Lời với chúng ta, khi 5 năm tuổi

Giảng viên Học viện Hành chính Quốc gia
10:25 SA @ Thứ Ba - 21 Tháng Bảy, 2009

Xem thêm:

5 năm - Một đứa trẻ bắt đầu được gia đình suy nghĩ nghiêm túc về sự học hành của nó. Những tố chất đầu tiên và bất biến sẽ đặt vào suốt cả cuộc đời nó những dấu ấn quan trọng…Và cần đến một môi trường nuôi dưỡng, định hướng cho những tố chất tốt.

5 năm – Ngày nay đó là độ dài tối đa của một chu kì kinh doanh, chu kì chính trị - xã hội – mà ở thời điểm kết thúc của giai đoạn này người ta phải nhận dạng rõ ràng tương lai và chuyển giao được những giá trị của mình sang giai đoạn khác.

5 năm – Là quãng thời gian mà mỗi người có đủ sự trưởng thành về ý thức, để tích lũy cho mình những tri thức nền tảng, có vai trò quyết định đối với sự thành công của đời người. Trong khoảng thời gian đó ghi dấu những kí ức tuyệt vời, kỉ niệm đẹp đẽ. Mỗi thời mỗi khác, nhưng ai không có được những sự kiện như thế thì cuộc đời thật tẻ nhạt vì thiếu đi sự kinh lịch, từng trải.

Ai cũng có nhu cầu chia sẻ và được chia sẻ, cần môi trường, không gian phù hợp cho những quan tâm, trăn trở hay sở thích của mình… Đó là nhu cầu từ cái Tôi bản ngã hướng tới cái Ta đại đồng, bất kể không gian ấy thuộc sở hữu của ai, quy mô thế nào, nổi tiếng đến đâu... Đó cũng chính là con đường Tôi đến với Chungta: từ nhu cầu tự thân của lao động, đến mong muốn giao hòa, cộng hưởng với các bạn xa gần về những điều chúng ta cho là có ý nghĩa, thú vị và có thể lặng lẽ, bền bỉ mà đóng góp được vài phần cho xã hội từ tri thức đến tinh thần sống tích cực của mình…Tôi vui lắm khi bạn bè, những học viên đã biết tới tôi trên giảng đường nay lại chia sẻ cùng tôi tại Chungta, tìm đến Chungta như là nhu cầu tự nhiên để bồi bổ Tri thức…

Có những điều khiến tôi thao thức, có những điều mà nửa đêm khiến tôi ngồi dậy viết, gửi ngay đến Chungta… không hẳn vì những ý tưởng lạ hay chủ đề lớn lao gì đang chứa chất trong đầu đâu… Vì Mục tiêu ư? Tôi có nó hừng hực trong từng bài viết của mình – như Người Mẹ đang mang thai có sự hình dung như thế về đứa Con Thai nhi đang trong bụng vậy , nhưng nhìn ra ngoài Trời … thấy mờ ảo lắm, vô thực lắm, xa vời lắm, nỗi niềm lắm… Nhưng tôi hình dung đến Bạn đọc, Một Ai đó thấy được những gì tôi viết ra là có ý nghĩa tích cực với Họ…Và tôi được hạnh phúc ngay sau đó, dù chưa biết Ai là Ai có đọc không, nhưng anh Bùi Minh cũng từng đêm thao thức miệt mài như Con Ong như vậy chia sẻ và cùng tôi… Rồi tôi được biết những bài viết của tôi hay của những Tác giả khác có thể có nhiều ý kiến khác nhau từ Bạn đọc, nhưng tuyệt nhiên không bao giờ làm nảy nở những ý nghĩ xấu xa, những ý kiến cực đoan cả… Dù khác nhau, nhưng Tất cả đều có thể gọi chung một từ là Tri Thức…

Tôi kính trọng anh Bùi Minh ở ý tưởng, mục đích và hành động tuyệt đẹp cùng Cộng Đồng và với Cộng Đồng: Khai sáng Cá nhân, Khai mở Dân trí, Khai phát xã hội,bằng công cụ là Chungta đã 5 năm lao tâm khổ tứ, với tinh thần không vụ lợi, thậm chí hi sinh rất nhiều riêng tư để Chungta phát triển, đến được nhiều hơn với bạn đọc. Cũng vì tình cảm đó, cộng hưởng với tinh thần cá nhân của mình, tôi và nhiều tác giả khác cũng nguyện chung sức nhỏ vì lý tưởng ấy.

