Chúng tôi có mặt tại Phủ Chủ tịch đúng vào ngày đầu tiên (ngày 11/01/2007) Việt Nam chính thức trở thành thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO). Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã dành gần trọn buổi sáng trò chuyện với báo chí, từ chuyện quốc gia đại sự cho đến những chuyện rất riêng tư mang tính gia đình. Chủ tịch nước mở đầu bằng một cảm xúc trước sự kiện thời sự đang được báo chí và dư luận xã hội quan tâm đặc biệt: “Chúng ta gia nhập WTO thì rõ rồi, nhưng sáng nay xem thời sự truyền hình đưa tin Việt Nam chính thức trở thành thành viên WTO vẫn thấy lâng lâng”. Rồi Chủ tịch quay sang, hào hứng nói về những ấn tượng khó quên của mình trong Tuần lễ APEC: “Hình ảnh Thủ tướng Úc chạy bộ quanh Hồ Hoàn Kiếm thật tuyệt vời, điều đó chứng tỏ Việt Nam rất an toàn, rất thân thiện”.
Nhìn lại cả năm 2006, Chủ tịch có nhận xét gì ?
Trên tất cả các lĩnh vực, chúng ta đều đạt được những thành tựu cao. Trong một năm chúng ta vừa gia nhập WTO, vừa tổ chức thành công Hội nghị APEC 14, được các nước Châu Á nhất trí giới thiệu ứng cứ thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Vị thế của ta trên trường quốc tế được đánh giá rất cao. Các mặt văn hóa, xã hội cũng có nhiều tiến bộ, đặc biệt là công cuộc xóa đói giảm nghèo. Trên mặt trận an ninh, chính trị thì Viết Nam luôn luôn là điểm đến an toàn. Chúng ta đã có bước phát triển và tạo được hình ảnh Việt Nam khá nổi bật trên trường quốc tế. Thắng lợi của năm 2006 là thắng lợi của toàn dân, của toàn Đảng, của toàn quân. Nhân dịp này, tôi cảm ơn, hoan nghênh những nỗ lực của toàn dân ta, đồng bào ta ở nước ngoài đã chung lòng, chung sức xây dựng đất nước.
Bạn bè quốc tế khen ngợi, đánh giá cao Việt Nam là một tín hiệu đáng mừng nhưng chúng ta không được chủ quan, thỏa mãn. Chúng ta phải luôn luôn thấy mình còn nhiều yếu kém, nhiều bất cập, nhiều khó khăn. Trước mắt trong quá trình hội nhập, sức cạnh tranh của ta còn yếu, cơ sở hạ tầng của mình còn thấp kém, trình độ quán lý, chuyên môn còn hạn chế. Chủng ta phải thấy được những yếu kém của mình để phấn đấu, khắc phục.
Sau 5 năm gia nhập WTO, Trung Quốc đã có bước phát triển rất mạnh. Theo Chủ tịch, sau 5 năm nữa, liệu Việt Nam sẽ được kết quả như thế nào ?
WTO có 150 thành viên nhưng không phải ai vào WTO cũng phát triển hết. Rất nhớ điều này: trong 150 nước này có những nước nghèo lắm, còn khó khăn hơn chủng ta, mà họ vào WTO trước ta lâu rồi. Vào WTO, thời cơ, thuận lợi đang chờ ta nhưng thách thức, khó khăn cũng đang đứng trước. Ai đủ bản lĩnh, đủ tài năng, vượt qua khó khăn, nắm bắt được thời cơ thì sẽ phát triển nhanh. Thời cơ thì không có nhiều lần còn thách thức, khó khăn thì luôn thường trực. Chúng ta phải chớp được thời cơ và phải tạo ra được thời cơ nữa. Trung Quốc là một điển hình thành công, tôi tin rằng mình học tập được kinh nghiệm của bạn bè và với bản lĩnh, trí tuệ của Việt Nam, chúng ta sẽ đi nhanh.
Gia nhập WTO, chúng ta sẽ phải chịu nhiều sứ ép trong việc cải cách tư pháp, phòng chống tham nhũng. Những vấn đề này sẽ được thực hiện như thế nào trong năm 2007?
