Trong cuộc đời mỗi con người, ai cũng có trách nhiệm
và mong muốn góp phần xây dựng hay tạo ra một điều gì đó, tùy thuộc vào năng lực
và nghề nghiệp của chúng ta cho cuộc sống của mình và những người xung quanh.
Người nhạc sĩ tạo ra những bản nhạc, người họa sĩ tạo
ra những bức tranh, nhà khoa học tạo ra những công trình nghiên cứu, những phát
minh, sáng chế. Người nông dân làm ra hạt thóc, người công nhân làm ra những sản
phẩm, vật dụng cần thiết hàng ngày..., có người lãnh tụ tạo ra cả một dân tộc.
Và mỗi chúng ta có thể tạo ra rất nhiều sản phẩm khác nhau để sống, để đóng
góp, để cống hiến, nhưng thứ mà chúng ta phải tạo ra đầu tiên là việc kiến tạo
và xây dựng chính bản thân con người mình thì ít ai chú ý.
Những vật phẩm xung quanh chúng ta như hạt thóc, cái
bàn, bản nhạc, bức tranh, hay cả một dân tộc... nếu không phải là người này thì
sẽ có người khác thay thế để tạo ra chúng. Nhưng cách ta sống, tương lai của
ta, vị trí, vai trò của ta trong cuộc đời này, nếu không phải là chính ta thì sẽ
không ai có thể tạo ra được. Chính chúng
ta chứ không phải ai khác là người quyết định sự thành công hay thất bại, hạnh
phúc, sung sướng hay đau khổ, nghèo hèn của chính mình.
Mỗi chúng ta có một quyền năng rất lớn đó là quyền
mơ ước, quyền quyết định cuộc sống của chính mình, quyền tạo dựng hình ảnh của
mình trong tương lai, quyền xuất sắc và vượt trội, quyền được chiến thắng, quyền
vượt qua thất bại và vươn lên... Nhưng ta cũng có quyền tạo ra nỗi sợ của chính
mình, quyền hạn chế và giới hạn mình, quyền tự thỏa mãn với những gì mình có,
quyền ngập sâu trong thất bại và ngại đổ vỡ... Henry Ford từng nói “Bạn nghĩ bạn
có thể hay không thể, bạn đều đúng” và cũng có câu nói rằng “Tin là thấy, thấy
là tin” vì bộ não của chúng ta không phân biệt được cái thực và cái cho là thực,
nó chỉ có những mục tiêu để cơ thể thực hiện theo những mục tiêu đó, bất chấp,
mục tiêu đó là tốt hay xấu, là cao hay thấp... Ta định hướng đỡ nghèo thì toàn
bộ năng lượng sẽ tập trung để đỡ nghèo tức dù có cố mấy cũng chỉ nhất trong số
những người nghèo. Nhưng nếu ta định hướng làm sao để giàu nhất thì cố ít hay cố
nhiều thì ta cũng sẽ đứng vào hàng ngũ những người giàu, bét nhất cũng là bét
trong số những người giàu. Ta chính là người tạo ra kết quả mà ta sẽ nhận được.
Và ngay từ khi bắt đầu hình thành, mỗi chúng ta đã được lập trình sẵn để vượt
trội và xuất sắc (vì ta là duy nhất vượt lên trước hàng trăm triệu tinh trùng
khác trong môi trường khắc nghiệt nhất với aixit và sự cạnh tranh khốc liệt). Vậy
thì vì sao ta không bắt đầu kiến tạo một sự thành công vượt trội cho chính cuộc
đời mình ngay từ hôm nay, ngay từ giây phút này.

