Tác hại của tham nhũng thì ai cũng biết. Nó là gốc của loạn, của bất công, của đủ thứ đê mạt về nhân cách, của mafia, của đói nghèo, lạc hậu, của sự suy kiệt nguyên khí… Không thể kể hết được.
Bắt một kẻ tham nhũng ra xét xử, tống giam, mang bắn để “sát nhất nhân, vạn nhân cụ” là cần nhưng về mặt y lý nó giống như một liều kháng sinh mạnh, một cuộc phẫu thuật… để trị bệnh khi phát hiện cơ thể có viêm loét. Nó giải quyết cái đã xảy ra rồi. Bệnh có thể bớt, có thể khỏi nhưng cơ thể cũng tổn hao sức lực thì không hơn gì là phải tạo ra sức chống đỡ từ bên trong, từ mỗi tế bào. Theo nguyên lý y học thì sự lơ là của cơ thể thường tạo ra những “cửa bỏ ngỏ” để bệnh đột nhập. Với bệnh tham nhũng thì cơ hội đó, chiếc cửa bỏ ngỏ là sự nhờn cảm giác kinh tởm đối với căn bệnh khốn nạn này.
Cách đây mươi năm vụ lừa đảo của ông chủ nước hoa làm cả nước bị sốc. Chỗ nào cũng thấy mọi người nghiến răng ken két như chính tay chủ nước hoa rởm kia đái vào bát y vừa được mọi người mời ăn. Trước đó kẻ nào bỏ túi cỡ chục cây vàng thì không những hắn mà cả nhà nó không dám ngẩng mặt lên. Rồi, như một thứ lũy tiến, những vụ chục triệu, trăm triệu không đủ sức gây sốc cho ai, bởi vì họ đang quen dần với những con số lớn hơn. Những vụ kia lùi dần xuống hàng “vụ nhỏ”. Muốn thiên hạ giật mình phải cỡ tỉ, chục tỉ, trăm tỉ, ngàn tỉ… Còn nhớ khi biết xừ Phước mần 300 tỷ, có người vạch ngay xuống đất chia thử, được kết quả là mỗi xã trên toàn quốc mất một bệnh xá, lập tức tăng huyết áp. Thế mà chỉ sau vài tháng, khi nghe vụ nghìn tỉ, ông ta đã kịp dửng dưng! Hay là nghìn tỷ không hình dung được nó là bao nhiêu? Nhưng với đa số thì vụ chục triệu, trăm triệu… dường như là “chuyện thường ngày ở huyện”, thậm chí chê ai đó nhắc đến là lạc hậu, thì không còn là chuyện “hình dung” nữa, mà là bệnh rồi, tạm gọi là bệnh nhờn cảm giác.
Thế là đang bị xua đuổi, bọn chuột tìm ngay được nơi trú ngụ an toàn ở chính kẻ bị nó đục khoét, chỉ bằng một xảo thuật đơn giản: Chia nhỏ ra mà ăn!

Phỏng vấn bí mật một kẻ tham nhũng (Minh Bùi)
Hỏi: Anh suy nghĩ thế nào về căn bệnh “nhờn cảm giác” được nêu?
Trong cuộc chiến khốc liệt, một mất một còn, phi ranh giới giữa chúng tôi và bên chống tham nhũng, mọi cái không tự đến có lợi cho một bên. Xin đừng nghĩ rằng, tự nhiên một bên lâm bệnh "nhờn cảm giác" về đối phương!
Bất luận do đâu, phải coi đó là thất bại của bên chống tham nhũng và là thành công của bên tôi – những kẻ tham nhũng. Nó chứng tỏ rằng, chúng tôi đã chui rất sâu vào lòng địch, đánh địch bằng chính những biện pháp sở trường của địch, trong khi địch tê liệt không cảm thấy bị tổn thất.
Hỏi: Tôi có nhầm không?! Anh cho rằng, căn bệnh “nhờn cảm giác” do các anh gây ra?
Vâng, chúng tôi cần tập hợp sự ủng hộ của “quần chúng” mà bước đầu là tác động có chủ ý để họ hiểu chúng tôi cũng là những người lao động, có ý thức và có mục tiêu phấn đấu.
