Tại sao bọn chúng sống phè phỡn thế?

08:21 SA @ Chủ Nhật - 01 Tháng Tám, 2010

Đã từ lâu, trong xã hội ta, ai ai cũng phải đặt câu hỏi: "Tạisao người khác lại sống thành đạt, phong lưu đến thế? Trong lúc mìnhđời sống còn rất nhiều khó khăn, lương nhận được chỉ đủ ăn lại có khôngít các cá nhân có thể có tiền xây được những nếp nhà lớn khang trang?Nhà hai tầng, trang trí cầu kỳ, có ban công hoa văn, cánh cửa dưới nhà,trên nhà đều sơn nước sơn vàng bóng...".

Trải qua bao nhiêu năm chiến tranh, đất nước còn nghèo, vì sao họ được quyền sống như thế?

Theo chân các chiến sĩ công an khám xét một căn nhà "bất minh" ở phố Bà Triệu ngày 14-04-1983, chúng tôi không khỏi rùng mình:

"Gần8h sáng chủ nhân của căn nhà vẫn chưa dậy, khi mà ngày làm việc củatoàn thành phố đã bắt đầu. Đoàn kiểm tra đến khám xét, hắn đã dậy và ramở cửa phòng ngoài. Đây là loại cửa gỗ lát dày, có đánh xi bóng nhoáng,phía trên gắn kính mở hoa dâu... Bên ngoài là cánh cửa xếp bằng sắt.Lại có bức mành trúc rủ kín phía ngoài hiên...

Bước vào nhà đã có cảm giác mát dịu, nền gạch tráng men, nhàdưới, tầng trên đều có công trình phụ riêng, có đền néon, có gương soi.Các phòng đều có đủ tiện nghi sinh hoạt như tivi, tủ lạnh, máy quaybăng, sập gụ, tủ chè, gường modec, quạt trần, quạt bàn, salon gỗ lát,salon có đệm mút...

Ngay ở phòng khách lộng lẫy có dựng một chiếc xe cúp bên bộsalon có đệm bọc len, tay vịn uốn cong nghệ thuật, chạm trổ cầu kỳ phôtrường, trong chiếc tủ chè có bày biện nhiều đồ quý.

Phòng ngủ, quạt Nhật vẫn bật vù vù, màn tuyn vẫn còn rủ xuống...Có cả tivi 5 cần gạt, trong nhà xí buồng tắm, bếp còn ốp cả bằng gạchmen Nhật trắng bóng. Một con chó bécgiê lớn nằm dưới cầu thang... ngheđâu toàn nuôi bằng xương, thịt lợn. Ngoài ra, hắn còn thuê cả ngườingoài chuyên quét dọn nhà cửa, dọn vườn ao...

Khi kiểm tra nhàhắn, còn thấy có cả máy giặt, máy hút bụi của Nhật cùng hơn 100 m vảihoa. Trước đoàn kiểm tra và đại diện dân phố, vợ chồng hắn đã cúi đầuthú nhận các của cải trong gia đình đều do khai thác, chiếm đoạt tiềncông do thuê lao động làm hợp đồng thêm bật bông cho nhà nước, mộtchiếc ăn hơn 50 đồng bỏ túi. Ngay trong ngày, Ủy ban nhân dân đã quyếtđịnh thu hồi căn nhà ở Bà Triệu của tên Ninh và gã được phép cùng giađình chuyển về cư trú ở ngôi nhà cũ ở phố Bạch Mai."


Trongkhi Hà nội thân yêu của ta có bao nhiêu gia đình vẫn còn ở chật chội,mỗi đầu người chỉ có 1m2 thì những tên thế này làm gì lại xây nhà, muađồ đạc sống xa hoa như vậy. Thật là sự vô đạo đức, nỗi bất công xã hội không thể để kéo dài.