Cải cách tư pháp được định hướng là nâng cao khả năng giải quyết của các ngành tư pháp, đưa ngành tư pháp ngày càng hội nhập với quốc tế. Chúng ta cũng phải đẩy mạnh công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Tôi mong đồng bào và nhân dân chia sẽ về vấn đề này. Đảng, Nhà nước hạ quyết tâm và làm tích cực, bước đầu đã có những tín hiệu đáng mừng. Nhưng vấn đề này không thể làm ngày một, ngày hai mà xong được. Theo tôi, cơ bản nhất là chúng ta phải sửa cách quản lý: làm thế nào để quản lý thật chặt chẽ, ai đó muốn tham cũng không tham được. Còn bây giờ trình độ quản lý của ta còn yếu, cho nên có những cán bộ không giữ được phẩm chất, thấy quản lý lỏng lẻo dễ sinh ra lòng tham.
Xin Chủ tịch chia sẻ những điều mà ông còn nhiều trăn trở ?
Tôi rất vui mừng trước sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. Tình hình đất nước của mình vui lên, vui hơn trước, chúng ta được cũng nhiều nhưng bên cạnh đó vẫn còn những nỗi lo, còn có những ưu tư. Vẫn còn những người khổ mà chúng ta chưa cỏ điều kiện để giúp sức cho họ vượt qua. Xóa đói giám nghèo đạt kết quả khá tốt nhưng vẫn còn nhiều người nghèo, nghèo lắm! Tôi đi vào vùng sâu, vùng xa, vào vừng đồng bào dân tộc ít người nhìn thấy đồng bào còn nghèo, còn thiếu thổn nhiều thứ. Nhiếu người ốm đau, bệnh tật nhưng không có tiền để chữa trị, nhất là những bệnh hiểm nghèo...
Điều ưu tư nữa là tôi thấy dân mình vẫn còn gặp khó khăn trong thủ tục hành chính, bức xúc lắm! Rồi cộng thêm khiếu kiện, khiếu kiện cũng nói lên cái bức xúc của người dân. Mới đây, xe tôi đang đi thì có mấy người dân đứng bên đường, vẫy tay, la to, tôi dừng xe, bắt tay. Người dân nói: tôi bức xúc quá, tôi đi khắp nơi nhưng chưa được giải quyết. Tôi chưa nói đúng sai gì hết, nhưng trước những bức xúc không phải cá biệt này, tôi suy nghĩ làm sao để luật pháp của mình phân minh, rõ ràng hơn, giải quyết dứt điểm.
Đã có thời gian gắn bó với thanh niên, Chủ tịch nhận xét gì về thế hệ thanh niên ngày nay và có gửi gắm, tâm sự gì đến họ?
Thế hệ bây giờ có thể nói là giỏi giang, xứng đáng là người kế tục truyền thống cách mạng của cha ông. Lớp trẻ có phát triển thì xã hội mới tiền bộ. Đảng và Nhà nước ta luôn đánh giá cao vai trò của lớp trẻ, tin tưởng ở họ. Ai mà nhìn nhận, đánh giá không đúng lớp trẻ là rất nguy hại. Tuy nhiên, lớp trẻ cũng phải thấy rằng bên cạnh những cái đạt được bên cạnh những tiến bộ thì một bộ phận cũng có những cái yếu kém. Đây là quy luật. Không nên bi quan. Lớp trẻ phải luôn soi mình, thấy cho hết cái tốt để phát huy, nhìn rõ các yếu kém để khắc phục. Người lớn cũng phải thấy trách nhiệm, quan tâm tới lớp trẻ, tôi tin rằng họ sẽ xứng đáng.
Vào WTO, vai trò của lớp trẻ lại càng quan trọng, chỉnh họ sẽ nhanh chóng hội nhập, nắm bắt thông tin, nắm vững khoa học kỹ thuật... để đưa đất nước phát triển. Bạn trẻ hãy tự tin đi tới với đầy đủ bản lĩnh và trí tuệ của mình. Đảng, Nhà nước và nhân dân đang trông cậy vào lớp trẻ ngày nay.
Xin cảm ơn Chủ tịch!
