng một mầm cây mới.... Nhưng đó là cái cây. Còn con người thì không thể bị chặt. Đó là đặc ân lớn nhất dành cho con người. Vì con người là cứu cánh tự thân, con người là cứu cánh của con người, không giống các loại động thực vật, phải làm thức ăn cho nhau và lẫn nhau, con người không phải là thức ăn cho loài nào cả. Putin 10 năm quyền lực và chúng ta học được gì?10/08/2009 11:43' AM Hôm nay chúng ta nói về V.Putin – Một tính cách Nga điển hình, một nhân cách Chính khách kiệt xuất, một người đàn ông có thể làm thần tượng cho nhiều người – ông ấy đã có đúng 10 năm thành công trên cương vị lãnh đạo tuyệt đỉnh của mình... Chính trị lương thiện08/07/2009 01:13' AM Tôi viết tiếp, ngắn gọn những hiểu biết và quan điểm của mình dưới đây, không diễn giải một cách lý thuyết hay ‘học thuật’ mà tôi đã tổng kết trong quá trình đọc, nghiên cứu, giảng dạy... Dĩ hòa mà bất mãn05/07/2009 09:02' PM Nhiều người trong cơ quan kia, mỗi khi bầu bán, biết mình chẳng thể giành nổi được vai vế gì nên quan niệm dĩ hòa vi quí rằng: tớ đếch cần, ai làm thủ trưởng chẳng được. Và họ dễ dàng ghi vào phiếu bầu cái tên người mà cấp trên gợi ý. Nhưng rút cuộc không phải như họ quan niệm... Chương III. Chức vụ không đồng nghĩa với tiến bộ của nhân loại (1)13/04/2009 10:12' PM Qua chương I và II, bàn về quan phẩm và nhân phẩm, chúng ta vẫn nặng về cách bàn làm quan hơn hay làm người hơn? Làm quan sướng hơn hay làm người sướng hơn? Nói chung nó vẫn thiên về hưởng thụ nhiều hơn là giá trị con người... Lương thiện: Sức mạnh của người lãnh đạo14/03/2009 12:37' PM Đối với mỗi người dân, nhà lãnh đạo không chỉ là người có tài quản lý mà trước hết đó phải là một công dân lương thiện, trung thực. Luôn có cơ hội để các nhà lãnh đạo biểu thị sự gây ảnh hưởng về đạo đức của mình, nhưng điều quan trọng là họ có biết vận dụng mọi cơ hội chứng tỏ mình là một nhà lãnh đạo vĩ đại. Không thể "sống hai cuộc sống"15/07/2008 11:13' AM Cả nước đang vào cuộc chống lạm phát. Cắt giảm các hạng mục, công trình không thật sự cần thiết, tạm dừng hoặc dừng hẳn việc mua sắm các thiết bị đắt tiền, lãng phí là việc phải làm. Nhiều chuyện lẽ ra không cần phải đợi đến lạm phát mới cần "siết lại", ví như xây trụ sở "hoành tráng" và sắm ô tô đắt tiền... Nhà lãnh đạo 360 độ27/06/2008 11:29' AM Một nhà lãnh đạo 360o là người có thể lãnh đạo dù ở bất kỳ đâu, bất kỳ vị trí nào trong công ty. Và chỉ có nhà lãnh đạo 360o mới có thể ảnh hưởng, chi phối được những người ở cấp dưới, đồng cấp và cả cấp trên của mình. Với cuốn sách Nhà lãnh đạo 360o, John C. Maxwell đã dẹp tan những ngộ nhận về tầm ảnh hưởng, về tiềm năng...và giúp chúng ta khám phá những thách thức để vượt qua những trở ngại trên con đường trở thành một nhà lãnh đạo... “Đây là lý do anh nên làm tổng thống”05/06/2008 10:37' AM Kết thúc vòng bầu cử sơ bộ, ông Barack Obama đã giành được sự ủng hộ của hơn 2.118 đại biểu, qua đó trở thành ứng cử viên tổng thống da màu đầu tiên của