Sao Việt và những "chiêu" PR quá liều

01:41 CH @ Thứ Hai - 23 Tháng Tám, 2010
Bản thân từ PR (Public Relation – Quan hệ công chúng) mang một ý nghĩa tốt đẹp và không hề xấu. Nhưng có vẻ như các ngôi sao ở xứ ta đang quá lạm dụng biện pháp này. Không ít người đã tung ra những “chiêu” PR tự tạo để đánh bóng bản thân, công việc, hòng mang lại lợi ích cho riêng mình.

PR hay những trò “lố” vượt quá giới hạn

Kể từ khi thông tin “lá cải” “phủ sóng” trên các mặt báo, trong giới showbiz xuất hiện một loạt những người tự phong mình là “nghệ sĩ”. Chưa biết tài năng nghệ thuật của họ đến đâu, chỉ biết họ rất giỏi lợi dụng các chiêu PR để đánh bóng bản thân. Bất kể lĩnh vực nào: âm nhạc, catwalk, điện ảnh hay văn học, nhiếp ảnh… người ta thi nhau tạo ra những chiêu thức PR để tạo dựng “sự nghiệp”.

Ngày nay các chiêu thức tự lăng xê cả các ngôi sao đã phát triển lên thành công nghệ, rất “sáng tạo”, thậm chí “khác người”. Có người còn chấp nhận hạ thấp nhân phẩm, danh dự để đổi lấy những giờ phút xuất hiện trên báo với những cái tít giật gân, khiến khán giả hiếu kỳ không thể không đọc.


Chuyện của các "ngôi sao" luôn thu hút sự chú ý của dư luận

Một nữ diễn viên trẻ nổi lên sau một bộ phim truyền hình, đợi chờ mãi mà vẫn chưa có đạo diễn nào mời đóng phim thứ hai, vậy là cô quyết tâm lấn sân sang âm nhạc bằng việc tạo scandal với một nam ca sĩ khác. Họ lên báo úp mở với độc giả chuyện tình yêu. Trong câu chuyện tầm phào đó cô ca sĩ lại khéo léo lồng vào một vài dự định âm nhạc. Nhưng đọc mãi người ta cũng chán vì quanh đi quẩn lại chuyện cũng chỉ có thế. Cô diễn viên lại quay ra “hâm nóng” các trang báo bằng tin đồn mình bị đánh ghen trên máy bay. Thiên hạ được phen bội thực thông tin nhảm nhí và cô diễn viên thì thành công trong việc duy trì “tên tuổi”.

Nhưng cô diễn viên trẻ kia vẫn chưa là gì so với hai “đàn chị” L.N.K và V.T.P. Hàng tháng trời báo chí thay nhau phỏng vấn hai người đẹp trên vì hai cô khoe được tham gia siêu phẩm điện ảnh của Hollywood. Chưa cần biết thành công thế nào, chỉ cần biết sau đó các cô đắt sô quảng cáo, đóng phim và tên tuổi thì tràn ngập trên mặt báo.

Trong khi các nữ “nghệ sĩ” rất sáng tạo trong các chiêu PR thì các nam “nghệ sĩ” cũng tỏ ra không kém cạnh. Phổ biến nhất hiện nay là tự tung tin đồn về chuyện nhập nhằng giới tính. Vụ ca sĩ L.N công khai thừa nhận mình từng quan hệ với người thuộc “thế giới thứ ba” vừa qua đã khiến người ta đặt dấu hỏi về đạo đức nghề nghiệp của một bộ phận không nhỏ nghệ sĩ trẻ hiện nay. L.N lên báo kể chi tiết về những ngày tháng quá khứ của mình và trong câu chuyện ấy có cả việc anh chuẩn bị tung ra abum. Nhưng bài báo sau lại càng chi tiết và nóng sốt hơn bài trước. Thậm chí người ta thấy cả vợ ca sĩ cũng được lôi vào cuộc để mà bóc trần giới tính của chồng.



Nghệ sĩ tự lăng xê theo chiều hướng tiêu cực ngày càng phổ biến trong làng giải trí Việt. Họ tự do thể hiện, tự do bóc mẽ và lăng xê bản thân không chút ngại ngần, không để ý xem sau những phút nổi tiếng bất ngờ họ còn lại những gì, dư luận đánh giá họ ra sao… Những trường hợp trên đây cùng những vụ ầm ĩ trước đó của nữ ca sĩ T.T, ca sĩ T, Ư.H.P… chỉ làm cho khán giả cảm thấy buồn vì cách ứng xử thiếu văn hóa, về cách đi lên không chính đáng của một bộ phận nghệ sĩ hiện nay.

Cần biết tôn trọng công chúng và tôn trọng chính mình


Ca sĩ Tim sau khi hết yêu Minh Hằng lôi tình cũ ra kể với báo chí

Một người nổi tiếng, một ngôi sao đích thực cần phải có tài năng, sự nhiệt huyết và đạo đức nghề nghiệp. Có vẻ những tiêu chí đó quá cao, nên những người không đủ khả năng đành chọn cách phấn đấu nổi tiếng bằng scandal. Nổi bằng scandal có thể đem lại cho họ những lợi ích tức thời nhưng hệ lụy thì…, hẳn những người trong cuộc đều thấm thía.

Số lượng người ghét ca sĩ, diễn viên T.T tăng lên chóng mặt sau một chuỗi scandal của nhân vật này. Số hội anti-fan của cô trên mạng đông gấp mấy lần những nghệ sĩ khác. Chàng tuyển thủ quốc gia C.V từ khi yêu T.T sự nghiệp càng xuống dốc. Nhắc đến cặp đôi này là nhắc đến những vụ bê bối trên mặt báo.

Còn ca sĩ trẻ T và Ư.H.P sau khi lên mạng kể lể chuyện với người tình cũ đã bị dư luận chỉ trích gay gắt. Chưa thấy sự nghiệp có gì biến chuyển, nhưng trong mắt khán giả họ là những người đàn ông thiếu bao dung, nhỏ mọn và thích nói xấu tình cũ.

Cô diễn viên với vụ đánh ghen trên máy bay mà “cả thiên hạ không biết, chỉ có một người biết” cũng đã bị dư luận quay lưng. Cho dù cô tuyên bố “không thích nổi tiếng bằng scandal” thì chẳng còn ai quan tâm bởi người ta đã quá quen với những câu giải thích như vậy.



Sau những màn “chém gió” với báo chí không hiểu L.N.K và V.T.P có thấy tự ngại với bản thân và người hâm mộ hay không? Trong siêu phẩm Hollywood kia, hai người đẹp nhà ta vinh dự cống hiến khoảng 2 – 3 giây xuất hiện trên màn hình, mà nếu khán giả nào vô tình chớp mắt là sẽ chả thấy hai “ngôi sao sáng giá” nhà mình đâu cả. Quả là nỗi thất vọng lớn cho những ai trót nghe hai nữ diễn viên này “quảng cáo”. Lần sau nghe L.N.K và V.T.P nói về vai diễn của mình có lẽ khán giả phải trừ hao đi quá nửa.

Trường hợp của L.N cũng vậy. Sau những phút “trải lòng có dụng ý” liệu anh có thật sự vui khi người ta mua đĩa của anh không phải để nghe, thưởng thức giọng hát, đánh giá những nỗ lực của bản thân anh sau một thời gian dài vắng bóng trên sân khấu… mà chỉ để xem một người từng là “gay” hát như thế nào, biểu diễn ra sao. Biết bao bài báo trước đó đào xới chuyện giới tính mà L.N không chịu thừa nhận, đúng đến gần ngày ra abum ca sĩ lại tự vạch áo cho người xem lưng. Thật là tính khí nghệ sĩ thất thường như thời tiết.

Những scandal, những cách PR tiêu cực… đã khiến hình ảnh của giới showbiz thêm méo mó. Những “con sâu” này đã làm cho nhiều nghệ sĩ lao động nghệ thuật chân chính phải gánh thêm “tai tiếng” không đáng có. Nếu muốn vươn lên và tồn tại lâu bền trong nghệ thuật thì nghệ sĩ ơi hãy biết tôn trọng công chúng, tôn trọng chính bản thân mình. Tự bản thân mỗi nghệ sĩ phải xác định được điều đó thì Showbiz Việt mới mong thoát khỏi những vụ lùm xùm không đáng có như hiện nay.

LinkedInPinterestCập nhật lúc:

Nội dung liên quan

  • Vì sao các văn nghệ sĩ "im hơi lặng tiếng"?

    25/05/2016Hữu Việt (thực hiện)Một tự vấn của nhà văn Văn Chinh về thái độ, tiếng nói của văn nghệ sĩ trước những vấn đề trọng đại của đất nước, tham gia vào diễn đàn ‘Vì sao “văn nghệ sĩ im hơi lặng tiếng”?’.
  • “Cứ sống thế này thì nhắm mắt sao nổi”

    12/02/2015Linh ThủyCâu nói của nhà văn Nga Tchekhov được Vương Trí Nhàn trích lại trong “Những chấn thương tâm lý hiện đại”. Dường như, đó cũng là tiếng cảm thán của chính tác giả, và của nhiều người về sự xuống dốc của lối sống hiện nay.
  • Biết rung cảm trước cái đẹp sẽ rất khó làm điều xấu

    16/07/2014Thượng TùngKhông có nhà trường nào dạy học trò hư hỏng. Tuy nhiên, thực trạng này cũng có một phần trách nhiệm của nhà trường. Các môn học, trước hết là môn văn kích thích chưa hết phần nhạy cảm và tốt đẹp trong tâm hồn các em. Cũng như âm nhạc, hội hoạ,… văn học tác động rất mạnh vào phần hồn của học trò. Những em biết rung cảm trước cái đẹp sẽ rất khó làm điều xấu...
  • Vì sao bạn dễ bị lừa trên mạng?

