Đang tải dữ liệu...
ChúngTa.com.NET CommunityHanoi Software JSCDoanh nhân 360

Giới thiệuGiáo dụcSuy ngẫm & Triết lýKinh doanhKỹ năng - Nghề nghiệpCNTT - Viễn thôngThư giãn & Giải trí 
Tìm bài viết
Tìm kiếm nâng cao
Thống kê
Số lượt truy cập: 10.568.121
Số người trực tuyến: 461
Trong đó có 1 thành viên: Trandong
Trang chủ  >  Kỹ năng và Nghề nghiệp

Yêu sớm cớm vườn tương lai

Nguyễn Hoàng Đức
Báo Phụ nữ Việt Nam
   
01:49' PM - Thứ năm, 17/01/2008

Có gì mạnh mẽ như tuổi trẻ! có gì vũ bão như kỳ vọng của tuổi thanh xuân? Có gì rạo rực như trái tim tuổi dậy thì trước ngưỡng cửa của tình yêu? Và có gì xốc nổi, tưng bừng, ào ào vươn tới như thế…

Người ta vẫn ví tuổi trẻ là mùa xuân của cuộc đời. Mùa xuân không chỉ là mùa khởi đầu của một năm mới, mà còn là mùa vạn vật đâm chồi, trăm hoa đua nở, gieo gì cũng mọc, trồng gì cũng lên... Và cũng hiển nhiên rằng, mỗi năm chỉ có một mùa xuân, mỗi cuộc đời người cũng chỉ có một tuổi trẻ thôi. Và cái mùa xuân ấy sẽ quyết định cuộc đời của mỗi người vì đó là mùa người ta sẽ gieo hạt gì để chờ ngày hái quả? Tuổi trẻ có quyết định đến cuộc đời con người đến mức, ngay cả những tướng lĩnh, nghệ sĩ, văn hào, hay minh tinh màn bạc khi đã nổi danh được nhấc bổng lên khỏi nhân gian, vậy mà ai ai cũng còn mang dấu vết tuổi ấu thơ của mình. Vì đó là tuổi hình thành tính cách. Hình thành dấu vết đậm nét nhất trong cuộc đời. Chẳng hạn như vua hề Sác-lô khét tiếng thế giới kia, dù sau này nổi tiếng khắp năm châu nhưng con người của ông, những vai hề ông diễn người ta vẫn thấy bóng dáng cuộc đời hàn vi của ông, thậm chí bóng dáng đó còn quyết định cả hướng đi theo những cách ứng xử của cuộc đời Có một câu nói rất hay rằng: "Tính cách làm ra số phận". Và tính cách của mỗi người được hình thành chủ yếu lúc trẻ tuổi.

Ôi mùa xuân, mùa gieo hạt của cuộc đời, thời gian cứ trôi vùn vụt, và tuổi trẻ của người ta đi qua nhanh lắm, nhưng dù nhanh nhưng nó vẫn quyết định tính cách, cũng như là nguyên nhân để quy định kết quả hạnh phúc của mỗi con người. Vì thế mà thế gian, ai ai cũng lo lắng, chăm bằm và định hướng nhưng một cây cảnh không uốn chỉ có giá cao hơn giá củi một tẹo... Vì vậy mà các bậc phụ huynh, các quốc gia, các xã hội đều rất lo lắng cho tuổi trẻ... Bởi vì, đó vừa là khởi đầu vừa là đường rẽ ngoặt của cuộc đời. Đường rẽ đó đến đâu hoàn toàn phụ thuộc vào lúc trẻ. Xưa kia ở Trung Quốc, có bà mẹ phải chuyển nhà đến ba - bốn lần, vì lần thứ nhất nhà ở gần chợ, con bà chỉ học lỏm những thói cạnh tranh buôn bán, lần thứ hai lại ở một nơi đánh nhau chí choé, cãi nhau ỏm tỏi... thế là bà mẹ lại chuyển nhà. Chỉ khi chuyển nhà đến gần trường học, con bà say sưa học lỏm các học trò đang học chữ, bà mới yên tâm...

Nhưng tuổi trẻ là gì? Là tuổi bắt đầu hình thành tính cách tự lập, là mầm cây đã đang bứt gốc mẹ... Và ai có thể chăm lo cho chính cuộc đời ta... Không! Cuộc sống của mỗi người chỉ hạnh phúc khi người đó phải biết chăm lo cho chính cuộc đời mình. Mùa xuân mới, là mùa hơn bao giờ hết dành cho tuổi trẻ sống và nghĩ suy. Và suy nghĩ đầu tiên của một năm mới có lẽ bao giờ cũng là”ôn cổ tri tân”. Ôn cổ là gì? Đừng nên nghĩ đó là cổ hủ, là khốt ta bít, mà hãy đơn giản nghĩ rằng, đó là cách: Quay đầu nhìn lại.