nước Mỹ. Kaith Olbermann, nhà bình luận của kênh truyền hình Mỹ MSNBC, thậm chí so sánh chiến thắng này là một cột mốc giống như sự kiện nhân loại lần đầu tiên đặt chân lên mặt trăng… Dân chủ hóa về chính trị13/04/2008 09:06' PM Dân chủ hóa là xu thế tất yếu không chỉ của thế giới thứ ba mà của toàn nhân loại. Trong quá trình tương tác và cạnh tranh giữa các nền kinh tế, bản thân con người cũng tham gia vào cuộc cạnh tranh trên quy mô toàn cầu và ngày càng khốc liệt. Giá trị cá nhân là sức cạnh tranh và sức cạnh tranh chính là nhân tố quan trọng nhất của một quốc gia... Nhà nước pháp quyền - Sản phẩm tất yếu của nền dân chủ chính trị 13/04/2008 08:04' PM Trước hết, phải khẳng định, mô hình nhà nước pháp quyền là mô hình nhà nước phổ biến và tiên tiến nhất hiện nay. Tuy nhiên, trong hơn 200 quốc gia trên thế giới, đến nay, mới chỉ có một số nước tổ chức theo mô hình nhà nước pháp quyền, còn đại bộ phận các quốc gia vẫn chưa tổ chức theo mô hình này... Chúng ta đã thực sự hiểu nước Nga?09/04/2008 08:55' AM Mặc dù rất yêu mến, nhưng chúng ta còn hiểu biết hời hợt và lệch lạc về nền văn hoá ấy, cho nên không thể nói rằng văn hoá Nga đã bắt rễ sâu vào Việt Nam như văn hoá Pháp, mặc dù về mặt chính trị, trong thời kì dài ta và Pháp là thù mà ta với Nga lại là anh em chí thân chí cốt... Hệ tiêu chuẩn văn hóa chính trị toàn cầu 17/04/2007 03:44' PM Toàn cầu hóa là quá trình tương tác trên quy mô toàn cầu của các loại hình hoạt động xã hội, bao gồm cả loại hình hoạt động chính trị. Biểu hiện cơ bản nhất của toàn cầu hóa là sự hợp tác toàn cầu... Chuyện nước Nga02/12/2006 02:23' PM Thành trì của CNXH xưa kia đã một thời là nơi hàng triệu trái tim Việt trong đó có cả một số người trong gia đình tôi coi là quê hương thứ hai. Chỉ có số phận tôi hẩm hiu, cho mãi tới những năm đầu thế kỷ XXI mới được chính thức biết tới Mùa thu vàng. Điều đó có nghĩa là tôi đã có dịp ngồi trong một căn hộ chính cống kiểu Nga, rung đùi ngó qua cửa sổ nhìn lá rơi, nghe văng vẳng trong không gian tiếng quạ kêu quang quác... Nước Nga năm tháng và hoài niệm15/11/2006 05:51' PM Tạm biệt nước Nga sau 15 ngày rong ruổi với tâm trạng vừa hân hoan vừa lưu luyến. Hân hoan vì đã gặp lại những nhà hoạt động xã hội nổi tiếng, những người thầy phúc hậu, những người bạn chân thành mà vào thời đó đã giúp đỡ chúng tôi trên con đường học tập và nghiên cứu. Còn không lưu luyến sao được khi phải rời một xa đất nước... Đi tìm chân dung nhà lãnh đạo hiện đại01/01/1900 12:00' AM Những ngày này, các thuật ngữ "thế giới phẳng", "toàn cầu hóa", "hội nhập", "WTO"... xuất hiện với mật độ chưa từng có trên báo chí và trong cả những cuộc thường đàm. Điều ấy cho thấy rằng trong tình hình hiện nay, những vấn đề trên đang là mối quan hàng đầu, thương trực của giới kinh doanh trong nước. Một lần nữa, buổi hội thảo " CEO trong thế giới phẳng" lại thổi bùng lên mối quan tâm này. Ở đây, vấn đề được khu biệt trong vai trò lãnh đạo