Chúng tôi đã liên tục đạt các thành tích, chiến công vang dội được minh chứng bằng số liệu tham nhũng phát hiện được ngày một tăng. Ví dụ, một lực lượng nhỏ của chúng tôi cũng có thể tạo ra thành tích lớn lao, chỉ 8 “chiến sĩ” có thể gây thiệt hại 200 tỉ đồng (Xem bài Phát hiện vụ lừa đảo hàng trăm tỉ đồng)
Bây giờ, chẳng dấu diếm, kể công gì, những điều tôi nêu ở đây, mọi người có thể kiểm nghiệm. Từ ngày hòa bình xây dựng đất nước, lực lượng tham nhũng chúng tôi đã được báo chí nêu nhiều thành tích “hoành tráng”, minh chứng bằng các số liệu lớn dần hay đến cả chuyện không còn để lại vết tích vật chất nào.
Hỏi: Làm thế nào trong bóng tối các anh lại có thể làm được như vậy?
Ấy, anh đừng nghĩ “đem xử, đem bắn” là làm chúng tôi nhụt ý chí! Hãy xem cách chúng tôi hăng say, quyết tâm lao động và chiến đấu trong cảnh tranh tối tranh sáng ra sao? Một công trình thế kỷ, một mảnh đất cằn, một cây cầu nhỏ bắc qua mương, một chức danh quèn nơi tỉnh lẻ, một thông tin tưởng như vô nghĩa… bất kỳ đâu chúng tôi cũng đều khám phá ra giá trị gia tăng và chọn làm "chiến trường tác chiến" tham nhũng. Chúng tôi phấn đấu để đạt mục tiêu đề ra chứ không tham địa vị, công danh.
Dù có khó khăn, dưới bất cứ loại ánh sáng nào, chúng tôi vẫn chiến đấu, tự thích ứng và tìm ra cách vận dụng thế mạnh của mình. Lực lượng của chúng tôi mọi nơi mọi lúc, sẵn sàng chịu rủi ro, mất mát, hy sinh, không lùi bước để củng cố, đem lại thanh nhàn, sung sướng cho đời con, đời cháu!
Chúng tôi đang thực hiện sứ mệnh vẻ vang “không ngừng nâng cao năng lực tham nhũng và xây dựng lực lượng tham nhũng vững mạnh”.
Năm nào chúng tôi cũng có phong trào thi đua sôi động và hào hùng. Chúng tôi tự đặt ra những mục tiêu ngày một lớn hơn để phấn đấu như chỉ tiêu tăng trưởng 500% - 1000% so với cùng kỳ tham nhũng năm trước.
Chỉ có thi đua, thử thách không ngừng với mục tiêu ngày một lớn hơn, năng lực chúng tôi mới cao hơn, mạnh hơn. Chúng tôi đang trụ vững và đương đầu được với lực lượng chống tham nhũng - một tập đoàn đông đảo, tinh nhuệ với nhiều phương tiện, vũ khí hiện đại. Chúng tôi luôn đi đầu, kiên trì và dũng cảm lao động như thế thì quần chúng sẽ tin và theo làm nên sức mạnh to lớn!
Hỏi: Nếu không bí mật, anh có thể nói rõ hơn về cách tăng năng lực tham nhũng?
Nguyên tắc của lực lượng chúng tôi là: Không làm theo lối quan liêu mà làm theo hướng tinh nhuệ, chuyên nghiệp.
Không có gì bí mật bởi mọi cái như người ta vẫn thường nói: Lười biếng, xa hoa, nói suông nhiều làm ít hay không trực tiếp nhúng tay vào việc là sự xa rời tính chuyên nghiệp của lực lượng, không có tác dụng học tập, giáo dục nhau trong “cuộc chiến sống còn”. Mỗi kẻ tham nhũng đều: Nói ít - làm nhiều, nhanh gọn, thiết thực – hiệu quả.
Trước hết, mỗi chiến sĩ tham nhũng là con người của hành động, của tự do và công lý. Pháp luật có chưa hoàn thiện, chúng tôi vẫn xông vào phân tích, tìm hiểu để tuân thủ nó đến nơi đến trốn, đúng từng chữ từng câu. Bởi vậy, chúng tôi sống và làm việc với phong thái như có hệ thống pháp luật trong tầm tay. Chúng tôi không bao giờ kêu khó, kêu khổ về hệ thống chính sách, pháp luật chưa đồng bộ hay tình trạng thiếu minh bạch thông tin.
Thứ hai, tôi nhắc lại là ý chí vươn lên. Vì sự nghiệp cao cả, dù mục đích lớn hay nhỏ, phức tạp hay đơn giản mỗi chúng tôi đều bền bỉ, quyết tâm, không xa rời mục đích. Chúng tôi rất thiết thực, không hiếu danh, kiêu ngạo, thùng rỗng kêu to. Chúng tôi là những người có năng lực, có trách nhiệm, làm việc thận trọng, không viển vông. Chúng tôi tự hào, trân trọng và giữ vững mục tiêu theo đuổi.
