Nhà văn Pháp Patrick Modiano đoạt giải Nobel văn học
Viện Hàn Lâm Thụy Điển chiều 9-10 đã công bố giải Nobel văn học năm 2014 thuộc về tiểu thuyết gia người Pháp Patrick Modiano...
Các tác phẩm của ông Modiano tập trung xoáy sâu vào ký ức, nỗi nhớ nhung, tội lỗi… những cung bậc cảm xúc thường xuất hiện trong thời gian Đức chiếm đóng trong chiến tranh thế giới thứ II.
Ông Modiano (69 tuổi) sinh ra tại miền tây Paris hai tháng sau khi chiến tranh thế giới thứ II kết thúc ở châu Âu năm 1945. Cha ông - một người Ý gốc Do Thái gặp mẹ ông - một diễn viên người Bỉ trong thời gian Paris bị Đức quốc xã chiếm đóng.
Nhiều tác phẩm nổi tiếng của nhà văn Modiano phản ánh giai đoạn lịch sử này.
Viện Hàn Lâm Thụy Điển cho biết giải thưởng 1,1 triệu USD đã được trao cho người mang đến “nghệ thuật của ký ức mà với nó ông đã viết nên những số phận không được thấu hiểu và lột trần thế giới bị chiếm đóng (bởi Đức quốc xã)”.
Các tác phẩm của nhà văn thường viết về các chủ đề ký ức, sự quên lãng, sự nhận dạng và tội lỗi.
“Bạn có thể gọi ông ấy là một Marcel Proust của thời đại chúng ta” - Peter Englund, thư ký thường trực Viện hàn lâm Thụy Điển phát biểu trước báo giới.
Trong một bài phỏng vấn với tờ France Today vào năm 2011, tác giả Modiano cho biết ông xem văn chương là cả cuộc đời của mình.
“Tôi không có bằng cấp, không có mục tiêu rõ ràng… Tôi chưa từng nghĩ mình làm gì ngoài nghề viết văn” - nhà văn đoạt giải Nobel cho biết.
Các sách được dịch ra tiếng Việt của ông Modiano bao gồm: “Quảng trường ngôi sao”, “Những đại lộ ngoại vi”, “Phố những cửa hiệu u tối”, “Ở quán cà phê của tuổi trẻ lạc lối”.
Tác phẩm của Modiano luôn viết về cảm giác trống rỗng, chông chênh, sự thiếu hụt hoang mang, ám ảnh.
Tiểu thuyết gia Modiano từng nhận giải Goncourt cho tiểu thuyết “Phố những cửa hiệu u tối”, nhận Giải thưởng Văn học trọn đời Paul - Morand năm 2000.
Nội dung khác
Nền tảng văn hóa nào cho lễ hội?
26/02/2021Nguyên CẩnNguyễn Vỹ: Tầm - Tâm - Tài và Tình của một người làm báo
26/02/2021TS. Mai Bá ẨnNguồn gốc chữ Tết
26/02/2021Nguyễn Tiến HữuChúng ta của hiện tại
26/02/2021Trương Trọng HiếuCó gì đặc biệt trong thư từ chức của người giàu nhất thế giới Jeff Bezos?
26/02/2021Khởi VũXã hội - Ái quần - Gia đình có phải là ái quần không?
24/02/2021Khuyết danhCon người hiểm độc
01/01/1900Phạm QuỳnhBàn về sự phân biệt phải trái
29/12/2008Matsushita KonosukeKhoảng trống ai lấp được trong tư tưởng nhà văn
18/04/2014Nguyễn Huy ThiệpHãy tin và Cố lên
31/05/2013Tính cách người Hà Nội
10/10/2010Nguyễn Trương QuýTản mạn về Danh, Chuẩn & cái Chất
02/10/2010Nguyễn Tất Thịnh