An Dân trị Quốc (tiếp)

09:11 CH @ Thứ Bảy - 19 Tháng Chín, 2015

Xem bài trước: Hoàng tử đi tìm câu trả lời

Lời tựa:Nhiều người bạn đọc những bài tôi viết và nhận xét : khá nhiều nhân vật tôi viết ra, trong đối thoại… là không có thật. Quả có thế ! Nhiều khi không biết tỏ, không tâm sự được cùng ai ‘có thực’ thôi thường nghĩ ra ‘nhân vật theo cách của mình’ từ thường dân cho đến Tổng thống, hay Giáo chủ… để đề cấp đến những chuyện muốn nói, hợp với kích cỡ của thông điệp… Nhưng về nội dung thì chắc chắn là sự thật của cuộc sống xung quanh, bấy nay…

Hoàng Tử, sau khi đi chu du Thiên hạ trở về, được làm đại lễ truyền ngôi trở thành Đức Vua Mới. Ngay những ngày đầu tiên ở cương vị tối cao, Ngài muốn sớm an Dân trị Quốc, nên ban ‘Chiếu chỉ’ yêu cầu Hình Quan nội trong tuần, tìm khắp Kinh thành, bắt về cho được ba kẻ nào bị xem là ‘Tà’ nhất !

Sau một thời gian tìm kiếm, điều tra , Hình Quan trói mang ba kẻ về, khiến chúng phải quỳ xuống mà xưng tội

Kẻ Tà Dâm: …Được chủ nhà cho vào ở trọ , nửa đêm cậy sức, giở trò ăn hiếp chị rồi tiếp sàm sỡ cả cô em chưa đến tuổi thành niên…Chuyện cho đến nay được trên dưới 20 năm…

Kẻ Tà gian: …Cải đất hoang làm ruộng riêng, cấy hái trồng trọt trù phú nhiều năm, nhưng trốn tránh, biến báo để không đóng góp cho Triều Đình. Việc cho đến nay trên dưới 20 năm…

Kẻ Tà ác:… Bá đạo tung hoành mãi lộ rộng mấy xứ, trấn lột của nả của bao nhiêu người giàu có trong vùng, một số đại gia đã bị giết thẳng tay. Sự cho đến nay trên dưới 20 năm…

Đức Vua Mới, muốn các Quan bộc lộ ‘cách của họ’ ra sao , bèn tổ chức trước một cuộc ‘nghị tòa’ nội bộ . Ngài hỏi bọn họ: Tội của ba kẻ này, chúng đã thừa thận, việc điều tra đã rõ. Bây giờ theo ý các Quan, nên xử chúng làm sao cho mạch lạc và triệt để?

- Thuế Quan: Bẩm, nên tịch thu hết gia sản của chúng ạ, cho cả nhà chúng từ nay cụt hết sạch mọi bề kế sinh kế, cho chúng chồng chất vấn nạn cuộc sống suốt ba đời ạ.

- Văn Quan: Bẩm, hãy bếu diếu chúng trên truyền thông để cư dân mạng ném đá cho đến …đến…khủng hoảng , làm chúng bị khốn nạn tinh thần khắp ba họ ạ.

- Võ Quan: Bẩm, nên hình truật , ngoài thế ra, thì toàn bộ nhân thân của gia đình chúng phải bị đày ra biên ải hẻo lánh, cho chúng thật khổ nạn xuyên ba kiếp ạ.

Đức Vua Mới nghe, suy nghĩ, không nói gì và bảo mọi người hãy về và chờ đợi.

Hôm sau, mở Công đường, diễn ra cuộc xét xử công khai nhất xưa chưa từng có. Đức Vua Mới mời các Quan và Dân chúng cùng đến dự. Ba kẻ ‘Tà’ lần lượt bị dẫn vào, chúng tường thuật và được quyền cuối cùng : đưa ra cách tự xử với tội của mình :

Tà Dâm: Bẩm….những sai lầm mà thảo dân mắc phải nhìn xung quanh bấy nay luôn còn nhiều lắm ạ ! Tuy thế cũng mong ‘cải đời thuận đạo’ nên thảo dân đã lấy 2 người đó làm vợ, bấy lâu ăn ở có trách nhiệm và tình cảm công bằng, thắm thiết, đã cùng nhau sinh được vài đứa con, cũng đã tạm gọi là trưởng thành. Thảo dân xin trao chúng cho Nhà nước sử dụng vào việc công, khi Quốc gia nhân lực đang hiếm hoi…

Tà Gian: Bẩm… những sai lầm mà thảo dân mắc phải nhìn xung quanh bấy nay luôn còn nhiều lắm ạ ! Tuy thế thảo dân cũng ‘dĩ thực vi đạo’ ạ, nên mùa màng trù phú. Nay biết sai xin truy nộp thuế thật đầy đủ. Nhờ được biết chính sách của Triều đình công bằng và khoan sức dân, khuyến khích mở mang sản xuất, thậm chí cón có ưu đãi, nên lòng dạ muốn trở về sự đàng hoàng …để từng đồng bạc , từng giọt sức được thực góp vào xây dựng xã tắc thì không tiếc gì…

Tà Ác: Bẩm…. những sai lầm mà thảo dân mắc phải nhìn xung quanh bấy nay luôn còn nhiều lắm ạ ! Tuy thế, những kẻ đi cùng hành sự với thảo dân tuy bị gọi là ‘giang hồ’ nhưng bản chất là ‘thế thiên hành đạo’ nên rất biết kỷ cương phép tắc, nghi lễ, trên dưới, phải trái, đúng sai, từ nay xin giao nộp hết lực lượng đó cho an ninh quốc phòng để trong thì muôn dân được yên ổn, ngoài thì giữ gìn biên cương chẳng sợ ngoại xâm…

Đức Vua Mới yêu cầu ba vị Quan nói lời xét xử như chính họ đã đề nghị vào hôm ‘nghị tòa’. Cả ba vị lập cập lí nhí không ai nhắc lại cho nổi. Vua bèn đứng dậy, lớn tiếng công khai công bố cho Dân chúng về cách xử của ba vị Quan đó với ba kẻ ‘Tà’ kia …. Dân chúng nghe xong đểu tỏ ra giận dữ, đồng loạt giơ tay hô vang dậy: Chấp nhận cách tự xử của ba kẻ Tà kia, phải xử tội Quan theo đúng cách của Quan!

Đức Vua Mới diễn đạt tư tưởng của Ngài :

Những ‘Tà’ kia, vốn là lương dân, tuy đã sai phạm nhưng cách đề nghị tự xử của chúng còn nhân văn và hữu ích biết bao cho đất nước. Khá may thay! Thực là trong họ, tuy thế cũng còn ‘chất Đạo’ của Người, nên vẫn mong quay được ‘đường sai’ mà hướng ‘đầu đúng’ để cập dần vào đến ‘Bờ Phúc’! Các Quan bấy lâu tắc trách nhiệm vụ, buông tình tự phát, mặc dân làm bậy… Những cái sai của bọn người ‘Tà’ tồn tại những 20 năm….lại vẫn còn nhiều nữa. Điều đó đã nói lên sự thật kinh sợ rằng : ghế của lũ Quan này tồn tại cùng với cái sai của ‘kẻ Tà’ kia mà thôi, theo mọi nghĩa! Rồi khi Ta cử người đi khu triệt rồi bắt được ‘Tà’, thì các Quan ‘tiếng là Phụ Mẫu’ lại đề xuất những cách ghê sợ, tàn độc… triệt mọi đường không quay về nổi lương dân cả tinh thần vật chất, cả hiện tại tương lai. Bảo sao các Quan ô trọc mới chính là hung thủ số một của Dân chúng! Là kẻ thù số một của Xã tắc! Thân làm Quan, nhưng trong lũ họ không có một chút ’Đạo’ nào mà kẻ bị xem là ‘Tà’ vẫn còn mang được . Mới hay xét xử kẻ ‘Tà’ để thực biết xã tắc còn Quan ‘Chính’ hay không?!

Hỡi dân chúng : hôm trước ba Quan này trước mặt Ta – người được xem là Thiên Tử, họ vẫn cao ngạo đưa ra những lời đề nghị xét xử ghê gớm ba kẻ Tà kia, thế nhưng đến hôm nay : ‘thanh thiên bạch dân’ ba tên Quan này không dám nói lại. Nếu ta xử nặng với ba kẻ ‘Tà’ như họ đề xuất, thì Dân chúng thêm trách móc ta là Vua của Thiên Hạ mà quá tàn nhẫn, trong khi ba tên Quan này vẫn bình an và giữ tiếng lành cho mình hòng tiếp vinh thân phì gia.. bất kể Dân tình Xã tắc ra sao..như chúng đã từng tồn tại trong bao nhiêu năm qua… Vì thế ta Chuẩn y kiến nghị của Dân chúng đối với việc xét xử họ!

Hàng vạn vạn tiếng hô vang của Dân chúng ủng hộ Đức Vua Mới!

LinkedInPinterestCập nhật lúc:

Nội dung liên quan

  • Gửi các tham quan ô lại

    14/05/2014Nguyễn Tất ThịnhTôi đọc lại ‘Hịch Tướng Sĩ’ của Thánh Hưng Đạo Đại Vương… ngẫm thấy rằng một phần chính do tham quan ô lại thời đó hưởng thụ ăn chơi sa đọa… nên giặc vào nhà mà không ngay tự bảo vệ được ! Ngài mới viết bài Hịch đó để kêu gọi, thức tỉnh. Tôi viết bài này về một vài câu hỏi mà người Dân vẫn trăn trở…Dẫu có bao nhiêu người tốt còn đó…nhưng rõ ràng là ’hội chứng và hiểm họa do quan tham ô lại’ không hề nhỏ…
  • Hoàng tử đi tìm câu trả lời

    16/01/2014Nguyễn Tất ThịnhTôi mượn một vài ý trong chuyện Cổ tích xưa nhưng viết theo cách  để truyền đạt được   những triết lý cơ bản , có ý hướng đến những người học cao, gánh trách nhiệm lớn với xã tắc….Tôi cho rằng những người như thế phải thấu tỏ được về hai đạo lý căn bản trong An Dân trị Quốc : nỗi sợ hãi của con người là gì để hóa giải  cho người dân, và có cách có thể cho điều không thể như thế nào để làm được việc khó… đi tìm được trong Nhân sinh quan trọng và có gía trị hơn nhiều so với sự thông thái...
  • Ngộ trong hành trình tìm Tự Do

    27/05/2011Nguyễn Tất ThịnhMột Hoàng Tử, ngay từ bé được Vua Cha vời vào Cung người Thày rất giỏi dạy cho chữ nghĩa và các kiến thức, mong sao cho Chàng giỏi giang mà đầy đủ tư cách của người được kế vị Ngôi báu để trị xã tắc, kinh bang tế thế sau này...