doanh nghiệp... Tuổi trẻ là không ngủ yên17/03/2010 10:30' AM Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, ví tuổi trẻ như một kho báu quốc gia cần được khai thác đúng cách. SVVN đã có cuộc trò chuyện với ông Không khách quan, không khoa học, không có giá trị pháp lý15/03/2010 10:14' AM Sự kiện tổ chức National Geographic Maps thuộc Hội địa lý Quốc gia Mỹ (National Geographic Society – NGS) thể hiện quần đảo Hoàng Sa (có tên quốc tế là Paracel) là Tây Sa thuộc Trung Quốc trên dịch vụ bản đồ trực tuyến của tổ chức này tiếp tục gây nhiều phản ứng trong giới học giả Việt Nam. Vấn đề đặt ra là trước sự kiện xâm phạm nghiêm trọng đến chủ quyền của Việt Nam, chúng ta phải đối phó ra sao? Xã hội khôn ngoan biết khai thác tốt tài nguyên tinh thần10/03/2010 10:12' AM Xã hội khôn ngoan, sáng suốt, nhân văn thì biết bảo tồn, nâng niu, khai thác triệt để nguồn tài nguyên vô giá của dân tộc mình và của cả nhân loại để làm giàu cho tâm hồn và cuộc sống của mình. Nếu không, thì mỗi con người, thậm chí là cả dân tộc chỉ tồn tại vơ váo đứt đoạn trên thế gian này. Một thế kỷ nhìn lại06/03/2010 01:45' PM Vào những năm 80, 90 của thế kỷ 19, trung tâm công nghiệp Chicago (Mỹ) tập trung hàng vạn lao động phụ nữ và trê em. Họ luôn phải làm việc trong điều kiện thiếu thốn, bị coi rẻ, đồng lương thấp kém. Ngày 8/3/1899, nữ công nhân ngành dệt và ngành may. Ở Chicago đã tiến hành bãi công, đòi tăng lương, giảm giờ làm. Họ buộc chủ lao động phải chấp nhận yêu sách nhằm cải thiện đều kiện lao động và sinh hoạt. Từ Chicago, phong trào đấu tranh đòi quyền bình đẳng của phụ nữ đã lan rộng khắp nơi, ngày càng mở rộng trên nhiều lĩnh vực. Đó chính là tiền đề cho sự ra đời của Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3. “Chúng tôi đã để lại cho chính mình một gánh nặng!”05/03/2010 07:43' AM Từ năm 2005, GS.TS. Chu Hảo và Nhà xuất bản (NXB) Tri Thức đã bắt tay xây dựng một kế hoạch tham vọng: xây dựng tủ sách Tinh hoa Tri thức thế giới với mục tiêu dịch và xuất bản 500-1.000 đầu sách trong 10 năm. Ý tưởng táo bạo này được hoan nghênh, nhưng ngay GS.TS. Chu Hảo, Giám đốc NXB Tri Thức, cũng phải thừa nhận dịch và in sách “tinh hoa” ở Việt Nam là con đường gian nan… Để phát huy sức mạnh mềm Việt Nam03/03/2010 08:09' AM Sức mạnh mềm giúp một quốc gia nhận được nhiều cảm tình và sự hợp tác từ bên ngoài. Khi cần sự hỗ trợ, họ cũng dễ dàng hơn trong việc tiếp cận với những quốc gia khác. Tướng Đồng Sỹ Nguyên cảnh báo việc cho nước ngoài thuê rừng02/03/2010 09:25' AM Tướng Đồng Sĩ Nguyên lên tiếng về việc một số địa phương cho người nước ngoài thuê dài hạn đất rừng đầu nguồn. Doanh nghiệp nhà nước tăng, doanh nghiệp dân doanh giảm01/03/2010 04:13' PM Đây không phải là hiện tượng mới lạ, lần đầu mọi người tiêu dùng mới nhận thấy…mà đã là thứ hiện tượng quen thuộc nhiều năm nay …. Thay vì mừng với sự giảm giá SP / DV của nhiều DN Dân doanh, thì đại bộ phân dân chúng lại cảm thấy ức chế