Làm giáo dục mà sai thì sẽ hỏng cả một thế hệ

03:51 CH @ Thứ Năm - 07 Tháng Tám, 2003

Gần đây, báo chí liên tục đưa tin những sai sót chết người của những bác sĩ. Đáng buồn hơn nữa, những bệnh nhân bị tử vong ấy lại ra đi vĩnh viễn từ những bệnh viện lớn chứ không phải từ những trạm xá hẻo lánh, xa xôi. Nguyên do từ đâu?

Tôi đang liên tưởng đến những kỳ thi đại học xô bồ, lộn xộn với những giấy tờ giả mạo tinh vi và những thí sinh không hề bước chân vào trường thi nhưng vẫn thi đậu và chễm chệ ngồi trên giảng đường đại học. Họ đã vào đại học bằng con đường như thế đó. Họ chẳng thèm học chi cho mất công, vẫn có bài thi tốt ngiệp để ra trường. Rồi từ đó, cũng bằng những thủ đoạn xấu, họ bảnh choẹ có một chỗ làm việc đầy danh giá. Tay nghề không có, tri thức kém cỏi cộng với đạo đức suy đồi nên họ thản nhiên gây ra những cái chết thương tâm, những công trình xây dựng tồi tệ, những hành động mất nhân cách...

Tôi nhớ có một câu nói: Làm bác sĩ nếu sai thì chỉ gây tử vong một người. Nhưng nếu làm giáo dục mà sai thì sẽ làm hỏng cả một thế hệ.

Ý kiến của: Nguyễn Quỳnh Duyên
Địa chỉ: Quận 1. TPHCM
Email: [email protected]

LinkedInPinterestCập nhật lúc: