Miền hoang tưởng

11:18 SA @ Chủ Nhật - 05 Tháng Chín, 2010

Hai quan họ ơi, 86.000 tỷ đồng đem gửi tiết kiệm, mỗi năm thu lãi bao nhiêu hở cô? - Sáu vọng cổ gãi đầu, rón rén hỏi.

- Nếu tính bèo 6% năm, khoảng 5.160 tỷ đồng. Mà hỏi làm chi, hay anh muốn...

- Tôi muốn giá không có Vinashin, giá không có món nợ của nó, giá mà 86.000 tỷ đồng đem gửi tiết kiệm lấy lãi còm cũng nuôi được ngót 7 vạn người (quân số của tập đoàn) với mức lương bình quân 1 người hơn 6 triệu đồng/ tháng - gần bằng lương thứ trưởng. 7 vạn ông, bà "thứ trưởng" ấy cơm ăn 3 bữa, quần áo mặc cả ngày, không cần làm gì, chỉ lo nuôi dạy con cái - đất nước sẽ có hàng vạn gia đình, hàng chục vạn trẻ luôn vui tươi ca hát. Suy rộng ra nếu nước mình ngành nào cũng gửi tiết kiệm thì còn chẳng phải nuôi ai làm lãnh đạo...

- Nhưng ta không có ngành tàu thủy?

- Nhưng ta có hạnh phúc, và không tàu thủy thì cũng không cần ai đó đứng ra bảo lãnh vay nợ trong nước, ngoài nước. Tôi mà là mấy ông ngân hàng chót cho Vinashin vay, lúc này chắc lo mà chết.

- Cho nên anh không bao giờ làm lớn được, các ngân hàng vẫn sống khỏe dù cụt vốn, vì đã có bề trên lo. Và vì Vinashin, tiền sẽ rót nữa, lại được 2 quan chức cao cấp, chia làm 2 tổ... trực tiếp "kéo đoàn tàu ra đại dương". Dự kiến chỉ 2 năm nữa Vinashin hết lỗ (2012), 4 năm (2014) là có lãi. Cấp cao tâm - tầm cao cường làm ta tin tưởng sâu sắc, chứ đâu như mấy anh doanh nghiệp tư chỉ giỏi "chém gió".

- Có chắc lãi hơn gửi tiết kiệm chứ cô Hai?

- Lại không à, phải hơn đứt 6% anh gửi ngân hàng cả năm mới được 5.160 tỷ đồng/ Mà đến lúc đó những người bảo thủ, thiếu lòng tin như anh đừng hòng có phần.

- Chết tôi rồi!Anh Sáu hoảng hốt lại gãi đầu - Tôi nhỡ mồm nói dại đấy, lãi to mà không đem chia cho nhau tí đỉnh là không tốt đâu, chẳng nhiều thì ít cũng nên nhớ đến kẻ còn mẹ già con dại này, cô Hai nỡ lòng nào...

Nguồn:
LinkedInPinterestCập nhật lúc:

Nội dung liên quan

  • Chứng hoang tưởng trong giới trẻ

    11/03/2014Phương Nguyên - Diệu HiềnAi cũng có quyền mơ ước! Nhưng khi ước mơ vượt quá xa khả năng, và chủ thể của nó không hoặc không muốn nhận ra điều đó thì trở thành chứng hoang tưởng...
  • Sự tích thị trường chứng khoán

    16/05/2008Nguyễn Anh TuấnNgày xửa ngày xưa, ở một làng nọ, ven rừng có rất nhiều khỉ ra kiếm ăn. Cho đến một ngày kia, xuất hiện một anh thanh niên tới hỏi mua khỉ với giá 10 đồng một con...
  • Con rận là…

    22/03/2008Bùi Quang MinhLớp học của anh giáo viên nọ có một cậu học sinh “cá biệt”. Lo lắng cho tương lai trò sau này có thể trở thành người ăn bám xã hội, anh bạn bèn ra một đề bài văn “Em hãy tả về con rận”...