Thứ ba, người tham nhũng đều biết tự trau dồi phẩm chất, năng lực sẵn có, quyết đoán, tinh vi, hiểu rõ đối phương và giỏi tác chiến độc lập. Chúng tôi đã nói là làm, đã làm là tốt đúng những gì đã thỏa thuận, cam kết với nhau, không hình thức giấy tờ mà lấy hiệu quả làm đầu. Chúng tôi biết đoàn kết, che chắn cho nhau, phối hợp cùng tác chiến trên địa bàn rộng lớn. Trong hoàn cảnh hội nhập quốc tế, chúng tôi cũng biết tự đầu tư, học hỏi kinh nghiệm bạn bè tham nhũng, rửa tiền các nước.
Thứ tư, chúng tôi coi trọng mọi giá trị từ tiền bạc, quyền lực, chất xám, lẽ phải, thông tin, gái trai... để đạt mục tiêu chiến đấu đề ra. Vẫn thường thấy chúng tôi tay không vẫn bắt giặc đó thôi. Chúng tôi sử dụng chúng hết sức đồng bộ, tận dụng, khai thác được mọi nguồn lực có thể. Phương châm sử dụng nguồn lực để chiến đấu của chúng tôi là: Bất cứ cái gì có giá trị, không của mình đều có thể tận dụng, khai thác, trao đổi nó, như vũ khí của sự nghiệp tham nhũng.
Hỏi: Còn làm thế nào để các anh có một lực lượng tham nhũng vững mạnh?
Đó là do công tác xây dựng lực lượng của chúng tôi chu đáo, khoa học.
| Năng lực tham nhũng của chúng tôi là vô địch, dùng có ủng hộ hay không, tôi tin chắc chắn rất ít người dám đánh chúng tôi! | Chúng tôi huy động gia đình, họ hàng, đồng nghiệp, bè bạn thành êkíp chiến đấu tham gia gánh vác sự nghiệp chung. Chúng tôi không tuyên truyền, phô trương ầm ỹ mà cố gắng giữ bí mật, bảo vệ sự đoàn kết của lực lượng tham nhũng. Phim ảnh, truyền hình nói về chúng tôi hết sức méo mó, là đòn tâm lý chiến của quân thù về những chiến sĩ tham nhũng. Chúng tôi coi việc giữ vững khí tiết, hình ảnh, thanh danh người tham nhũng là hàng đầu.

Lực lượng tinh nhuệ chứ không cần quá đông đảo. Chúng tôi xây dựng để mỗi người thật tinh nhuệ, không để bị lôi kéo, tha hóa về đạo đức và biết tự rèn luyện thành người tài. Mỗi người phải hành động không tham lam, kiêu ngạo, tự mãn để làm gương điển hình cho toàn lực lượng tham nhũng.
Chúng tôi tôn trọng quyền lợi và bảo vệ tài sản, uy tín lẫn nhau, phát huy dân chủ, tin cậy nhau. Những ai có thành tích tham nhũng đều được chúng tôi biểu dương, tuyên dương và có nhiều hình thức khen thưởng. Trường hợp có ai chẳng may thất bại, bị bắt hay hy sinh khi chiến đấu, đều được lực lượng tham nhũng quan tâm động viên, chia sẻ, giúp đỡ chu đáo, nhiệt tình.
Hỏi: Anh có lời khuyên nào với đối phương - bên chống tham nhũng?
Đừng nói đến chiến thắng khi mà không huy động được lực lượng, không có năng lực chiến đấu cần thiết và không luôn ở tư thế sẵn sàng chiến đấu!
Dù có chút mất mát, hy sinh nhưng đội ngũ tham nhũng chúng tôi ở từng “chiến dịch”, từng "trận đánh" đều đạt được các mục tiêu đề ra! Cuộc chiến cam go và sống còn, nhưng tôi tin tưởng đội quân tham nhũng, thế lực của chúng tôi là vô địch!
