Đang tải dữ liệu...
ChúngTa.com.NET CommunityHanoi Software JSCDoanh nhân 360

Giới thiệuGiáo dụcSuy ngẫm & Triết lýKinh doanhKỹ năng - Nghề nghiệpCNTT - Viễn thôngThư giãn & Giải trí 
Tìm bài viết
Tìm kiếm nâng cao
Thống kê
Số lượt truy cập: 10.968.877
Số người trực tuyến: 236
Trang chủ  >  Kỹ năng và Nghề nghiệp  >  Cân bằng công việc và gia đình

Bẫy tình rình ngay trên giường

Nguyễn Hoàng Đức
Hạnh phúc gia đình
   
01:33' PM - Thứ sáu, 29/02/2008

Cạm bẫy của tình yêu mấy ai thoát nổi? Để sơ sơ hiểu được cạm bẫy đó, người ta chỉ cần nhớ đến một phương ngôn: “Mật ngọt chết ruồi”. Đấy, mật càng ngọt thì ruồi càng lăn xả vào hút, kết quả là chân càng dính đường mật, không cách gì bay lên được…

Cũng còn có câu: “Chim tham mồi tắc tử”. Có nghĩa là, ở đời nếu người ta tham mồi, tham tiền, tham sắc thì liền bị miếng mồi kia đánh bả, nuốt phải ư, có thể bên trong chiếc lưỡi câu sẽ thò ra, giật một cái, trời ơi, miệng người ta đâu còn lành lặn ?!

Ở đời chẳng có gì dễ bẫy hơn tình yêu, vì lẽ, người ta bảo nếu lúc nào mắt cũng mở to thao láo, suy xét rồi tính thiệt hơn với người khác thì làm sao có tình yêu. Một hoàng tử có thể yêu một cô thôn nữ nghèo, nhưng nếu chàng luôn dò xét con đường đến nhà nàng sao mà nghèo hèn, rồi phên tranh mái rạ nhà nàng sao mà lam lũ, còn họ hàng nhà nàng sao mà quê mùa thô kệch, thì làm sao chàng có thể si mê đắm đuối ngã vào vòng tay thân ái của nàng?

Còn một số nàng quý tộc đang đêm khoác túi đồ bỏ theo một chàng trai còn đang lo xây dựng sự nghiệp mới bắt đầu của mình trên con đường vạn dặm. Thân gái dặm trường, đường xa hun hút. Chàng thì nghèo túng tất tả chưa hiểu sẽ ra sao, thành công hay thất bại? Nếu cô nàng cứ suy nghĩ so sánh luyến tiếc cảnh nhà cao cửa rộng, đầy tớ vây quanh hầu hạ mình, thì làm sao tình yêu của họ có cơ hội thử thách trên con đường lên rừng xuống biển?

Người ta có thể tỉnh táo trong lớp học, có thể tính nhẩm trong cửa hàng, có thể sáng suốt trong lối sống, nhưng làm sao có thể tỉnh táo tính toán với tình yêu cho được. Người Việt có câu:
Yêu nhau muôn sự chẳng nề
Có trăm chỗ lệch cũng kê cho bằng

Nếu tỉnh táo tính ư? Nhìn thấy một chỗ lệch ta so bòi một chỗ, nhìn thấy hai so bì hai, thì làm sao ở thế gian có cảnh chồng thấp vợ cao, chồng có chữ lấy vợ thất học, nhà quan song hỉ với nhà dân. Tình yêu có được là do cái nhìn bao dung mã hiệp, đó chính là sự dâng hiến của tình yêu. Có rất nhiều con người đã xả thân để đổi lấy dù “một chút” tình yêu, mà nếu chỉ có tính toán, sẽ không thể nào có được.

Cạm bẫy tình còn không tránh nổi, khi tình yêu là một “chiến trường” của đam mê chăn gối. Các chiến binh đến chiến trường thì đều cởi bỏ giáp bào, treo vũ khí lên giá, súng ống vứt xuống chân giường, và nếu ai đó có âm mưu đưa bạn tình vào tròng thì ôi thôi chiến binh đã giải giáp vũ khí kia có gì mà đỡ nổi. Người Trung Quốc nói :”Anh hùng khó qua ải mỹ nhân” là vậy. Than ôi, anh hùng trong lòng lẫm liệt lắm, giáp bào oai phong ngồi trên lưng ngựa, xông vào chiến trường tả xung hữu đột nào có sợ gì, để rồi bách chiến bách thắng…

Nhưng mà khi đi vào tình trường, anh hùng đó đâu còn mặc áo giáp sắt, tay lăm lăm vũ khí, mà lúc đó tay chàng lăm lăm một đóa hoa tươi cùng một chiếc khăn mùi xoa sẵn sàng thấm nước mắt nàng, và thế là anh nhẹ nhàng sa bẫy…

