Thiếu thông tin
Chỉ tại thiếu thông tin, ông chủ nhà tôi bảo thế, nên dân tình cứ hành xử theo lối tự vệ, mạnh ai nấy chạy. Giá gạo, giá vàng, giá xăng rồi giá đôla không kiểm soát được, cứ ào tào tăng lên, trong khi thực ra lượng gạo không thiếu, USD dự trữ cũng vậy. Chẳng qua do một số kẻ đầu cơ xấu bụng tranh thủ lướt sóng kiếm lời…
Ông nói theo giọng các chuyên gia kinh tế, trong các bài báo nhan nhản hiện nay, tôi biết rồi – bà chủ nhà trả lời – tôi chẳng phải chuyên gia, chẳng biết gì để mà phân tích, tôi chỉ toàn nghe thông tin rỉ tai vì tôi là dân, nhưng vì tôi là dân, hàng ngày đi chợ, nên bắt buộc phải tự bảo vệ mình trước chuyện giá tăng. Điều đó tất nhiên thôi.
Khi giá gạo tăng, tôi cũng hy vọng là sốt ảo. Nước mình không thiếu gạo nên sẽ lại xuất khẩu gạo vào tháng tới. Khi tin ấy trên đài, tôi thấy yên tâm hơn. Nhưng đấy là một lĩnh vực có thông tin, mà tôi vẫn khó bình tâm được. Bởi từ ngày sốt ảo đến giờ, giá gạo không còn quay về mức như trước nữa. Cơn sốt quá dài! Giá cao là thật chứ không còn là ảo, khi gạo bình thường mấp mé 15, 20 ngàn đồng một kg…
Tôi vẫn chờ, không phải vì ông bảo tôi thế, ông cũng có đem lại cho tôi thông tin gì mới đâu, tôi chờ vì tôi không có cách nào khác… Tôi cũng chẳng có nhiều tiền để đi xếp hàng mua vàng hay đô la Mỹ tích trữ, bà chủ nhà bảo, rồi, chắc đã quá chán chuyện giá cả, bà hỏi ông tại sao vụ xử mấy cháu thanh niên mắc tội “truyền bá văn hóa phẩm đồ trụy”, tức là truyền bá phim sex Vàng Anh, lại phải xử kín? Luật pháp xử thế là đúng, để hạn chế tổn thương tinh thần cho nạn nhân. Nạn nhân dù đã trở lại sân khấu rực rỡ hân hoan nhưng nghe nhắc chuyện cũ sợ sẽ bị đau lòng. Về luật xử kín là không sai, dù vụ việc thì đã “hở hang” đến mức không thể hở hang hơn được nữa, nhưng nghe chữ xử kín, thể nào đồn đại cũng lại ào ào. Có chuyện gì kín là có rỉ tai, có rỉ tai là sai lạc thông tin, có sai lạc thông tin, thì lại hành xử theo lối tự vệ.
Loanh quanh câu chuyện lại đâu vào đấy. Ông chủ nhà tuyên bố thôi tranh luận, đi xem EURO cho nhẹ người!