Suy nghĩ trên đường
Trong công việc hàng ngày, tôi cũng hay được nhiều người hỏi không chỉ về chuyên môn, mà khá nhiều về các phương diện cuộc sống! Thật đa dạng...tôi không cho mình quyền khuyên ai, nhưng thường bằng vài câu chuyện nhỏ hoặc sự chia sẻ những suy nghĩ về cuộc sống...
. Các vấn đề, nỗi niềm, bức xúc... của bản thân Bạn như Muối vậy! Cũng cần một chút trong các món ăn...để dễ tiếp nhận và gây nên những phản ứng hữu ích trong bản sinh ! Nếu nhiều quá, mà Bạn như chiếc cốc nhỏ bé, thật mặn chát, hãy đem thả vào hồ nước rộng cho tan ra mà uống được mát lành! Dù là bao nhiêu cũng chẳng thấm gì với Biển...thế mà bao loài sinh vật vẫn sống được trong đó!
. Sự bẩn tưởi, xấu tạp, khó chịu...như Rác vậy! Nếu người ta không dọn vun gọn vào, phần cho thành Đất, sức sống của Cây sẽ góp phần cải hoá được chúng, phần phải đốt bỏ đi! Không thế mà thải thêm vào cho vung tán tàn, mặc cho gió và các bước chân vô cảm của người đời làm chúng theo mình hoặc lây nhiễm...thì Bạn và mọi người lại chịu hưởng chúng thôi...kèm theo những lời thở than và nguyền rủa đi ngược vào trong tâm trí...
. Những bông Hoa gượng lên trong sương gió và nắng nôi để khoe sắc toả hương...chúng không hề có 'ý thức' vì điều gì cả! Đơn giản nhưng vĩ đại: đó là bản sắc và sinh tồn ! Tuyệt hơn thế: không gây tổn hại sinh vật khác và tự làm giàu hoá mảnh đất nuôi chúng lớn. Ai ngờ lại đi vào ý thức của chúng ta mang những thông điệp và truyền tải lan toả những niệm ý hay ho đẹp đẽ...để Bạn và tôi học hỏi tinh thần của Hoa...
. Con Sư Tử khi cảm thấy đói mới bắt đầu kiếm ăn nên kém mạnh. Cả đàn Trâu chỉ đi cùng nhau mà không hành động cùng khi hiểm hoạ. Bọn Sói hợp tác khi săn mồi nhưng bị sứt mẻ lúc tranh ăn. Khỉ Tườu rời trên cây xuống mặt đất kiếm miếng mà mất lợi thế. Con Lười thì đã bị tuyệt chủng vì lười.... Con Người tuy học hỏi được mọi điều mà sinh ra bao phương pháp và công cụ, nhưng lại có nguy cơ mắc phải mọi sai lầm của các Loài... Dù thế Tôi và Bạn tự kiềm chế: đừng bị đày đoạ vào xung đột với nhau ...
. Khi thấy cá Mập đã no bụng sau khi săn mồi, cá Heo bơi tới thân thiện hỏi chuyện: tại sao người ta vẫn xếp anh ở vị trí cao trong 'chuỗi sinh thái Biển' ? Cá Mập trả lời : Ta giữ được sự cân bằng giữa các chủng loài, vì ta là sức mạnh sinh tồn trên Biển : là giới hạn ngăn không cho Loài 'cá Lớn' được quá nhiều, và có thể hung tợn hơn ta! Nhưng gốc tác dụng của điều đó ở chỗ : Ta không bao giờ ăn hơn khả năng của ta, không 'tham sân si' ghê gớm như con Người!
Nội dung khác
Lịch sử ngày Quốc tế phụ nữ 8-3
08/03/2020Minh BùiĐông Tây Nam Nữ
06/03/2019Xã luận về phụ nữ
15/03/2014Nguyễn MinhPhan Bội Châu - người thức tỉnh hồn nước
06/03/2021Vĩnh KhánhHãy thay đổi tính xấu
06/03/2021Nguyễn Tất ThịnhNgộ về Thượng Đế
04/03/2021Nguyễn Tất ThịnhSách "QUẢN TRỊ & LÃNH ĐẠO TỔ CHỨC: Từ GIÁ TRỊ đến SỨC MẠNH"
04/03/2021Con người hiểm độc
01/01/1900Phạm QuỳnhBàn về sự phân biệt phải trái
29/12/2008Matsushita KonosukeKhoảng trống ai lấp được trong tư tưởng nhà văn
18/04/2014Nguyễn Huy ThiệpHãy tin và Cố lên
31/05/2013Tính cách người Hà Nội
10/10/2010Nguyễn Trương Quý