Bẫy tình nếu ai có chủ tâm đánh đều được. Điều đó dễ chẳng khác gì vợ, chồng, con cái ở cùng nhà ăn cắp của nhau. Khi người ta kín cổng cao tường là đề phòng trộm từ bên ngoài, chứ làm sao có thể ngăn được dụng tâm từ người nhà. Muốn ngăn được điều đó, người ta phải biết giáo dục, rèn luyện lẫn nhau từ trước, sao cho mỗi người đều trở nên ngay thẳng, đạo đức, có trách nhiệm từ chính bản thân mình. Ngày nay, trên thế giới, người ta đưa chương trình giáo dục giới tính vào trong các trường học cũng chính bởi lý do này. Dù là học trò nhỏ, ngay từ tấm bé các em phải nhận biết trách nhiệm của mình khi quan hệ với người khác giới. Quan hệ đó không thể đơn giản thích thì theo, thích thì chiều, không thích thì bỏ rơi cho nhẹ gánh… Vì chuyện tình cảm, chuyện trái tim con người rất dễ bị tổn thương, có khi vấp ngã một lần đau đớn, mang thương tích, thậm chí hỏng hóc cả một đời.

Yêu nhau khó mà đề phòng bẫy tình, như mới đây đôi tình nhân kia rủ nhau sang Trung Quốc mua hàng. Vào một nhà hàng, chàng trai quay ra, trong túi là 6 triệu đồng Việt nam. Vậy mà cô gái đâu có biết gã đã bán cô? Khi cô đứng lên, liền bị đám đầu gấu giang hồ chặn lại, chúng đưa cô thẳng vào động mại dâm, hành xác lấy tiền. Hoặc anh chàng lừa đảo kia bảo với người yêu, cho anh ta mượn cái xe chạy ra đầu phố một lát, “dem để cả giấy tờ xe vào đây không công an hỏi thì anh phiền lắm”. Thế là nàng nghe theo, còn gã, quãng đường 15 phút ra đầu phố đã kéo dài vô tận, biến mất mãi mãi. Than ôi, cô gái đâu có tiếc cái xe, cô tiếc vì yêu phải hạng hèn hạ không xứng chút nào với trái tim mình…

Còn phái đẹp? Trời ơi, mỗi lần lệ của nàng rơi, thì đàn ông nào cầm được, thậm chí người đời còn khuyên đàn ông hãy biết chia sẻ, đỡ lấy những phụ nữ yếu gặp việc chẳng lành, chỉ cần thế nước mắt nàng thoắt một cái biến thành “nụ cười chiến thắng” cuốn đi sạch sành sanh ví của chàng, tài sản, nhà đất của chàng như của một công ty vệ sinh môi trường làm công tác dọn mặt bằng.

Đó chỉ là những mẫu người này đánh lưới người kia, còn khi cả hai đều tìm cách đánh lưới lẫn nhau mới thực sự đau lòng. Nàng thì rủ rỉ, chàng thì cầm ví sấn tới. Được vài hồi nàng rủa “đồ keo kiệt” chi tiêu gì mà nhỏ giọt vậy. Còn chàng thì kêu “đồ lợi dụng” xin từ cái áo, cái bếp ga, đến cả thẻ điện thoại… Nhưng mà than ôi, chàng trách vậy làm gì, bởi ngay chàng lúc mở màn đã dùng đồng tiền để mua chuộc người ta? Thế là cả hai bên cùng rập rình màn “ông có chân giò – bà thò chai rượu”. Ông tiêu dè ư, bà cũng sẽ rót rượu dè, thậm chí, cùng lúc bà còn diễn tuồng yêu đương rót rượu cho vài người. Trách nhau ư, đó chẳng phải cái mà chúng ta lựa chọn ngay từ ban đầu là gì?

Văn hào Sếchxpia nói: Bi kịch của con người xảy ra trên giường ngủ nhiều hơn ngoài bãi chiến trường. Tại sao? Vì giường ngủ là hai trái tim đã phơi áo, cũng như lúc người ta ngồi với nhau trên bàn tiệc rất dễ dàng để đánh thuốc mê hay thuốc độc… Hy vọng, chúng ta sẽ biết tìm đến tình yêu theo trách nhiệm. Còn nếu đánh bẫy người ư, liệu có ai trong chúng ta đủ tài thoát khỏi quả báo? Vậy thì chúng ta hãy gieo yêu thương nhiều để gặt lại thương yêu!

Số lượt đọc:  7756  -  Cập nhật lần cuối:  29/02/2008 01:36:38 PM
Bài mới:  
Con tim vò mãi cũng nhàu
04/09/2008 06:10' PM
Nguồn yêu từ trái tim ta
27/08/2008 02:20' PM
Bệnh sai vặt
23/07/2008 09:31' AM
Thuyền xuôi mái ngược
01/07/2008 05:57' PM
Bài khác:
Trang chủGiới thiệuLiên hệ