mà buộc phải đi đến chấp nhận không sớm thì chiều sự tăng giá của một số Doanh nghiệp Nhà nước hàng đầu nhưng hoạt động độc quyền trong lĩnh vực đặc biệt thiết yếu của đời sống và của nền Kinh tế Quốc dân như (Điện Nước, Xăng Dầu, Vận tải hàng không, đường biển )… Bài khác: Bờ xôi ruộng mật chính là hồn Việt06/05/2008 08:33' AM Từ chỗ không đủ ăn đến chỗ là nước đứng thứ nhì về xuất khẩu gạo, vào loại xuất khẩu hàng đầu về nhiều nông phẩm nhiệt đới như cao su cà phê, tiêu, điều và gần đây thủy sản cũng chiếm vị trí rất cao trong xuất khẩu... thì rõ ràng là nông nghiệp, nông thôn Việt Nam đã có một bước chuyển mình rất lớn... Cà phê thứ bảy với một trí thức Sài Gòn03/05/2008 12:18' PM Không phải vì “từ quan” ra làm dân ông mới nổi tiếng. Từ lâu, nhiều người ở TP. Hồ Chí Minh biết ông Lương Văn Lý là một nhà ngoại giao lịch lãm, một trí thức tài năng. Ông có thể dịch cho hai cuộc trao đổi chuyên môn sâu bằng hai ngôn ngữ Anh - Pháp cùng một lúc... Tầm nhìn và hiện thực02/05/2008 11:21' AM 1. Cách đây 30 năm, thực hiện Nghị quyết của Trung ương Đảng về mở rộng thủ đô Hà Nội lên Xuân Mai, theo tầm nhìn quy hoạch xây dựng 10 năm, 20 năm thời bấy giờ, bước đầu thì tuyến đường của Thành phố từ Ngã Tư Sở qua Hà Đông đến Ba La (đường 6) được mở rộng... Kornai bàn về ổn định kinh tế vĩ mô30/04/2008 12:16' PM Về cải cách và ổn định kinh tế vĩ mô đã được ông nói khá nhiều trong cuốn "Con đường dẫn tới nền kinh tế tự do" ngoài những thứ khác liên quan đến quá trình chuyển đổi như cải cách sở hữu. Ông bàn kỹ về việc phải chặn đứng lạm phát, phục hồi cân bằng ngân sách, về chính sách tỉ giá v.v... Lạm phát hay tăng trưởng: Con người và ý chí29/04/2008 11:32' AM Chống lạm phát bằn cách thắt chặt tiền tệ, giảm cung tiền, tăng lãi suất, dẫn tới giảm tổng cầu hàng hóa, giá hàng hóa và xuất khẩu giảm... Nghe các tập đoàn lớn nói28/04/2008 11:33' AM Ngày 23.4.2008 trong và bên lề Hội nghị Sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước, người ta đã được nghe những lời bộc bạch "lấy ngắn nuôi dài" của những người đứng đầu một số "tập đoàn" lớn, các tổ chức được Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng gọi là các "anh cả" của nền kinh tế... Treo khẩu hiệu28/04/2008 10:19' AM Ngày 9 tháng 11 là ngày tuyên truyền phòng cháy chữa cháy hàng năm. G - nhân viên bảo quản kiêm nhân viên an toàn phòng cháy chữa cháy viết ngoài tường kho một khẩu hiệu "Nghiêm cấm thuốc lá - lửa"... Luận bàn về quản lý: Nhà nước, mô hình tập đoàn và cổ phần hóa27/04/2008 10:29' AM Sau một năm gia nhập WTO, bên cạnh những thành tựu thu được, Việt Nam phải đối mặt với hàng loạt vấn đề lớn có xuất phát điểm từ điều hành quản lý kinh tế. Giới doanh nghiệp, người dân tiếp tục trông đợi sự chèo lái của Nhà nước nhằm giảm thiểu những rủi ro tiềm ẩn ở phía trước. Bàn về vấn đề này, các chuyên gia kinh tế khẳng định, để đáp ứng sự trông đợi đó, đã đến lúc cần một sự đổi mới về quản lý Nhà nước... |