Bất kỳ một ai khi nhìn thanh ván được giữ thăng bằng
trên con lăn tròn hay phải đi qua bàn đinh dày đặc, một thảm mảnh thủy tinh nhọn
hoắt dày cộm hay tung ba quả bóng trên hai tay... đều nghĩ rằng đó là việc
không tưởng đối với mình hoặc muốn thực hiện tất cả những việc đó thì cần thời
gian khổ luyện đến hàng năm trời. Nhưng nếu tin rằng ta làm được và tập liên tục
thì hai giờ sau, tất cả chúng ta đều vừa đi qua bàn đinh và thảm thủy tinh kia,
một nửa trong số chúng ta đứng được vững vàng trên con lăn và số còn lại thì
hoàn toàn tin tưởng một tiếng nữa là chúng ta có thể làm được tất cả những việc
đó. Đó chính là cơ chế xuất sắc và vượt trội của mỗi con người. Tin vào sự
thành công của bản thân và dấn thân, quyết liệt đến cùng để đạt được mục tiêu
mình đề ra thì ai cũng có thể thành công vượt trội bằng chính những thế mạnh,
tư chất, năng khiếu của mình. Và khi sự thành công vượt trội được biến thành
thói quen như Tổng giám đốc Tâm Việt, tiến sĩ Phan Quốc Việt trong khi say vẫn
có thể đội 3 cốc thủy tinh trên đầu, tung ba bóng và đứng trên con lăn thì
chúng ta hoàn toàn có thể thành công trong bất cứ công việc nào, chỉ cần tin,
quyết tâm và làm đến cùng những gì ta đã định.

Chương trình “Tạo dựng hình ảnh cá nhân – Bí quyết sống
mạnh mẽ, hạnh phúc và thành công vượt trội” của Tâm Việt Group lần thứ 26 này
đã được đổi tên thành “Thay đổi để thành công vượt trội” vì các cá nhân tham
gia đã có những thay đổi vượt bậc trong nhận thức và hành vi của mình. Việc
thay đổi đó không chỉ nhận thấy thông qua
hành vi của mỗi cá nhân như việc các thành viên tham gia sau 1 buổi, 2
buổi đã đứng thành thạo trên con lăn, tự tin đi qua mảnh thủy tinh, bàn đinh,
tung ba bóng thậm chí vừa tung bóng vừa đội cốc, từ việc đứng trước 10 người là
khóc cho đến việc đứng trước hội trường hơn 100 người tự tin nói về ước mơ của
mình, những tiến bộ của mình và cam kết rõng rạc “Tôi xuất sắc nhất”... Mà sự thay đổi của đó còn thể hiện trên nét mặt
ánh mắt của mỗi người. Đó là những nụ cười rạng rỡ thay cho gương mặt lầm lì. Ánh
mắt tinh nhanh thay cho những cái nhìn ngơ ngác, dò xét. Hành động quyết liệt
thay cho sự sợ sệt, e dè. Những con người tự tin về mình, về gia đình và đất nước
mình thay cho những người e ngại, nhút nhát ngại đổ vỡ và luôn sợ sệt mọi thứ...
Cả hội trường gần 200 con người như được kết chặt thành một mối, họ khoác tay
nhau, bắt tay nhau, hát với nhau, cười nói tập luyện cùng nhau. Chính họ là một
phần thúc đẩy để cùng nhau thay đổi và tiến bộ, để cùng làm nên những điều xuất
sắc và vượt trội cho chính mình và cho cuộc đời này.

Kết thúc chương trình, mỗi thành viên một lần nữa viết
về hoài bão và ước mơ của mình, về những hành động quyết liệt mà mỗi người sẽ
thực hiện trong 90 ngày tới như một lời cam kết sau khi tham gia lớp học. Bài
hát “Niềm tin chiến thắng” mà cả hội trường cùng hát đã thể hiện niềm tin đó “Tôi sẽ hát cho những niềm vui, những nỗi
buồn.Tôi sẽ hát cho giọt nước mắt lăn trên môi ai. Đừng khóc nhé Em, đừng buồn
nhé Anh. Vì cuộc đời đâu mãi chỉ có niềm vui. Tôi sẽ hát cho những niềm tin hiện
lên rạng ngời. Tôi sẽ hát cho ngọn lửa mãi vẫn cháy trong tim. Hạnh phúc sẽ đến
với tôi, và sẽ đến cho mọi người. Hát về một ngày mai tươi sáng rạng ngời...” 
