Không chỉ lớp trẻ học Bill Gates

08:10 CH @ Thứ Hai - 24 Tháng Tư, 2006
Chuyến thăm chưa đầy 24 giờ của người điển hình cho sự luôn sáng tạo, đột phá công nghệ mới, của sự mạo hiểm, thông minh trong thời kỳ hiện đại, và là người giàu nhất hành tinh đến VN là một sự kiện đặc biệt. Càng đặc biệt hơn nữa khi nó diễn ra trong dịp Đại hội lần thứ X của Đảng CSVN. Chính vì thế, giới trẻ VN đã và sẽ học hỏi được rất nhiều từ cuộc đời Bill Gates nói chung, qua lần đi này nói riêng...

Bài học thứ nhất từ sự thành công của Bill Gates, đó là bằng cấp không phải là thước đo của tài năng. Tất nhiên ta không khuyên lớp trẻ thời nay bỏ học giữa chừng. Thế nhưng Bill Gates đã chứng minh rằng nếu say mê, quyết tâm và sáng tạo thì hoàn toàn đủ khả năng để có ích cho đời. 15 tuổi, Khổng Tử nhận ra sự học là cần thiết. 19 tuổi, Bill Gates thấy cần phải chớp lấy cơ hội không thể bỏ lỡ và ông đã làm thay đổi thế giới.

Bài học thứ hai là sự khẳng định một chân lý của thời đại mới: Tuổi trẻ bây giờ không những có thể mà hoàn toàn đủ khả năng để vượt lên tiên phong trong nền kinh tế tri thức hiện đại. Sự khuyến khích và tin tưởng của các thế hệ đi trước là rất cần thiết. Không phải ai cũng có thể chấp nhận cho con bỏ học năm 19 tuổi! Không phải ai cũng dám nghĩ, dám làm. Đã đến lúc cần phải trân trọng những sự đột phá của tuổi trẻ. Nói thì dễ nhưng để thực hiện, để được đồng thuận từ số đông thì khó vô cùng.

Bài học thứ ba là bài học về chữ tâm. Ngày trước K. Marx nói, thiên tài là 99% lao động, 1% từ gene di truyền. Bây giờ có lẽ phải thêm vào mấy chục phần trăm của chữ tâm. Cái tâm của tài năng có nghĩa là phải làm việc hết sức mình, cũng có nghĩa là tiền bạc không hề quan trọng! Nói với người giàu nhất thế giới như thế xem chừng có vẻ nghịch lý, nhưng thật ra là chính xác. Bill Gates vươn lên để trở thành người thứ nhất trong lĩnh vực CNTT, nhưng đồng thời ông sẽ trở nên bất tử khi cùng với vợ làm từ thiện nhiều nhất thế giới với khoản đóng góp lên đến 29 tỉ USD.

Sau này, dẫu có ai hảo tâm hơn cũng không chắc đủ giàu để làm như vợ chồng Bill Gates.

Bài học thứ tư là tiết kiệm, đúng mực.Chúng ta đã tận mắt nhìn thấy người giàu nhất thế giới đến Việt Nam bằng một chiếc máy bay nhỏ rồi rời sân bay để đến khách sạn Hilton bằng một chiếc xe to(!). Đó là cách ứng xử vừa khiêm tốn, vừa thật là văn hoá. Ông đến VN là một nước nghèo và ông cư xử theo cung cách của người bình thường. Có lẽ những ai chưa kịp giàu bằng tiền của dân, của nước nên thấm thía điều này. Bill Gates có thể làm bất cứ điều gì nếu ông muốn. Thế mà ông đã làm tất cả như một người bình thường. Có lẽ đây là bài học mà mỗi người Việt Nam thấm thía nhất, đáng phải học hỏi nhất.