Thôi hôm nay thế nhá, tới giờ tôi phải đi họp về Tổng kết chống tham nhũng tại cơ sở rồi. Cơ thể thì vẫn khỏe thế này mà họp hành cứ như thể là đang ốm yếu lắm, chết dở !!! Nguồn:
Ngẫu hứng Sáng – Trưa – Chiều – Tối Số lượt đọc:
3520
-
Cập nhật lần cuối:
06/06/2008 09:32:51 AM
Ý kiến của bạn: |  |
Thông tin liên quan: Thưa các đồng chí chưa bị lộ!28/10/2008 02:47' PM Thưa các đồng chí, những người đã trót nhúng tay vào chàm như tôi! Kể từ khi tôi phải đứng trước vành móng ngựa, không ngày nào tôi không nghĩ đến các đồng chí. Tôi cứ ngẫm mãi tại sao mình lại phải dấn thân vào chốn lao tù như thế này mà các đồng chí lại không? Tái ao nhiều đồng chí "ăn" đậm hơn tôi rất nhiều lần, không những không dính đòn mà còn có cơ hội ăn đậm hơn nữa? Cuộc trò chuyện giữa bụt và cô bé bán hàng rong12/08/2008 02:28' PM Bụt: Kìa con, vì sao con khóc?
Cô bé: Con khóc vì không được bán hàng. Bụt: Ôi , con ơi!
Cô bé: Ngày xưa , mỗi lần có cô bé nhà nghèo khóc bụt lại hiện ra. Thất thoát17/06/2008 08:37' AM Trong những năm gần đây cụm từ thất thoát được các cơ quan báo chí, truyền hình, phát thanh và cả những buổi họp của những cơ quan điều tra về chống tham nhũng, ta thường được nghe, được đọc hai từ này... Thử đánh giá một nhận xét!27/05/2008 08:20' AM ... - Tôi chắc là anh hiểu chúng tôi khá nhiều, anh có nhận xét gì về tình trạng tham nhũng ở nước anh khác với những gì anh biết ở nước tôi? - Ồ tôi không biết rõ về nước ông đâu... Nói chuyện một tí về bọn chuột24/05/2008 08:34' AM Nhà tôi hay bị bọn chuột quấy quả. Nó làm cho gia đình chúng tôi phát điên lên vì đồ đạc, sách vở đàn sáo trong nhà bị gặm nhấm, thức ăn, đồ thờ cũng bị lôi tha vương vãi... Tôi đã để bao nhiêu công tìm hiểu, tưởng là để đánh đuổi được chúng, thế mà chịu thua, chỉ cóp nhặt được vài nhận xét sơ đẳng về bọn chuột. Học luật: Học cảm nhận công lý và kiến tạo công lý16/10/2008 12:48' PM Có một thực tế là nhiều người trẻ, kể cả những người đang học luật theo kiểu thuộc đến từng điều, lại có sự hiểu biết cũng như hành xử theo luật rất non nớt. PGS.TS Phạm Duy Nghĩa, Chủ nhiệm Bộ môn Luật Kinh doanh, Khoa luật, ĐHQG Hà Nội đã chia sẻ với SVVN một góc nhìn mới về vấn đề này. Những phản ứng về sân golf và "vấn đề tế nhị" FDI25/09/2008 09:07' AM "Bên cạnh việc tái khôi phục sự quản lý có chất lượng hành chính, Chính phủ nên có cả sự quản lý về mặt hiệu quả chính trị và xã hội trong quá trình cấp phép hoặc kêu gọi đầu tư nước ngoài" - Chuyên gia kinh tế Nguyễn Trần Bạt phân tích về những phản ứng xung quanh các dự án golf và thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI... Anh tham nhũng và ông chánh án xem Tây du ký17/09/2008 09:12' AM Thời buổi này, xem cái gì người ta cũng vận vào chuyện thời sự mà bàn tán. Nhiều vụ tiêu cực đang được phanh phui, xã hội thấy chuyện đau lòng mà vẫn phấn khởi vì cái xấu xa đang được diệt trừ. Trong suốt bộ phim 23 tập không thấy Đường Tăng và Tôn Ngộ Không tham nhũng, trừ chuyện ăn trộm đào tiên trên vườn nhà trời. Ấy thế mà người ta lại vận vào chuyện tham nhũng mới lạ chứ. Trí thức là trí thức – Cán bộ là cán bộ22/08/2008 08:32' AM Cần một cuộc cách mạng đau đớn, quyết liệt trong đào tạo và sử dụng trí thức. Trí thức thực là trí thức- cán bộ thực là cán bộ, ai vào việc nấy độc lập sáng tạo mới mong kinh tế, văn hóa nước nhà thực sự cất cánh bền vững. Gia tài 60 năm Luật học17/08/2008 09:48' AM ... 60 năm đã trôi qua. Tan rồi hợp, một giới luật học mới nhen nhúm tái hình thành từ gần ba thập kỷ nay. Chúng ta đã học được gì của tiền nhân và sẽ để lại gì cho hậu thế; gia tài của 60 năm cải cách có đủ chắp cánh cho những thế hệ tương lai xây dựng một xã hội thượng tôn pháp luật. Đó là những câu hỏi lớn, chắc sẽ còn day dứt người đương thời và con cháu mai sau. Bài viết dưới đây góp vài thiển ý nhằm nhìn nhận lại những cột mốc thịnh suy đáng nhớ của 60 năm ngành luật kinh tế Việt Nam và những rắc rối trong đổi thay của ngành luật này thời nay... Cuộc trò chuyện giữa bụt và cô bé bán hàng rong12/08/2008 02:28' PM Bụt: Kìa con, vì sao con khóc?