Theo
tamviet.edu.vn Số lượt đọc:
1746
-
Cập nhật lần cuối:
05/02/2010 03:55:40 PM
Nhập ý kiến(Hãy gõ tiếng Việt có dấu bằng chế độ gõ tiếng Việt dưới đây (hoặc trình tiếng Việt Unikey, Vietkey của máy bạn) để ý kiến của bạn sớm được đăng ) | Thông tin liên quan: "Tư duy lang thang" trong duy cảm nghề nghiệp08/02/2010 03:56' PM Duy cảm là trình độ thấp nhất của tư duy nghề nghiệp, duy tình là trình độ thấp nhất của xử thế. Đó cũng là một trạng thái cực đoan cá nhân mà chúng ta cố gắng vượt lên trên nó (chứ không nên duy ý chí mà phủ định nó) Bài khác: Ông doanh nghiệp đi dạy kỹ năng sống…?20/11/2009 06:17' PM Năm nào cũng vậy, cứ chủ nhật đầu tiên của tháng 11, hội học sinh MGU chúng tôi (Tổng hợp Lomonoxov, Matxcơva) lại tụ tập để nhớ về một thời tuổi trẻ trưởng thành nhờ Liên Xô, nhờ nước Nga vĩ đại. Tập trung đầu óc: Điều kiện thành công07/09/2009 09:29' AM Chúng ta đang sống trong thời đại đầu óc bị phân tán thường xuyên do rất nhiều thứ xung quanh. Phân tán tư tưởng ngăn cản chúng ta trong học tập, làm giảm khả năng phát triển bản thân, nhưng trước hết những lời khẳng định của giáo sư Mihaly Csikszentmihalyi, nguyên trưởng khoa tâm lý học, Đại học Chicago (Mỹ), mất năng lực kiểm soát năng lượng tâm lý cản trở ta cảm nhận sự sung sướng đích thực, cảm nhận hạnh phúc đích thực. Vì vậy, năng lực tập trung đầu óc ngày nay có ý nghĩa lớn lao hơn bao giờ hết. Chọn lấy một cái ghế01/09/2009 01:25' PM Khi tôi còn là một chú bé con, cha tôi, một người thợ nướng bánh mì, đã bắt đầu dạy tôi ca hát. Ông đã khích lệ tôi khắc khổ luyện tập, bày cho tôi kỹ thuật luyện giọng. Sau đó, tại thành phố Monderla nước Ý quê hương tôi, một ca sĩ chuyên nghiệp là Arica Pla đã nhận tôi làm học trò của ông, lúc ấy tôi còn đang học ở một trường sư phạm... Top 10 kỹ năng mềm thiết yếu29/08/2009 05:54' PM Một nghịch lý rất khó lý giải là: Người
Việt Nam thường đạt giải cao trong các cuộc thi quốc tế (toán, vật lý,
cờ vua, robotcom...), nhưng lại chưa thành đạt nhiều trong công việc.
Năm nào nước ta cũng có rất nhiều giải vàng, giải bạc quốc tế - điều mà
nhiều nước trong khu vực phải ghen tị. Nhưng mỗi khi nói về năng lực của lao động Việt Nam thì chắc chắn chúng ta dừng ở một vị trí đáng buồn. Tại sao lại thế? Người lao động xuất sắc16/07/2009 04:06' PM Lao động của con người ngày nay đã được xã hội hóa, được phân công rất
chuyên biệt ra hàng triệu loại lao động khác nhau. Nhưng theo bạn, cần
có những kiến thức gì để có thể hoàn thành tốt lao động của mình để có
thể trở thành "Nhất nghệ tinh - Nhất thân vinh?" Sách dạy thành công: Teen chớ ảo tưởng!07/05/2009 08:58' AM Rất nhiều những cuốn sách về việc làm sao để đạt đến những thành công chói lọi đang thu hút các bạn trẻ. Bên cạnh những mặt tích cực, nếu không biết tiếp thu một cách hợp lý, những cuốn sách dạng này rất có thể sẽ reo rắc những ảo tưởng nguy hại cho con đường sự nghiệp của teen... Góc nhìn người trẻ30/04/2009 08:38' AM Một cô gái lứa tuổi "8X", tốt nghiệp Đại học Sư phạm nhưng lại đang là biên tập viên của website chungta.com, Công ty Cổ phần Truyền thông Doanh nhân 360, đã trò chuyện cuối tuần cùng chúng tôi dưới góc nhìn của một người trẻ tuổi. Và tôi đã hơi bất ngờ, khi Nguyễn Thị Hà trả lời câu hỏi đầu tiên... |