Nguồn:
Tạp chí Thanh niên Số lượt đọc:
4539
-
Cập nhật lần cuối:
07/06/2007 11:21:45 AM |  |
Thông tin liên quan: Trường Đời12/05/2008 09:16' PM Trong lý lịch trích ngang của tôi khi tạo blog trên Yahoo có ghi nơi đã theo học là Trường Đời. Trường này chắc hẳn rất nhiều người biết, nhưng cũng nên giới thiệu một tí về nó để mọi người biết thêm những ưu khuyết của trường hầu đánh giá được trình độ của những ai tốt nghiệp trường này... Học làm giàu thời WTO30/05/2007 05:57' PM Học làm giàu thời WTO, phác họa con đường đến thành công của doanh nhân Việt đương đại. Cuốn sách chia sẻ cùng bạn đọc những tâm tư, suy nghĩ của các doanh nhân tuy mang tính cá nhân xong phần nào lột tả được bức chân dung các doanh nhân Việt trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam “vươn ra biển lớn”... Gia nhập WTO = quốc tế hóa năng lực Việt Nam21/05/2007 02:40' PM Chúng ta đổi mới 20 năm, đã khá hơn trước đây. Nhưng có những dân tộc khi gia nhập WTO người ta đã đổi mới 100 năm, người ta đổi mới liên tục, cho nên, chúng ta có thể tự hào vì chúng ta đã đổi mới, nhưng không thể tự hào là đã đổi mới lâu quá rồi. WTO: trường học, trường thi cho kinh tế Việt Nam03/04/2007 05:41' PM WTO là một trường học, trường thi vĩ đại nhưng VN không thể sợ thi... Ý kiến của ông Nguyễn Trần Bạt, Tổng Giám đốc InvestConsult Group trong buổi trả lời phỏng vấn VietNamNet về việc VN gia nhập WTO và vấn đề đầu tư vào Việt Nam sau sự kiện này... Trí tuệ Việt Nam trước thời cơ và thách thức của WTO09/03/2007 06:50' PM Chúng ta có rất nhiều thuận lợi cần khai thác nhưng lại đứng trước rất nhiều khó khăn phải vượt qua. Làm thế nào để trong thuận lợi nhìn thấy hết khó khăn và trong khó khăn, cũng tìm ra được những thuận lợi để khắc phục? Chúng ta tin vào sự quyết tâm, vào tinh thần dũng cảm, vào đầu óc sáng tạo của toàn thể nhân dân ta trong bước ngoặt lịch sử này. Luật thừa trừ18/08/2008 08:37' AM Đạo và việc người xưa nay hơn về phía này, tất kém về phía kia - Đó là luật thừa trừ tức là san sẻ cho đều. Tạo hóa sinh ra con người và mọi vật hình như ít khi tạo ra hình mẫu vẹn loàn. Đến cây hoa cũng chịu chung luật đó... Thử bàn chuyện sướng, khổ11/08/2008 08:26' AM Người ta, ai chẳng mong cuộc sống bớt nghèo khổ, mong được sung sướng hơn. Có gì mà phải bàn với luận. Vậy mà có người không muốn sướng, chỉ muốn khổ, có lạ không? Có thể bạn không tin, nhưng xin hãy nghe: người ấy chính là tôi! Một cách tiêu đẹp31/07/2008 08:17' AM Khi xã hội đã bắt đầu giàu có, một vấn đề bức thiết cần được đặt ra là xây dựng một cách tiêu tiền đẹp hay là xây dựng một nền văn hóa tiêu tiền cho những doanh nhân... Thế thái nhân tình30/07/2008 01:40' PM Bữa tiệc đã bắt đầu, nhưng họ vẫn chưa tới. Nói chung họ không bao giờ đến đúng giờ, vì họ bận và còn vì họ quan trọng. Chủ tiệc đã mấy lần gọi điện thoại, họ đều trả lời sắp đến, sắp đến và cuối cùng thì họ cũng đến. Trông xuống, trông lên…28/07/2008 08:06' AM Không biết từ bao giờ câu nói cửa miệng: " Trông lên thì chẳng bằng ai, trông xuống thì cũng chẳng ai bằng mình” được nhiều người nhắc đến như một niềm an ủi khi người ta cảm thấy mình còn thua kém