Cô bé: Con khóc vì không được bán hàng. Bụt: Ôi , con ơi!
Cô bé: Ngày xưa , mỗi lần có cô bé nhà nghèo khóc bụt lại hiện ra. Báo chí và pháp luật02/08/2008 08:32' AM Sinh hoạt đầu tiên trong ngày của người dân Mỹ có lẽ là đọc báo, nếu không kể tiết mục vệ sinh cá nhân. Nhìn hình thức bên ngoài của tờ báo Mỹ trông rất đã con mắt: tờ báo dầy cộm như cuốn sách, giá bán lẻ chỉ có 50 cents, cộng thêm hình ảnh rất đẹp, bắt mắt, cộng thêm nội dung cực kỳ phong phú, đủ mọi thứ trên đời... Bài khác: Dụng hiền tài06/06/2008 05:13' PM Hiền tài là nguyên khí quốc gia. Nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh mẽ và thịnh vượng. Nguyên khí kém thì thế nước yếu ớt, suy bại. Vì thế các bậc thánh đế minh vương không ai là không lấy việc nuôi tài, chọn sĩ, vun bồi nguyên khí là công việc đầu tiên... Luật pháp và đạo đức của người lãnh đạo28/05/2008 08:48' AM Sự phán xét thiếu hay có đạo đức hay không hoàn toàn là thuộc phạm vi chủ quan của riêng nhà lãnh đạo và chưa chắc đã phù hợp với thực tế. Nhưng điều này không dẫn đến hệ quả dùng phương tiện biện minh cho cứu cánh: một người lãnh đạo vừa có đạo đức vừa có năng lực không hề là một sự mâu thuẫn... Bác Hồ và việc chống tham nhũng19/05/2008 09:45' AM Nhân 118 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chúng ta lại nhớ đến Bác, nhớ những lời dạy của Bác từ nửa thế kỷ trước về tệ quan liêu, tham nhũng: “Tham ô, lãng phí và tệ quan liêu là kẻ thù của nhân dân, nó là kẻ thù khá nguy hiểm vì nó không mang gươm, mang súng, mà nó nằm trong các tổ chức của ta, để làm hỏng công việc của ta…” Tình yêu công lý16/05/2008 09:00' PM “Công lý mà không được dung hòa bởi tình yêu thương thì chỉ là sự bất công tệ hại nhất”? Vấn đề đã đặt sai căn bản: công lý chính là lòng yêu thương, nó không phải và không nên đặt trong thế đối lập với lòng yêu thương. Quả thật, nếu công lý không xuất phát từ lòng yêu thương những con người bị bất công chà đạp thì nó không còn là công lý nữa. Vai trò của pháp luật đối với việc hình thành và phát triển ý thức đạo đức ở nước ta hiện nay15/05/2008 06:44' PM Trong đời sống xã hội, pháp luật có vai trò đặc biệt quan trọng. Nó là phương tiện không thể thiếu bảo đảm cho sự tồn tại, vận hành bình thường của xã hội nói chung và của nền đạo đức nói riêng. Pháp luật không chỉ là một công cụ quản lý Nhà nước hữu hiệu, mà còn tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển của ý thức đạo đức, làm lành mạnh hoá đời sống xã hội và góp phần bồi đắp nên những giá trị mới. Công tác tư tưởng - văn hóa với cuộc đấu tranh chống tham nhũng15/05/2008 06:10' PM Người ta thường nói, tham nhũng phát sinh từ quyền lực cộng với hành vi vụ lợi cá nhân. Do đó tham nhũng được hiểu là hành vi của người có chức vụ, quyền hạn, lợi dụng chức vụ và quyền hạn đó để tham nhận hối lộ hoặc cố ý làm trái pháp luật vì động cơ vụ lợi, gây thiệt hại tài sản Nhà nước, tập thể và cá nhân. Cái máy04/05/2008 07:01' PM Công việc chống tham nhũng thời hiện đại té ra rất khó khăn. Người ta đã huy động nhiều tuyên ngôn, lực lượng mà vẫn không ăn thua. Cuối cùng phải cầu cứu các nhà khoa học... |