Những tên như Ninh không làm nhà nước,có chút ít mánh khóe mở HTX nhận hợp đồng làm thêm, có chút ít văn hóađã thích tỏ ra chơi trội, hiện đại, hơn người, ốp lên người và nhà đủthứ kỳ quặc, có cả chữ nước ngoài, chữ tiền đã ăn sâu vào chí óc chúngdù chỉ mới kiếm được lương bằng mấy lần lương người thường. Không biếtcuộc sống sẽ đi đến đâu nhưng những quyết định mới đã thổi một luồnggió mới, xua tan cái vẩn đục của những kẻ hãnh tiến, những nọc độc sốngthực dụng của xã hội tốt đẹp chúng ta đang rạn nứt.

Nhân dânta rất hoan nghênh những Quyết định mới của Ủy ban nhân dân thành phốkhi ra lệnh kiểm tra và tịch biên những nguồn tài sản bất minh này. Mộtbà mẹ tóc đã hoa râm cương quyết nói trong nỗi bức xúc: "Phải xử lýthật nghiêm! Nó như cái gai trước mắt chúng tôi và nêu gương rất xấutrước bà con!". Và đây cũng chính là nguyện vọng thiết tha của cán bộvà nhân dân lao động chân chính cả nước.

Ngày nào còn có kẻ tônsùng đồng tiền là Phật là sức bật thì nay chúng ta đã rõ, đồng tiền làbẩn thỉu, là nhơ nhuốc, hạ thấp nhân phẩm, hoen ố lòng người. Chủ nghĩaxã hội là một chế độ lý tưởng của sự công bằng, bình đẳng chứ khôngphải xã hội của đồng tiền.

Hàng chục năm nay chúng ta chiến đấu chống đủ loại kẻ thù, hàngchục vạn người ngã xuống, đâu phải để hồi sinh bọn ăn bám, khôi phục sựbất công?

Những ngày tháng 5 lịch sử này một lần nữa lòng tin vào công cuộccách mạng, chế độ chúng ta lại thêm vững chắc và người dân cảm thấy dễdàng hơn giáo dục vào con em và tương lai của chúng. Chúng ta mong rằngChính quyền thủ đô tiếp tục cuộc đấu tranh này và cương quyết hơn. Chếđộ chuyên chính vô sản của chúng ta không những phải trấn áp sự phảnkháng của bọn bóc lột mà còn phải nghiêm trị cả những bọn gian thương,tham ô, trộm cắp, phá rối trật tự. Bọn chúng chính là kẻ thù của chủnghĩa xã hội, hàng ngày đầu độc không khí tươi đẹp của xã hội chúng ta.

Nguồn:
LinkedInPinterestCập nhật lúc:

Nội dung liên quan

  • Con đường hoạn lộ của Mơn

    01/11/2018Nguyễn Tất ThịnhThằng Mơn khi còn bé ngoan và hiền – theo cách nghĩ của người cùng làng: ai trong bảo sao nó biết vậy. Lớn hơn chút, đi chăn trâu với tụi nhỏ cùng trang lứa, chẳng ý thức đó là bạn hay bè, trâu tự động ăn, trẻ tự hùa với nhau mà ham chơi đến chiều muộn dắt trâu về chuồng. Rồi đi học ở trường làng...
  • Thế là anh cũng đi buôn

    21/08/2016Nguyễn Tất ThịnhÔng là nhà kinh tế có học vị rất cao, người đỗ đạt cao nhất dòng họ, là anh trưởng, người xưa nay được nhận nhiều ưu đãi của xã hội lẫn dòng tộc. Và ông đã ứng xử, quan niệm như thế nào...
  • Xót tiền dân

    09/04/2015Cái lão Azit Nêxin thật đáng ghét. Câu chuyện của lão sinh ra cả mấy chục năm trời, mà ở tít tận nước Thổ Nhĩ Kỳ chứ gần gũi gì đâu. Thế mà vẫn khiến khối người Việt Nam ta giật mình thon thót. Đã thế, lần này người Việt mình đọc lại sản phẩm của lão một lần nữa để thấy rằng, lão còn lâu mới đúng tâm can của các nhà thầu Việt. Họ cao tay hơn rất nhiều, lão nhá!