một ai đó về tài sản, về đường làm ăn... Mối quan hệ giữa sở hữu tư và tha hóa25/07/2008 08:06' AM C.Mác đã không chỉ dùng khái niệm tha hoá để giải thích về sự đối tượng hoá (sự vật hoá) bản chất con người, mà còn dùng nó để chỉ rõ các quan hệ kinh tế tư bản chủ nghĩa cũng như vạch trần sự bóc lột trong xã hội tư bản chủ nghĩa. Song, C. Mác vẫn chưa có sự phân biệt rõ hai phương thức biểu thị khác nhau của sự đối tượng hoá bản chất chủ thể, đó là: sự tha hoá nội sinh (dị hoá) và tha hoá ngoại sinh (ngoại hoá)... Kinh tế thị trường và trách nhiệm xã hội23/07/2008 08:24' AM Ý thức về trách nhiệm xã hội trong điều kiện kinh tế thị trường hiện đại giúp cho người ta thấy rằng, thị trường thế giới rộng lớn, đầy tiềm năng trên phạm vi toàn cầu là môi trường vô cùng thuận lợi để tìm kiếm lợi nhuận không chỉ cho riêng mình, mà còn cho cả quê hương, đất nước và cho sự phát triển, sự tiến bộ chung của xã hội. Bài khác: Hành trình không đơn độc26/05/2007 11:28' AM Tôi tin tưởng rằng những người hiểu được và giữ được cho mình những Giá trị Đích thực của cuộc sống cũng là những người biết sống Hạnh phúc. Có thể người đó không giàu có, không được coi là thành đạt, không có quyền cao chức trọng...., nhưng bao giờ họ cũng biết sống Hạnh phúc, biết cảm nhận được Hạnh phúc, bởi ở họ có được niềm tin bền vững vào cuộc sống và vào bản thân mình... Văn hóa thần tượng19/05/2007 01:46' PM Sống có thần tượng cũng là một nét văn hóa. Vấn đề là nét văn hóa đó cần được người hâm mộ tự thể hiện, kiểm soát và điều chỉnh... “Hạnh phúc”, cũng cần học!13/05/2007 08:11' AM Một đề tài tờ Daily Telegraph đưa ra đang gây tranh cãi trong những người làm giáo dục ở Anh. Đó là việc cố vấn cao cấp về giáo dục cho Chính phủ Anh, Richard Layard, giáo sư kinh tế tại Đại học Kinh tế London, đề xuất đưa một môn học mới vào giảng dạy. Môn học có tên là “Bài học hạnh phúc”... Tự do sinh ra con người21/04/2007 08:56' PM Khái niệm tự do gắn với khái niệm con người. Trong suốt chiều dài lịch sử của nhân loại, hai khái niệm này tạo thành một mối quan hệ cực kỳ mật thiết, quan hệ biện chứng và phát triển. Thế nhưng không chỉ khái niệm tự do mà khái niệm con người từ trước đến nay vẫn chưa được nhận thức một cách đầy đủ và chưa được hiểu một cách nhất quán. Sống đẹp, sống có ích18/04/2007 08:04' PM Lại nhớ đến câu hỏi lớn của nhà thơ Cách mạng Tố Hữu: "Ơi, sống đẹp là thế nào hỡi bạn ?" lại càng là một khái niệm trừu tượng mà mỗi người có một cách hiểu riêng. Những hành động như trên liệu có phải là "sống đẹp”? Mỗi người phải làm thế nào để "sống cho đẹp"? Hệ tiêu chuẩn văn hóa chính trị toàn cầu 17/04/2007 03:44' PM Toàn cầu hóa là quá trình tương tác trên quy mô toàn cầu của các loại hình hoạt động xã hội, bao gồm cả loại hình hoạt động chính trị. Biểu hiện cơ bản nhất của toàn cầu hóa là sự hợp tác toàn cầu... Con người - Tiền đề của sự phát triển16/04/2007 09:31' PM Trước khi nói về vai trò của nguồn lực con người trong một nền kinh tế, ta phải nói đến tính năng động của nền kinh tế. Tính năng động vô cùng quan trọng như thế nào trong điều kiện kinh tế thị trường, có lẽ không cần nhắc lại... |