Ngoảnh lại chúng ta thấy gì? Thấy tuổi trẻ, dù còn rất trẻ, nhưng đã có một tồn tại (tồn trọng) rất lớn trong mối quan tâm của nhân loại. Một vấn đề lớn đến mức có thể nói nó đang nhổ bật gốc rễ những hạt giống gieo trong mùa xuân của tuổi trẻ. Theo đó thì vấn đề không chỉ đáng quan tâm mà còn gây "báo động” ở mức đèn đỏ, đó là: Trong những nạn nhân của căn bệnh thế kỷ, có đến 60% là tuổi trẻ. Mà bệnh này chỗ yếu lây lan qua đường tiêm chích và tình dục...

Tuổi trẻ là mối quan tâm lớn nhất của mỗi con người và xã hội, bởi vì, tuổi trẻ là tương lai của cá nhân, gia đình cũng như xã hội. Nhưng cái tuổi trẻ quan trọng đó đâu có đơn giản như là cây măng đã cao cứ thế mọc lên thành tre. Tuổi trẻ của con người mang một mâu thuẫn một nghịch lý phi thường đến mức nhiều chuyên gia còn gọi tuổi trẻ là thời chất chứa trong mình cả một cuộc khủng hoảng dậy thì. Tại sao? Hooc môn giới tính tăng vùn vụt, mới tháng trước còn là trẻ con, mà giờ đã là nam thanh - nữ tú khao khát yêu đương....Nhưng chính sự tăng trưởng đột biến này lại chứa trong mình một nghịch lý vô cùng mãnh liệt và cũng tạm gọi là “khốc liệt" nữa. Tuổi trẻ lúc đó như một quả tên lửa, áp suất đang tăng vùn vụt trong buồng đốt, và nếu càng đậy kín “buồng áp suất” lại thì quả tên lửa sẽ bắn lên trời, lao qua các tầng mây, và tìm kiếm các vì sao...

Nhưng có rất nhiều bạn trẻ không chịu được sức mạnh của buồng đốt đó lại tìm cách xì hơi, lao vào các cuộc yêu đương sớm, rồi rất nhanh, tuổi mới lớn đã nếm trải cuộc sống giới tính của những người đã trưởng thành, thế là buồng đốt hooc môn bị xì hơi, và quả tên lửa không bao giờ có đủ áp suất để rời khỏi bệ phóng. Còn như thiên nhiên thì sao? Lúa non thì làm sao gieo giống? Hoa non ong đã đến đùa từ lúc phấn vừa lấm tấm vài bụi vàng hooc môn thì làm sao không bị chột? Và làm sao đậu quả? Và lúc đó, tuổi trẻ là tương lai của ngày mai, là bậc cha mẹ của các thế hệ sau đã còi và sinh ra các con cũng còi... Đó chính là mối quan tâm của nhiều dân tộc.

Tại sao lúc tăng trưởng của tuổi trẻ lại là nghịch lý? Vì lúc đó mùa xuân cần cho gieo hạt hay rong chơi? Yêu sớm, có khác gì thấy thời tiết xuân đẹp mà chỉ lao vào dong chơi, quên mất rằng, đó cũng chính là mùa gieo hạt lý tưởng và quyết định nhất của đời người, thế là ngay đó thôi lúc giáp hạt vụ xuân - hè sẽ không còn gạo để nấu thành cơm. Đó là nói hình ảnh, biểu tượng và xa xôi, trong thực tế đã có không ít mẹ nhí mang bầu, rồi đẻ, rồi quẳng con ra ngoài đường, sau đó rơi vào trong thảm họa đáy vực của cuộc khủng hoảng tâm, sinh lý, cả nhân cách lẫn lương tâm đều thui chột... Còn chưa kể, vô vàn người học hành sa sút, bỏ học, lao vào nghiện ngập, rượu chè, cờ bạc, ma tuý, gái cave hay còn tồi tệ hơn...

Ta có trái tim thì ta yêu. Ta có thân xác thì ta có thể dùng nó để tham gia vào cuộc "cách mạng tình dục"... Đó là tự do cá nhân của mỗi người. Chỉ có điều ta sẽ dùng tự do đó để quyết định cách sống cách yêu thế nào cho khôn ngoan và hạnh phúc nhất. Mà lúc quyết định quan trọng nhất đó là khi tuổi trẻ Ai không biết quí trọng thời điểm mùa xuân của cuộc đời để ra quyết định tìm kiếm hạnh phúc, trái lại chỉ tìm kiếm thất bại, bỏ học giữa chừng, công ăn việc làm không có... thì thật phí hoài cả tuổi trẻ lẫn cuộc đời. Mong rằng tuổi trẻ chưa kịp khôn nhưng vẫn phải khôn.

Số lượt đọc:  7806  -  Cập nhật lần cuối:  17/01/2008 01:53:50 PM
  Nhập ý kiến
Bài mới:  
Cùng đọc và suy ngẫm
21/04/2008 02:21' PM
Bài khác:
Trang chủGiới thiệuLiên hệ