Bài học thứ năm là bài học về sử dụng thời gian. Bill Gates đã đi nửa vòng trái đất để chỉ ở lại chưa đến một ngày. Đó là một thông điệp đáng phải nghĩ suy. Có lẽ chúng ta ít khi chứng kiến một người giàu có lại làm việc căng thẳng đến như vậy. Có cảm giác như Bill Gates sinh ra chỉ để cống hiến hết sức mình chỉ trong một ngày: Hai cuộc gặp Thủ tướng và Chủ tịch Nước; hai cuộc gặp các doanh nghiệp; hai cuộc gặp SV và người dân ở một vùng nông thôn. Cần phải nghĩ là tại sao Bill Gates không ở lại VN lâu hơn, tuy ông có nói rằng nhất định ông sẽ trở lại?

Bài học thứ sáu là một trong những bài học gần nhất đối với người VN: Trong di chúc của mình, Bill Gates chỉ để lại cho hai người con một tài sản thật là nhỏ so với tài sản của vợ chồng ông - mỗi người con chỉ 10 triệu USD! 49.980.000.000USD còn lại, là dành tặng cho những người nghèo. Theo Bill Gates, ông làm thế để các con ông không ỷ lại mà phải vươn lên bằng chính sức mình. Thế mới biết, cách nghĩ "con cha cháu ông" không có trong bộ nhớ của người đứng đầu Microsoft!

Có thể nói Bill Gates là con người điển hình nhất của thời đại tin học - kinh tế tri thức. Không hề ngẫu nhiên khi Bill Gates nói rằng ông biết đến Việt Nam bắt đầu từ cuộc chiến tranh Việt Nam. Thế hệ trẻ của Việt Nam chắc chắn sẽ học hỏi được từ Bill Gates nhiều điều.
LinkedInPinterestCập nhật lúc:

Nội dung liên quan

  • "Khi còn trẻ, tôi chẳng bao giờ nghi ngờ những gì mình đã làm..."

    22/04/2006Cuộc trò chuyện của ông chủ Microsoft trong buổi giao lưu với SVVN tại ĐH Bách Khoa Hà Nội vào sáng 22/4/2006 để lại rất, rất nhiều ấn tượng sâu sắc cho những bạn trẻ VN về một chuyên gia vĩ đại về phần mềm, thần tượng của hàng ngàn người trẻ...
  • Chào Bill Gates!

    22/04/2006Thanh ThảoNếu tôi là người nghèo nhất hành tinh thì câu chào của tôi với Bill Gates - người giàu nhất hành tinh - sẽ thế nào nhỉ ? Đơn giản: chào Bill Gates! Còn nếu tôi chỉ là một nhà thơ, có thể giàu và có thể nghèo tùy lúc, đúng như sự dao động hằng năm của tài sản Bill Gates, thì câu chào sẽ thế nào? Đơn giản hơn: Chào Bill!
  • Noi gương Bill Gates để xây dựng đất nước

    21/04/2006TS. Lê Đăng DoanhBill Gates xứng đáng là đại diện cho doanh nhân trong thời đại kinh tế tri thức đó. Là người giàu có nhất hành tinh, ông không có hầm mỏ, rừng biển, ông chỉ có cái đầu sáng tạo...
  • Vì những Bill Gates Việt

    21/04/2006TS. Nguyễn Sĩ Dũng"Người giàu nhất hành tinh" sang thăm nước ta là một sự kiện được nhiều người, đặc biệt các bạn trẻ chờ đón. Nhiều người Việt chào đón Bill Gates không hẳn vì ông là người giàu có nhất, mà vì những thông điệp mà ông có thể mang đến...
  • Khi người giàu nhất thế giới đến Việt Nam

    20/04/2006TS. Đặng Đức LongSự kiện Bill Gates - người giàu nhất thế giới - sang thăm VN (tối 21-4 tới) đã thu hút sự quan tâm của nhiều người, đặc biệt là giới trẻ. Sự thành công đáng ngưỡng mộ của Bill Gates đã tạo nên khát vọng cho biết bao con tim của giới trẻ trên khắp thế giới cũng như ở VN...
  • Mục lục

    12/03/2004Hà Vĩnh Tân, Bùi Quang MinhTìm hiểu về Microsoft và Bill Gates là một việc rất thú vị và bổ ích. "Những bí quyết thành công của Microsoft là gì?" như một món ăn nhanh (fastfood) phục vụ các độc giả hâm mộ Bill Gates và Microsoft...
  • xem toàn bộ