1 dòng

12:00 SA @ Thứ Hai - 01 Tháng Giêng, 1900

- Cuộc sống không có nguy hiểm là một sự lãng phí ôxy.

- Mối tình đầu là mối tình đẹp nhất, còn mối tình cuối là mối tình bất diệt.

- Nếu bạn nghĩ ai cũng có cái tốt của họ thì đúng là bạn chưa gặp hết mọi người.

- Sáng tạo thật tuyệt vời, nhưng ăn cắp ý tưởng thì sẽ đỡ mất thời gian hơn.

- Sự sáng tạo cho phép người ta mắc lỗi. Nghệ thuật biết lỗi nào cần giữ.

- Thay vì cưới lần nữa, hãy tìm một người phụ nữ bạn ghét và cho cô ấy một ngôi nhà.

- Tiền không thể mua được hạnh phúc, nhưng dù sao cũng có thể thuê được.

- Nhà phê bình là người biết đường, nhưng không thể lái ôtô.

- Phụ nữ luôn tới đúng giờ, chỉ có điều mọi thứ luôn bắt đầu quá sớm.

- Người lạc quan và bi quan đều có ích:người lạc quan phát minh ra máy bay, người bi quan phát minh ra dù.

- Vợ là người luôn nghĩ rằng việc chồng không trả lời điện thoại là “phạm pháp”.

- “May mắn” là từ thường dùng để chỉ sự thành công của người mà ta không thích.

- Nếu bạn muốn biết giá trị của đồng tiền, hãy thử vay một ít.

- Lời khuyên là thứ chúng ta cần khi đã biết câu trả lời nhưng vẫn ước mình đừng biết.

- Con người phát minh ra ngôn ngữ để thỏa mãn nhu cầu được phàn nàn.

- Đàn ông giàu có nhờ người vợ đầu nhưng lại mang thành công đó đến cho người vợ kế.

- Đàn ông có vợ nên quên hết lỗi lầm. Chẳng ích gì khi hai người cùng nhớ đến nó.

- Hôn nhân giống như bạn thò tay vào một giỏ rắn và hy vọng lấy ra được một con lươn.

- Bí mật của một cuộc hôn nhân bền vững là đừng ở nhà quá nhiều.

Nguồn:
LinkedInPinterestCập nhật lúc: