Biết... chết liền!

07:00 SA @ Thứ Ba - 21 Tháng Ba, 2006
Chỉ mới xuất hiện, robot “Tri thức” đã làm xôn xao dư luận. Không thế sao được khi mọi câu hỏi đặt ra, từ chuyện đông tây kim cổ, lỗ đỏ lỗ đen... đều nhận được câu trả lời rất thỏa đáng.

Khủng khiếp hơn, cùng một lúc nó có thể nhận và trả lời hàng triệu câu hỏi với tất cả các ngôn ngữ đã và đang sử dụng trên thế giới, kể cả tiếng lóng mà không bao giờ “ò... í e...”. Tóm lại, mọi người đều có thể san lấp kiến thức của mình một cách đơn giản bằng cách truy cập: hyperlink http://www.robottoannang.com, http://www.robottrithuc.com/ hoặc nhấn 1900...

Nhờ đó bộ máy xã hội vận hành trơn tru hơn. Mọi yêu cầu của cấp trên đều được đáp ứng đầy đủ. Bao nhiêu thắc mắc, khiếu nại của dân đều được giải đáp thỏa đáng. Cho đến một hôm...

Chuyện vỡ lở khi các giáo viên đều cảm thấy dạo này mình quá thảnh thơi. Khỏi phải tăng tiết, phụ đạo, dạy bớt, dạy thêm... gì. Bọn học trò đứa nào cũng giỏi cả! Chúng thực hiện mọi yêu cầu trên trời dưới đất của sách giáo khoa rất nhàn nhã! Không phải chạy “sô”, các thầy cô rảnh rỗi tìm hiểu. Tất cả đều té ngửa khi biết mọi kiến thức các em có được đều sao chép từ robot.

Hiệu quả giáo dục tăng lên tột đỉnh nhờ nhái “Tri thức” đã khiến mọi ban ngành phải giật mình rà soát lại. Kết quả... “Ngạc nhiên chưa?!”. Thì ra từ bấy lâu nay, cả người lớn và bọn trẻ con đều thành thạo lục lọi “Tri thức” có sẵn. Nhưng không phải để bổ sung vào đầu óc mà san lấp vào những lỗ hổng trong chuyên đề, bài thi, luận văn, đồ án, kế hoạch, báo cáo, bản thảo...

“Tri thức” không thể vận hành xã hội... Không được điều khiển con người!... Chúng ta có nhân thân, quá khứ, thành tích... Robot thì không!... Phải giải tán “Tri thức”!...

Hầu như tất cả các phương tiện truyền thông đều đồng loạt lên tiếng. Nhưng xã hội cũng có qui tắc. Họ hoạt động rất đúng luật, đóng thuế đầy đủ không trễ hạn... Làm sao giải tán?!

Tiêu ngữ “Không biết... chết liền!” của robot hằng ngày hằng giờ cứ nhấp nháy mọi nơi như trêu ngươi! Đã vậy nó còn tuyên bố: Ai có thể hỏi ba câu mà “Tri thức” không trả lời được nó sẽ về vườn ngay!

Công ty quảng cáo Tinh Ranh quả thật đã rất... tinh ranh! Bản quyền tổ chức game show “Tri thức có là tất cả?” lập tức được ký kết. Lần này “Vê... tê tê” không “em chả...” nữa, vớ ngay lịch độc quyền phát sóng.

Chỉ mỗi mình “Ép bay tiêu” lo đến sốt vó. Cũng phải thôi! Vài triệu đô có khả năng trở thành âm phủ khi các hợp đồng quảng cáo World Cup đều lần lượt chuyển đi.

Liên doanh các trường đại học thất bại thê thảm!...

“Tiến sĩ club” với số thành viên không đếm được cũng bó tay.

Lần đầu tiên các nhà khoa học tự nhiên và xã hội bắt tay với nhau cùng... thúc thủ!

Mỗi buổi phát hình là một lần thất bại, những gì con người biết quả thật chưa bằng “Tri thức”. Bao nhiêu chất xám đổ ra đều như muối bỏ biển...

Nguy cơ mới lại nổi lên, không còn ai dám đăng ký thi đấu mặc dù phần thưởng rất hấp dẫn. Game show có khả năng phải dẹp tiệm sớm. Trong lúc bí thế và để câu giờ, ban tổ chức đành phải chấp nhận cho đại diện phó thường dân lên thi đấu

Màn hình như nổ tung khi câu hỏi vòng thi “Xã hội” được đưa ra:

- Vì sao “địa phương rờ rẫm... trơn tru! Nhưng hễ bộ sờ (lại)... rậm rạp, râu ria?!”

Một trăm mấy chục triệu con mắt đều dán chặt vào màn hình. Toàn thân Robot bỗng đỏ ửng. Đồng hồ đếm ngược vơi dần... Trong lúc “Tri thức” ú a ú ớ...

Hết giờ!

Thống kê sau này cho biết trong thời điểm đó hơn ba vạn tivi, toàn hàng nội địa, bị vỡ màn hình! Hàng trăm công dân hết đát đột quị... Con số này đã nói lên tất cả.

Chỉ có MC mới vãn hồi được trật tự khi cho lệnh bước vào vòng thi “Toán học”:

- Hãy tìm X thỏa mãn bất đẳng thức: lương cán bộ + X > 7 triệu đôla?

Tốc độ giải toán của “Tri thức” lên đến 2 tỉ phép tính một giây, vượt xa thiết kế nên khói bốc lên ngùn ngụt, robot nhăn nhúm cả mặt mày...

Hàng ngàn người phóng ra cửa và bay lả tả vì quên rằng mình đang ở chung cư cao tầng! Trên 10 vạn ông chồng được tiếp nhận điều trị do ôm hôn nhầm vợ bạn... khi robot thều thào “Không biết!”.

Lần này trật tự được vãn hồi rất nhanh chóng, câu hỏi vòng thi “Vật lý” như sau:

- Tìm lực bí ẩn làm đồng hồ nước quay vùn vụt khi đã khóa chặt van tổng?

“Tri thức” ngay lập tức uất ức gào lên: “Biết... chết liền!”...

Giải thích cho sự thành công của mình tại lễ trao thưởng, người thắng cuộc chỉ rầu rĩ:

- Đừng hỏi điều mình biết, hãy hỏi những gì không ai có thể lý giải!

Nguồn:
LinkedInPinterestCập nhật lúc: