Vai trò của Hội Tam Điểm trong lịch sử chính trị Mỹ

10:53 SA @ Thứ Ba - 04 Tháng Mười, 2016

Khi tìm hiểu về lịch sử nước Mỹ, có một điều đáng chú ý là các nguyên tắc, sứ mệnh của Hội Tam Điểm (Freemasonry) có dấu ấn đặc biệt quan trọng từ việc đặt nền móng cho nước Mỹ từ thuở sơ khai đến sự phát triển sau này.

Hội Tam Điểm là gì?

Hội Tam Điểm là một hội kín có lịch sử khá lâu đời, tuy nhiên hiện vẫn chưa có ý kiến thống nhất về lịch sử ra đời của hội này. Có một trường phái khá phổ biến cho rằng hội này có nguồn gốc từ Scotland (Scotish Rite), sau đó lan sang Anh và các nước khác. Một số tài liệu khác “truy ngược” nguồn gốc và cho rằng Hội này ra đời từ trước Công nguyên trong thời kỳ xây dựng Ngôi đền Vua Solomon (King Solomon’s Temple).

Từ gốc của Hội Tam Điểm bắt nguồn từ chữ MASON có nghĩa là thợ nề, tất nhiên không như những người thợ nề mà ta biết bây giờ. Thời kỳ xa xưa, thợ nề xây dựng các công trình bằng cách đẽo gọt, ghép những khối đá nặng vài ba tấn mà không dùng đến vôi vữa. Ghép giữa Free và Mason thành Freemason (Thành viên Hội Tam Điểm) còn có nghĩa là nền tảng tự do, theo đuổi sự tự do. Từ “Tam Điểm” du nhập vào Việt Nam từ tiếng Pháp và người Pháp: Các Sư huynh (Frère) hay Sư phụ (Maître) khi viết cho nhau thường viết tắt là F và M với ba dấu chấm hình tam giác phía sau và người Việt ta quen Tam điểm là vì vậy.

Theo sử sách, Hội Tam Điểm không phải là một dạng “dị giáo”, thành viên là những người thông tuệ trong các lĩnh vực chính trị, khoa học, nghệ thuật, theo đuổi tôn chỉ mục đích vì sự tiến bộ của xã hội và nhân loại và được kết nạp vào Hội theo các nguyên tắc và nghi thức thần bí. Hội Tam Điểm sử dụng các yếu tố khoa học, tâm linh, tôn giáo như lựa chọn các số tự nhiên “đẹp”, các biểu tượng tự nhiên, yếu tố thần bí của tôn giáo, tính trang nghiêm của các nghi thức hành lễ cổ xưa để… thực hiện sứ mạng “Khai sáng” (Enlighten) nhân loại của mình.

Vậy Hội Tam Điểm có liên hệ ra sao với các nhà sáng lập nước Mỹ, kiến trúc tòa nhà Quốc hội, kiến trúc Washington và cấu trúc chính trị nước Mỹ?

Dấu ấn của Hội Tam Điểm trong lịch sử chính trị Mỹ

Nhiều tư liệu sử học cho rằng có khoảng 1/3 tổng số 56 vị Khai quốc công thần (Founding Fathers) của nước Mỹ là thành viên Hội Tam Điểm như George Washington, Thomas Jefferson, John Adams, Benjamin Franklin…

Kể từ khi giành được độc lập từ tay nước Anh, phải mất hơn 10 năm ròng rã, George Washington mới chọn được vùng đất mới làm thủ đô mới cho nước Mỹ, chứ không lấy các thành phố vốn là nôi “cách mạng” Mỹ như Boston, Pensylvania hay thành phố New York. Theo cách nhìn của G. Washington, vị trí địa lý nơi được lựa chọn là thủ đô (Washington DC ngày nay) là vì sự hội tụ phong thủy.

Công việc thiết kế trung tâm chính trị của Thủ đô Washinngton DC được giao cho Kiến trúc sư người Pháp Pierre Charles L’Enfante (điểm thú vị là thời kỳ nước Mỹ giành độc lập từ tay người Anh thì người Pháp giúp rất nhiều do mâu thuẫn Anh – Pháp tại châu Âu, trong đó có “anh hùng dân tộc” của người Mỹ là một ông Tướng Pháp Lafayet).

Là một thành viên Hội Tam Điểm và sau khi nhận các “mật lệnh” của George Washington và Thomas Jefferson, L’Enfante bắt tay ngay vào việc và việc khởi công xây dựng thủ đô Washington bắt đầu năm 1791. Pierre Charles L’Enfante đã áp dụng rất nhiều nguyên tắc kiến trúc và thiết kế khác nhau; vừa khoa học, vừa kế thừa các truyền thống kiến trúc Ai Cập, La Mã và Hy Lạp cổ đại; vừa phải tính toán kỹ lưỡng kích thước và tỷ lệ cân xứng “chuẩn” của các công trình; đưa các yếu tố tôn giáo cũng như phối trí hài hòa ảnh hưởng của các vị Thần Đất, Thần Nước, Thần Gió và Thần Lửa… để đạt “vượng khí” tối đa và sự bền vững cho thiết chế chính quyền Mỹ.

L’Enfante không chỉ thiết kế nhà cửa, đường xá mà còn “giấu” vào trong bản thiết kế tổng thể Washington DC hàng loạt các công trình mà khi nối lại với nhau thì vừa phản ảnh tối đa yếu tố phong thủy, lại vừa hiện ra các biểu trưng kỳ bí của Hội Tam Điểm. Cụ thể là:

Một, L’Enfante không đặt Nhà Quốc hội và Nhà Trắng nằm trên cùng một trục đường và không để hai thiết chế Quốc hội và chính quyền ở thế “đối đầu” nhau. Từ Quốc hội sang Nhà trắng và ngược lại phải đi qua ít nhất hai cung đường.

Hai, tuy G. Washington và các nhà sáng lập nước Mỹ chủ trương xây dựng một nhà nước thế tục, không có sự can thiệp của tôn giáo vào chính quyền, nhưng do hầu hết họ là những người theo đạo Cơ đốc nên ảnh hưởng tôn giáo in rõ trong sự vận hành của chính quyền. Điều này không chỉ thể hiện trong việc thiết kế Đồng bạc xanh với dòng chữ “In God We Trust” (Chúng con tin vào đức Chúa trời), mà còn trong chính thiết kế của Trung tâm quyền lực Mỹ. Chẳng hạn, nếu nối hai đường thẳng, một đường từ đỉnh mái vòm nhà Quốc hội Mỹ đến đài tưởng niệm Abraham Lincoln, một đường từ Nhà Trắng tới đài tưởng niệm Thomas Jefferson thì sẽ thấy hình một cây Thánh giá khổng lồ nằm ngay khu vực trung tâm quyền lực của nước Mỹ. Điều này không chỉ nhìn thấy trên bản đồ mà còn nhìn thấy rất rõ trên các bức ảnh chụp từ trên cao.

Ba, ngày đặt viên đá khởi công xây dựng nhà Quốc hội Mỹ được George Washington chọn là ngày 18/9/1793, được xem là một “ngày lành” trong thiên văn học. Trong ngày hôm đó chòm sao Vệ nữ (Venus) xuất hiện trước mặt trời ở phía Đông 2h30’ và theo thiên văn học thế kỷ 18 thì đây là thời điểm tốt để xây nhà hoặc lập quốc. Washington trực tiếp cử hành một nghi lễ của Hội Tam Điểm tại nơi đặt viên đá đầu tiên cùng một số thành viên trong Hội quán (Lodge) của mình. Cuốn phía dưới thắt lưng một biểu tượng Mason giống như chiếc tạp dề hình chữ nhật có kích thước khoảng 30cm x 40 cm (gọi là Apron làm bằng da cừu – con vật được xem là “tinh khiết” và thường được dùng để lễ Chúa trong các lễ hội tôn giáo cổ xưa), Washington đặt một chiếc thìa bạc lên tảng đá rồi rắc ngô, tưới rượu vang và dầu olive đều xung quanh. Các dụng cụ này hiện vẫn được lưu giữ trong một Hội quán Tam Điểm (Freemasonry Lodge).

Bốn, hình tượng ẩn dụ của Con cú vọ (Owl), một “linh vật” của Hội Tam Điểm hiện diện rất rõ trong khu vực trung tâm quyền lực nước Mỹ (xem trong hình) với hai con mắt nhìn xuống toàn bộ khu vực Washington Mall, còn phần ức và trái tim ôm trọn toàn bộ nhà Quốc hội Mỹ. Đối với Hội Tam điểm, hình tượng Cú vọ có các ý nghĩa sau:

  • Trong các vị thần trong thần thoại Hy Lạp, Cú vọ là biểu trưng của nữ Thần Học tập (Greek Goddess of Learning), còn trong một số đơn vị tiền tệ của La Mã – Hy Lạp cổ đại và hiện nay, Cú vọ biểu trưng cho địa vị, sự thông tuệ và của cải;
  • Biểu trưng của thay đổi. Trong văn hóa Ai Cập cổ đại, văn hóa của người Hindu (Ấn Độ) và Celtic (Scotland) thì Cú vọ biểu trưng cho người bảo vệ người qua đời (guardian of the death). Còn theo cách hiểu của người Việt thì tiếng kêu và sự xuất hiện của Cú vọ là điềm xấu, báo trước cái chết. Tuy nhiên, đối với Hội Tam điểm, Cú vọ chính là thủ lĩnh của bóng đêm, bảo vệ linh hồn và các di sản tinh thần của người đã mất, chuyển sang thế hệ kế tiếp; và
  • Cú vọ thể hiện sự khôn ngoan, có khả năng nhìn xuyên thấu, nhìn một cách tường tận những gì mà người khác không nhìn thấy cho dù được che đậy kỹ đến đâu.

Năm, cách đánh số nhà ở Washington DC khá khoa học. Chẳng hạn, đường trong thủ đô được chia theo các ô bàn cờ, chiều dọc thì đánh theo số từ nhỏ đến lớn, còn chiều ngang thì đánh theo bảng chữ cái bắt đầu từ chữ A đến chữ cái cuối cùng, còn các đường cắt xuyên thành phố thì đánh theo tên các bang trong nước, tuy vẫn có một số ngoại lệ nhỏ là lấy tên danh nhân hay khu vực địa lý đặt cho một số con phố nhỏ. Cách làm này giúp việc tìm phố xá khá dễ dàng. Chẳng hạn địa chỉ của Sứ quán Việt Nam tại Mỹ là: 1233 20th Street, NW, Washington DC. Theo đó, khi tìm địa chỉ có thể biết ngay SQ nằm ở khu vực Đông Bắc của DC, nằm ở trên đường 20 và gần chỗ cắt với đường M (do 12 là hai số đầu của số nhà 1233 tương ứng với chữ cái M, có số thứ tự là 12 trong bảng chữ cái).

Những con số, ký hiệu và biểu trưng của Hội Tam Điểm

Có thể nói, ít có thủ đô nào trên thế giới có nhiều con số, ký tự và biểu trưng của Hội Tam Điểm xuất hiện với tần suất dày đặc như trong thiết kế của thủ đô Washington DC. Mọi người cho rằng có thể có sự trùng hợp ngẫu nhiên nào đó. Điều này có thể đúng, nhưng chỉ xảy ra với xác xuất cực nhỏ. Tuy nhiên, với việc hầu hết những người “khai sinh” ra Washington DC đều là thành viên của Hội Tam Điểm thì khả năng trùng hợp ngẫu nhiên gần như bị loại trừ.

Đối với các thành viên Hội Tam Điểm, họ tin rằng nếu như Chúa tạo ra vũ trụ, thì con người với sự thông tuệ và sự hiểu biết vô song lại nằm ở trung tâm của vũ trụ, điều khiển vũ trụ, chứ không phải vũ trụ điều khiển con người. Theo họ, sức mạnh của con người sẽ được nhân lên gấp bội nếu họ nắm được các quy luật tự nhiên, biết cách kết hợp hài hòa với các yếu tố thiên văn học, số học.

Trong các số tự nhiên, các thành viên Hội Tam điểm tin vào sự kỳ diệu của một vài số tự nhiên, trong đó có con số 13 và 33. Tại sao lại là số 33? Có thể thấy như sau:

  • Con số 33 là tượng trưng cho 33 đốt sống lưng của tuyệt đại đa số con người trên trái đất. 33 đốt sống này liên kết chặt chẽ giúp con người đứng thẳng và hướng nhìn về phía trước. Đối với Hội Tam điểm, bản thân con người chính là một “ngôi đền sống” đáng để tôn thờ.
  • Số 33 cũng gắn với 1 truyền thuyết khác của Thiên chúa giáo là chúa Giesu bị hành hình khi 33 tuổi – Một con số đồng nghĩa với sự “bất tử” của nhân vật.
  • Cấp độ 33 (Level 33) là cấp độ “đỉnh”, cấp độ cuối cùng trong thang bậc xếp hạng của Hội Tam điểm
  • Mái vòm Rotunda của tòa nhà Quốc hội Mỹ được đỡ bởi 33 chiếc cột, mỗi chiếc cột lại cao đúng 3,3m, đồng nghĩa với sự trường sinh của quyền lực nhân dân (Quốc hội Mỹ).

Ngoài con số 33, con số 13 cũng là một trong các con số được Hội Tam điểm sử dụng thường xuyên. Tuy nhiên, đối với đạo Thiên Chúa và hầu hết các nền văn hóa khác thì con số 13 được coi là con số “xui xẻo”. Trong Đạo thiên chúa, con số 13 ứng với số thứ tự của vị tông đồ cuối cùng của thầy, trò Giesu là Juda đã phản lại chúa Giesu. Còn ngày thứ 13 nào trong năm mà rơi vào Thứ 6 thì được coi là ngày “đen đủi”.

Tích của sự kiêng kỵ đối với ngày này ra đời cách đây đúng 700 năm như sau: Vào ngày Thứ sáu, 13/3/1314, một Sư phụ của Các Hiệp sĩ dòng Đền (Knights Templar) tên là Jacques de Molay bị đưa lên dàn hỏa thiêu tại Paris. Trước khi chết, Jacques đã rủa xả Vua Philip IV của Pháp, Giáo Hoàng Clemence V, Thủ tướng Guillaume de Nogaret và nói tất cả bọn họ sẽ chết đau đớn trong 1 năm nữa và điềm xui sẽ đeo đuổi họ đến đời thứ 13. Chưa đầy 1 năm sau Vua Philip IV bị chết do ngã ngựa, Giáo Hoàng Clemence bị chết do tắc ruột non, còn Thủ tướng Guillaume thì treo cổ tự vẫn. Những cái chết đột ngột đi liền với lời quả báo khiến người dân thành Paris hoảng sợ vì nghĩ mình là hậu duệ và có thể bị trừng phạt bất cứ lúc nào. Từ Paris, tin đồn này lan truyền khắp cộng đồng thiên chúa, và từ nơi này sang nơi khác, sang cả Tân lục địa (nước Mỹ). Thậm chí cho đến nay, nhiều tòa nhà ở cả Âu lẫn Á không đánh số tầng thứ 13.

Tuy nhiên, đối với những thành viên Hội Tam điểm, họ không coi số 13 là điềm xui, mà ngược lại, với nghĩa vụ và trách nhiệm “khai sáng”, họ giải thích con số 13 ở các khía cạnh tích cực nhất. Cũng như con số 33, tương ứng với số đốt sống lưng của người, con số 13 cũng được các thành viên Hội Tam điểm giải thích theo cách lấy con người làm trung tâm. Theo đó, con số 13 tương ứng với toàn bộ số khớp nối của cơ thể (joints), giúp con người vận động và di chuyển linh hoạt. 13 chính là con số 12 chuyển động xoay quanh hạt nhân, chẳng hạn như 12 vị Tông đồ quây tụ quanh chúa Giesu, 12 chòm sao quay xung quanh hệ mặt trời.

Họ cho rằng sự ra đời của nước Mỹ với 13 Bang miền Bắc là các thành viên sáng lập ban đầu của Liên bang hợp chúng quốc Hoa Kỳ được coi là “điềm lành”. Các ký hiệu của Hội tam điểm, con số 13 hoặc các ký hiệu với hàm ý này xuất hiện khá nhiều ở mặt sau Tấm triện quốc gia (Great Seal of the United States – xem trong hình). Ta thấy như sau:

Con đại bàng là biểu trưng Hội Tam điểm Scotland (Scotish Rite)

  • 13 dòng kẻ trắng và đỏ trên tấm khăn che trước ngực đại bàng
  • 13 ngôi sao trong vòng tròn phía trên đầu đại bàng
  • 13 lá và quả olive bên tay trái đại bàng
  • 13 mũi tên bên tay phải đại bàng
  • 13 chữ cái đại diện cho các chữ “E PLURIBUS UNUM”, (Out of many, one), có nghĩa từ nhiều bang (hoặc có thể hiểu từ nhiều dân tộc, từ nhiều nền văn hóa…) hình thành nên một quốc gia (một dân tộc, một nền văn hóa…), đó chính là nước Mỹ.

Không chỉ “giải xui” con số 13, biến 13 thành số thiêng, Hội Tam Điểm, còn đưa biểu tượng của mình vào trong đồng bạc xanh của nước Mỹ

Nếu chúng ta giở đồng 1 USD, lật sang mặt sau và lấy kính lúp phóng to vào ô tròn bên trái thì sẽ thấy như sau:

  • 2 chữ ở phía trên cũng gồm 13 chữ cái là ANNUIT COEPTIS (He favors our undertakings) có nghĩa “Chúa phù hộ sự nghiệp của chúng ta”
  • Dòng chữ phía dưới là NOVUS ORDO SECLORUM (New order of the ages) có nghĩa Trật tự mới của muôn đời, được nhiều người đời sau hiểu là hàm ý muốn thống trị thế giới của Mỹ.
  • Nếu vẽ một ngôi sao David (một biểu trưng của Hội Tam điểm) và xếp trong hình tròn này, ta sẽ thấy 5 đỉnh của ngôi sao David trùng với 5 chữ cái M A S O N (Tam điểm)
  • Hình Kim tự tháp trong vòng tròn bao gồm 13 bậc
  • Trên đỉnh kim tự tháp là con mắt của Chúa (Eye of Providence) hay con mắt Quan Phòng có nghĩa con mắt tinh tường nhìn được khắp thế gian, thiên hạ.

Trên đây chỉ là một số trong rất nhiều các dẫn chứng về ảnh hưởng nhiều mặt của Hội Tam Điểm đối với nước Mỹ. Nó cho thấy ngay từ thuở lập quốc, giới tinh hoa cua nước Mỹ không chỉ tin tưởng ở bản thân, ở một thiết chế lành mạnh, mà còn tin rằng nếu các công việc của họ phù hợp với quy luật của đất, trời thì nước Mỹ sẽ được hưởng “vượng khí” nhiều nhất và sẽ không ngừng phát triển.

LinkedInPinterestCập nhật lúc:

Nội dung liên quan

  • Những đóng góp của Nguyễn Văn Vĩnh với việc phát triển báo chí tiếng Việt và truyền bá chữ quốc ngữ

    27/04/2016Nguyễn Thị Lệ HàCho đến nay, phần lớn các tác giả khi nghiên cứu về Nguyễn Văn Vĩnh đều cho rằng ông là người thông minh, có tài và đặc biệt xuất sắc trong nghề làm báo và xuất bản. Có thể nói, Nguyễn Văn Vĩnh là người làm chủ nhiệm, chủ bút nhiều nhất trong lịch sử báo chí Việt Nam những năm đầu thế kỷ XX...
  • Đọc sách Đạo Cao Đài và Victor Hugo của TS. Trần Thu Dung

    16/03/2016TS Phạm Trọng ChánhChị Trần Thu Dung đã khám phá Vidal là người đã đưa Víctor Hugo vào đạo Cao Đài : Hôm trước lễ khánh thành Thánh Thất Cao Đài ở Campuchia, Vidal đã bắt bỏ vật thờ Svavikas của Ấn Độ thay vào đó chân dung Victor Hugo, các chức sắc không đồng ý, cuối cùng họp lại, đám đông đã phục tùng ý kiến tay Tam Điểm trẻ Vidal...
  • Hé lộ sự thật về hội kín bí ẩn nhất thế giới

    22/07/2015George Washington, Winston Churchill, Mozart, Henry Ford... là những thành viên của hội kín bí ẩn nhất thế giới- Hội Tam Điểm.
  • Hội Tam Điểm

    30/07/2014Phạm Trọng ChánhHội Tam Điểm là gì ? Nó có một vai trò gì trong lịch sử đấu tranh dành độc lập ? Tại sao những nhân vật Việt Nam ưu tú trong lịch sử cận đại tham gia ? Lần đầu tiên một quyển sách bằng tiếng Việt do chị Trần Thu Dung, Tiến sĩ văn học Pháp Viện Đại Học Tổng Hợp Paris VII, đã mở ra cho chúng ta cánh cửa bí mật của Hội Tam Điểm của thế giới, của Pháp và Việt Nam..
  • Vén màn hội kín và các nguyên thủ thế giới

    16/03/2014Hoài LinhNhiều nhân vật lừng danh, có ảnh hưởng lớn trên thế giới như Goethe, Plato, gia đình Bush và thậm chí là đương kim Tổng thống Mỹ Obama là thành viên các hội kín này...
  • Biểu tượng thất truyền- Dan Brown tái xuất giang hồ

    10/01/2014Huyền VũHội Tam điểm là tổ chức bí ẩn nhất thế giới, cuốn theo quanh vô vàn ám tượng và truyền thuyết. Hình ảnh thì phô trương, nhưng hoạt động thì giấu kín. Hội viên có thể công khai nhưng cách thức kết nạp thì ém nhẹm.
  • Nguồn gốc hội Tam Điểm

    12/09/2013Thomas PaineHội Tam điểm bắt nguồn từ một tôn giáo nào đó rất cổ, hoàn toàn độc lập và không liên hệ gì với Kinh thánh cả. Hội Tam điểm bắt nguồn và là di duệ từ tôn giáo của người Druids cổ đại…Thiên chúa giáo và Tam điểm có một nguồn gốc chung: Cả hai đều bắt nguồn từ tục thờ cúng thần mặt trời...
  • The Lost Symbol - Ra mắt cuốn sách thứ 5 của Dan Brown

    20/09/2009Minh BùiThe Lost Symbol (Biểu tượng bị mất) là cuốn sách thứ 5 của Dan Brown vừa phát hành ngày 15.09.2009 được mong đợi như 1 tác phẩm bom tấn khác của Dan Brown sau Da Vinci Code (Mật mã Da Vinci) được bán 81 triệu bản trên toàn thế giới và Angels and Demons (Thiên thần và Ác quỷ)...
  • Kinh tế học siêu vĩ mô

    28/08/2008Nguyễn Bình Giang, Tống Quốc ĐạtTrong thời đại của mình, Lênin đã chỉ ra sự câu kết giữa tư bản công nghiệp và tư bản tài chính với sự tập trung cao độ, thành các đầu sỏ tài chính. Lênin đã nhận xét rằng chỉ có ba, năm nhóm tư bản tài chính khống chế, thống trị toàn bộ nền kinh tế của một nước. Vậy trong thời đại ngày nay sự câu kết của tư bản đó có hình thái mới như thế nào? Các nhà tư bản đã có những mối liên kết chặt chẽ hơn hay lỏng lẻo đi?
  • Dòng sách best seller của Dan Brown

    27/07/2008Minh BùiThiên thần và ác quỷ (Angels and Demons) và Mật mã Da Vinci (The Da Vinci Code) là 2 tiểu thuyết bán chạy nhất thế giới thể loại khoa học giả tưởng kết hợp trinh thám, giật gân và âm mưu đen tối của tác giả người Mỹ Dan Brown...
  • xem toàn bộ