Kỹ nghệ bán giấy

01:46 CH @ Thứ Năm - 09 Tháng Mười, 2008

Ngày xưa, viết “kỹ nghệ lấy Tây”, chắc Vũ Trọng Phụng không hề biết đời con cháu còn có những kỹ nghệ kiếm tiền rất “độc”...

Thị trường cổ phiếu lên rồi lại xuống, hớn hở rồi lại lình xình. Nhiều đại gia xanh mặt. Nhiều đại gia “có số có má” khác thì tấp tểnh bước sang giai đoạn mới của cuộc “bịt mắt bắt dê” kiếm tiền.

Ấy tạm gọi là thời của kỹ nghệ bán giấy. Xê ri phim về đề tài hấp dẫn này có mấy tập sau đây:

Tập 1: Cách đây mươi năm, đại gia lập ra một vài công ty loăng quăng nào đấy. Ví dụ, công ty cơm hộp, công ty vàng mã,… Rồi gặp thời, chuyển sang kinh doanh những thứ mới nghe thấy choáng, toàn những công nghệ cao vút, không mềm thì cũng cứng. Rồi hè nhau lên sàn. Muốn cổ phiếu được giá, những bài ca mây xanh tán tụng được tung ra. Bao nhiêu VIP tự xưng lũ lượt xuất hiện trên báo chí. Toàn những đối tác chiến lược tầm cỡ thế giới, đến từ Âu Mỹ.

Dự án sẽ triển khai cũng toàn tầm cỡ “đại bàng” với “sư tử”. Tiền đầu tư phải tính bằng tấn đôla. Này nhé, không hóa dầu thì cũng kho cảng, không ngân hàng thì cũng địa ốc. Có đại gia còn mạnh miệng bảo tớ sắp hợp tác làm máy bay với công ty số một địa cầu.

Tập 2: Nhờ công nghệ lăng xê ầm ĩ, cổ phiếu lên vù vù. Lệnh cho các lâu la đàn em làm chim mồi, chân gỗ giả vờ thu gom, kích giá rồi lẳng lặng bán ra. Bà con đợi mãi chẳng thấy đối tác chiến lược ký kết, dự án cũng chẳng triển khai. Bà con ta chán, thị trường chán, cổ phiếu của đại gia không cầm cự nổi ở ngọn cây, cứ tụt dần, tụt nữa. Đại gia không hề hấn gì, vì đã “tiên hạ thủ vi cường”.

Tập 3: Đại gia ôm cục tiền bán giấy nhanh lẹ lập ra một lô công ty con. Lại chiến dịch lăng xê và sự mẫn cán của chân gỗ chim mồi. Giá cổ phiếu công ty con được đẩy nhiều nhiều chấm. Đại gia xoay tay cười tít, vì bán được “muỗi” với giá “voi”.

Công ty con lập ào ào, nhưng cửa vẫn đóng, then vẫn cài, không động cựa gì cả. Bà con lỡ ôm cổ phiếu, sợ như ôm bom. Đại gia lại phải trấn an: Có những vấn đề không thuận lợi, do tình hình thế giới. Nay mai thế giới hết lình xình, gì mà chẳng tương lai tươi sáng!

Với chiến hữu, đại gia tiết lộ bí kíp đơn giản như cơm hộp: muốn bán được giấy thì phải vẽ cho thật đẹp và gấp… máy bay!

Nguồn:
LinkedInPinterestCập nhật lúc:

Nội dung liên quan

  • Sự tích thị trường chứng khoán

    16/05/2008Nguyễn Anh TuấnNgày xửa ngày xưa, ở một làng nọ, ven rừng có rất nhiều khỉ ra kiếm ăn. Cho đến một ngày kia, xuất hiện một anh thanh niên tới hỏi mua khỉ với giá 10 đồng một con...
  • Con rận là…

    22/03/2008Bùi Quang MinhLớp học của anh giáo viên nọ có một cậu học sinh “cá biệt”. Lo lắng cho tương lai trò sau này có thể trở thành người ăn bám xã hội, anh bạn bèn ra một đề bài văn “Em hãy tả về con rận”...
  • Phỏng vấn một bác nông dân

    29/05/2007Lê Thị Liên HoanPV: Kìa bác ơi, bác đi đâu đấy?
    Nông dân: Tôi dắt bò đi bán.
    PV: Giời ơi, nông dân bán bò, chả khác nào nhạc sĩ bán đàn hay nhà văn bán bút.
    Bác sẽ sống bằng gì?
    Nông dân: Bằng chứng khoán!
  • Chân dung các “nhà”

    28/04/2007Lê HoàngCuộc sống đã khẳng định rằng làm người không quan trọng. Muốn nổi danh và đạt nhiều đỉnh cao trong xã hội, ta phải cố gắng làm “nhà”. Đó là nhà thơ, nhà họa sĩ, nhà bác học, nhà tạo mẫu, nhà đại văn hào... Để các bạn dễ hình dung, chúng tôi xin nêu rõ đặc điểm vài nhà cho các bạn biết mà phấn đấu hoặc... đề phòng...
  • Cổ phiếu Tèo

    22/03/2007Lê HoàngNgười bạn đầy sáng tạo của tôi, Tèo, không phải là kẻ chịu ngồi im khi thấy thiên hạ nô nức đua nhau, chen lấn trong thị trường chứng khoán...