Đang tải dữ liệu...
ChúngTa.com.NET CommunityHanoi Software JSCDoanh nhân 360

Giới thiệuGiáo dụcSuy ngẫm & Triết lýKinh doanhKỹ năng - Nghề nghiệpCNTT - Viễn thôngThư giãn & Giải trí 
Chào mừng đến với ChúngTa.com

ChúngTa.com kiên trì theo đuổi mục đích cung cấp những "món ăn tinh thần" hàm lượng tri thức cao giúp bạn trẻ nối dài phương pháp suy nghĩ, thêm tư liệu tốt cho nhận thức và cải tạo thế giới.

Để xây dựng tòa nhà tri thức và sử dụng tòa nhà với nhiều tiện nghi, giúp bạn đọc thực sự làm chủ được khối lượng tri thức, ChúngTa.com chuyển sang giai đoạn tổ chức và tăng cường các khả năng chia sẻ tri thức.

Giới thiệu... Trao đổi...
Tìm bài viết
Tìm kiếm nâng cao
Thống kê
Số lượt truy cập: 16.390.348
Số người trực tuyến: 274

Trang chủ  >  Suy ngẫm  >  Về thực tiễn và hành động  >  Luật pháp

Chống tham nhũng cần nhìn thẳng vào sự thật

Đỗ Quang Đán
Tạp chí Doanh nghiệp
   
09:32' AM - Thứ ba, 29/11/2005

Chưa bao giờ Đảng, Nhà nước ta lại đặt nhiệm vụ chống tham nhũng và lãng phí quyết liệt như hiện nay. Rõ ràng, tham nhũng và lãng phí đang là quốc nạn cản bước đi lên của đất nước, đang làm cho một bộ phận cán bộ Đảng, Nhà nước ở các cơ quan công quyền thoái hoá không còn vì dân, mà trở thành những “ông quan cách mạng, quan nhân dân", tuỳ hứng nạt dân, ăn vào dân, coi thường dân, làm mất lòng tin của dân!

Vấn đề đặt ra là lũ tham nhũng này đang ẩn khuất ở đâu? Chân dung, diện mạo của chúng thế nào mà khuynh đảo đất nước ghê gớm thế?

Chẳng khó khăn gì mà không nhận ra nơi chúng đang trú ngụ. Đó chính là ở các cơ quan công quyền, là những quan chức nắm tiền, nắm quyền, nắm các dự án ở các ngành, các địa phương. Bởi người dân thì sao có thể tham nhũng được. Còn chân dung, diện mạo của lũ tham nhũng này ư? Thiết nghĩ cũng chẳng khó khăn gì. Lũ này len lỏi trong các “phố quan”, ở các tỉnh, thành phố. Tư dinh của chúng là các biệt thự sang trọng. Từ cái toa-lét đến đèn ngủ, giường nằm đều là đồ ngoại hết. Đó còn có cả những quan chức khôn khéo hơn, đang ở lẫn trong khu tập thể của những người nghèo, nhưng đất đai chỗ nọ, chỗ kia thì có đến cả chục lô, nhưng đều mang tên con, tên cháu. Nhân dân đều biết hết kiểu cách chúng che giấu thế nào, nguy trang vỏ bọc ra sao?

Mới hay mặt trận chống tham nhũng của chúng ta đã đến lúc cần nhìn thẳng vào sự thật là nói nhiều hơn làm, có làm nhưng làm chưa được là bao nhiêu. Dù chúng ta đã lôi cổ những quan tham cỡ bự như Phạm Sỹ Chiến, Lương Quốc Dũng, Lã Thị Kim Oanh, Mai Văn Dâu... ra ánh sáng, nhưng vì sao tham nhũng vẫn lộng hành? Dư luận không thể đặt ra câu hỏi phải có ô dù nào che chắn cho tham nhũng thì tham nhũng mới khuynh đảo đất nước như thế?

Đến lúc chúng ta phải nhìn vào đội ngũ công quyền. Len lỏi trong đó là những ông "quan cách mạng", "quan nhân dân” chứ đâu còn là những "công bộc”, là “đầy tớ” của dân nữa. Công tác tổ chức cán bộ sao có thể cứ đứng ngoài vòng, thờ ơ như không có trách nhiệm gì khi những cán bộ như Phạm Sỹ Chiến, Lã Thị Kim Oanh, Mai Văn Dâu... được đào tạo bồi dưỡng trường nọ, trường kia, lọt vào mắt xanh của những người làm tổ chức - làm cái gọi là khoa học về con người được quyền đề bạt cất nhắc người nọ người kia lên những vị trí như thế lại có thể thoái hoá, quay cổ lại hành dân, thò tay vào ngân quỹ quốc gia để móc. Rồi ô nữa, dù nữa, to bé sao cứ xoè ra che chắn cho lũ sâu mọt hại dân này? Đất nước hỏi sao không buồn, người dân làm sao có thể tin được khi các quan chức chỉ ở phường, xã cứ làm một khoá là giầu lên trông thấy chứ chưa nói gì đến các quan chức ở vị trí cao hơn. Thế nên chuyện mất đoàn kết đấu đá nhau, hất cẳng nhau mỗi kỳ bầu bán cũng là điều dễ hiểu. Mà đã giầu, đã sang, đã lên chức, lên quyền từ đấu đá thì kéo theo luôn cái bệnh xa dân, sợ gần dân cũng là vì thế. Đánh giá cán bộ đề bạt ở một tỉnh mà chả cần xem xét năng lực ra sao, phẩm chất thế nào mà lại bảo vị này biết điều, vị kia chưa biết điều thì thật lạ thay. Đã có chuyện con trai một vị quan tỉnh vi phạm pháp luật toà án tỉnh xử 6 năm, nhưng khi kháng cáo, toà tối cao lại xử án treo! Dân tỉnh nọ xì xào: Nghe đâu có ông "cốp" ở trên "đỡ"! Nếu không có ông "cốp" nào, không có ô dù nào thì chả lẽ cùng một tội danh, một khung luật pháp mà từ tỉnh đến TW xa nhau đến thế? Nếu toà tỉnh xử sai thì TW đúng. Còn nếu TW xử sai thì tỉnh đúng. Mới hay trắng đen nào đâu đã tỏ?

Số lượt đọc:  2866  -  Cập nhật lần cuối:  29/11/2005 09:34:51 AM
Bài mới:  
Lạm quyền và tham nhũng
28/11/2008 08:34' AM
Bàn về 2 chữ Ý THỨC
26/11/2008 07:05' AM
Bài khác:
Ai gợi cảm nhất 2008?


Trang chủGiới thiệuLiên hệ