    28/03/2014Phương QuyênHiện tượng lập web kêu gọi đầu tư tài chính ảo trong thời gian vừa qua chỉ là một phần nhỏ trong các mánh lới lừa đảo sử dụng công cụ là Internet hiện nay. Người dân, nhất là cư dân mạng, nếu thiếu cảnh giác sẽ còn tiếp tục bị lừa...
  • Chứng hoang tưởng trong giới trẻ

    11/03/2014Phương Nguyên - Diệu HiềnAi cũng có quyền mơ ước! Nhưng khi ước mơ vượt quá xa khả năng, và chủ thể của nó không hoặc không muốn nhận ra điều đó thì trở thành chứng hoang tưởng...
  • Dịch giả Cao Xuân Hạo: Giới trẻ đang học cái thứ gần 100%... không phải là tiếng Việt

    04/11/2012Chỉ thương cho những người Việt nhỏ tuổi sẽ bắt chước kiểu nói ngô ngọng giống mấy ông Tây học tiếng Việt 3 tuần mà quên dần những phương tiện diễn đạt trau chuốt, chính xác và tinh tế của tiếng mẹ đẻ, cho đến khi đọc Kiều hay thơ Xuân Diệu không còn chút khả năng rung đùi nào nữa - nhà ngôn ngữ học Cao Xuân Hạo đã phải thốt lên như vậy trước bi kịch ngôn ngữ Việt Nam hiện đại...
  • Tại sao văn hóa "suy dinh dưỡng"?

    07/07/2009Quốc NamChính chúng ta không thể hiểu nổi cái môi trường mà chúng ta hàng ngày cùng chung sống với con cháu chúng ta lại có những khoảng cách ứng xử quá xa nhau như thế, nhiều lúc khó có thể tìm ra tiếng nói chung giữa các thế hệ trong cùng một gia đình.
  • Tại sao quảng cáo lại thất bại?

    08/06/2007Theo BwportalTất cả các yếu tố có ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng kinh doanh và hiệu quả của chiến lược quảng cáo, tiếp thị thông thường được chia thành bốn loại riêng biệt. Việc hiểu rõ từng yếu tố sẽ giúp bạn có được một quy trình hành động ổn định và đạt kết quả cao.
  • Vì sao chưa “nóng”?

    07/05/2007Song HoàngNếu FPT, CMC chỉ kinh doanh phần cứng, cho dù họ là nhà phân phối của những thương hiệu lớn trong lĩnh vực CNTT, viễn thông... chắc cũng không làm cho cổ phiếu của họ có giá cao như thế. Bởi một điều đơn giản là lợi nhuận của kinh doanh phần cứng chỉ đủ để trả tiền thuê mặt bằng, lương công nhân. Nếu khéo “vun vén”, tỷ suất lợi nhuận giỏi lắm cũng chỉ gấp vài lần lãi suất ngân hàng...
  • Bắt bệnh cho “sao văn chương”

    03/02/2007Phàm đã làm việc trong môi trường nghệ thuật thì người nghệ sĩ nào cũng cho rằng mình hơn người khác một bậc về tâm hồn. Thế nhưng cách hành xử đôi khi lại thiếu “bình thường” hơn cả những người bình thường đến mức không hiểu nổi. Đó có thể là một số bệnh tiêu biểu như thích tranh luận, thích trích dẫn, thích làm phiền...
  • Nhỏ: dối trá, lớn lên: sao thành người tử tế!

    23/07/2006H. VinhNền giáo dục ngày nay, mục đích thi cử rõ ràng là để lựa chọn những người đủ tâm, đủ tài cho đất nước. Nhưng chúng ta không khỏi băn khoăn, trăn trở qua những kỳ thi nhiều khi bị biến tướng, không phản ánh thực chất của việc học hành và trình độ các thí sinh hiện tại, không phản ánh đúng thực chất của tình hình giáo dục hiện nay...
  • Thương hiệu cá nhân - Tại sao không ?

    25/11/2005Ths. Lê Hoàng TùngNgày nay, khái niệm thương hiệu không chỉ gắn với sản phẩm mà có thể gắn vời bất kỳ chủ thể nào: tổ chức, địa đanh... thậm chí cả con người...
  • xem toàn bộ