Chúng ta tồn tại được nhờ cơm ăn nước uống, ánh sáng và không khí. Chúng ta sống được bằng sự giao hòa tinh thần của mình trong thế giới mà chúng ta đang tồn tại. Chúng ta phát triển được nhờ trân trọng và sử dụng tốt Tri thức – đem lại cơm ăn nước uống bởi Lao động, đem lại không khí và ánh sáng bởi Tư tưởng…

Cám ơn tất cả các Tác giả và Bạn đọc! Cám ơn Chungta!

Nguyễn Tất Thịnh

LinkedInPinterestCập nhật lúc:

Nội dung liên quan

  • Quả táo sứt

    08/08/2017Mỗi sinh mệnh đều là một quả táo bị thượng đế cắn mất một miếng, nhưng ngày nào cũng được một quả táo như vậy để bạn luôn biết được mình còn khiếm khuyết và mong muốn theo đuổi sự hoàn mỹ...
  • Con tàu cuộc đời

    14/03/2016Bùi Quang MinhGiữa hai bờ sinh tử ta sinh ra trên đời. Đời ta bắt đầu khi Con Tàu cập bến, đón ta lên. Tinh thần ta cùng giá đỡ thân thể lúc vừa chào đời, nhẹ bước lên chuyến hành trình định mệnh. Đời ta kết thúc khi thân thể nhẹ bước đưa tinh thần ta rời con tàu như một tất yếu định sẵn, không đáng sợ hãi...
  • Những người trẻ tìm cách sâu sắc

    10/07/2014Lê Xuân NhậtMột loại virus mới đang lan nhanh: virus này khiến những người trẻ biến thành các cụ già. Nhưng họ vẫn nghĩ rằng như thế tức là mình sâu sắc hơn người cùng thế hệ...
  • Biết mình biết người, tỉnh táo đi tới!

    22/12/2010Vương Trí NhànBắt tay vào cuộc hội nhập là chấp nhận rằng chúng ta sẽ tham gia sân chơi lớn của thế giới. Điều cần thiết lúc này là soát xét lại mình, bàn bạc, học hỏi, rút kinh nghiệm, sẵn sàng làm lại mình nếu cần. Bởi mọi cơ hội chỉ có ý nghĩa khi người ta có một phương sách đúng, một chiến lược đúng để tận dụng được nó...
  • Một con tàu và những con người

    22/08/2006Nguyễn HoàChính vào lúc lằn ranh giữa sự sống và cái chết trở nên mong manh thì tinh thần trách nhiệm với đồng loại thật sự trở thành thước đo phẩm giá của mỗi con người. Vì trách nhiệm, người ta có dám hy sinh vì đồng loại hay không (?) thật sự là câu hỏi mà chỉ có những ai ý thức được vị trí, vai trò của mình mới có khả năng tìm ra một lựa chọn đúng.
  • Giới thiệu sách "Tư duy lại cuộc đời"

    10/10/2004Đã hơn nửa thế kỷ trôi qua, Điều khiển học và Khoa học hệ thống đã phát triển, lớn mạnh như một ngành khoa học chủ đạo của thế kỷ XX. Lịch sử đang chứng minh tính đúng đắn luận điểm do nhà triết học Đức Godner Klaus đưa ra năm 1965: "Điều khiển học đang đẻ ra những tư tưởng mới của Triết học". Thật vậy, điều khiển học & khoa học hệ thống thực sự trở nên hữu ích, đóng góp có giá trị cho Thế giới quan, Nhân sinh quan của mỗi chúng ta. Chuyên luận này là kết quả tổng kết của Giám đốc công ty Bùi Quang Minh về những ảnh hưởng của Điều khiển học và Khoa học hệ thống tới Thế giới quan của mỗi người...
  • xem toàn bộ