Quỷ, quái, ma, yêu và trí khôn của con người

02:38 CH @ Thứ Năm - 31 Tháng Mười, 2019

Lời dẫn: Những Hiền Triết minh huệ xa xưa không hề nói nhiều, chẳng cần những tác phẩm đồ sộ ‘chẻ tóc làm tư’ mà thành bao nhiêu học giả đang cố thể hiện trí khôn của mình như bây giờ….( thật tội nghiệp cho việc con Người sau này phải bị nhồi nhét bao nhiêu ‘giáo điều’….). Vì các Vĩ nhân đó đã nói hết, tận cùng và giản dị về Chân Lý. Tôi sẽ diễn đạt rất ngắn trong trong bài này...


Xưa Người và muôn loài Muông Thú khác được sinh ra…tất thảy chỉ thuần với lẽ sống tự nhiên, gọi là 4 thuộc tính sinh tồn gốc: BẢN NĂNG, HOANG DÃ, VỊ TỒN, CẠNH TRANH. May thay luôn tồn tại được điều căn bản nhưng mạnh mẽ nhất của Tạo Hóa chính là ‘Đạo giời’ Nhân Quả, với ý nghĩa căn bản là: Mọi sinh vật luôn có cơ hội được sinh ra và sống được truền đời khi thuận với Tự nhiên, làm trái đi là chết và diệt vong! Cùng với ‘Luật Đất’ Tương Sinh với ý nghĩa căn bản là: sức mạnh tồn tại của mỗi sinh vật luôn tìm được ở điều ‘cùng nhau trong Loài’ và mỗi Loài luôn sẽ sống đủ, không Loài nào được và có thể tận diệt Loài khác, nếu sai Loài đó bị tận diệt!

Thượng Đế quan sát thấy so với loài khác, Con Người gắn bó và vì chính con của mình nhất, nên cho rằng Con Người khả dĩ có thể mãi mãi mang truyền được Tinh Thần của Tạo Hóa là Hòa Sinh… Thượng Đế bèn phóng Sét làm nhiễm vào đầu Loài Người khả năng SUY NGHĨ biết cân nhắc: Được / Mất và Nên / Không nên! Mong rằng như thế sẽ khiến họ biết tự cân bằng mà không quá NGHIỆT SÚC như muôn Loài còn lại.

Sau, dần theo thời gian trong chính Loài Người sinh ra: TRÍ KHÔN: Mưu mẹo + Phương pháp + Công cụ + Tính toán. Với điểm cốt lõi là muốn hơn Loài khác! Theo thời gian sinh ra TRÍ NĂNG ( Trí khôn trong phát triển năng lực trong ngoài ) / TRÍ HÀNH ( Trí khôn trong hành động ở mọi hoàn cảnh ) / TRÍ TÂM ( Trí khôn trong cách nghĩ về ứng xử với vạn vật xung quanh ) / TRÍ CẢM ( Trí khôn trong nhận biết được diễn biến của mọi sự của Thế giới ). Cùng quá trình đó 4 thuộc tính cũ của muôn Loài còn nguyên, nhưng có 4 điều mới được hình thành chỉ riêng có ở Loài Người: ( QUYỀN, TIỀN, DANH, LỢI ), Nhưng trong Cộng đồng….. Con Người tuy có điều hay như Thượng Đế nhận ra, nhưng chính vì thế lại tồn tại sự thiên vị. Lại ngày càng đông đúc và phát triển, làm tính vị Kỷ và tranh giành thêm ghê gớm…

Trong những đêm Thượng Đế bỏ bẵng muôn Loài trong Càn Khôn bao la…Những cuộc ân ái của Con Người với đầy đố kỵ và hận thù bởi những cuộc mưu sinh tàn khốc như thế, đã ra đời 4 kẻ khủng khiếp:

- Một thằng Bố gầm rú: bao nhiêu lần tao bị bọn khác cắn gần chết khi tranh ăn, tao phải đẻ ra đứa lớn lên nó phải làm Thủ Lĩnh tất cả. Đứa Vợ rít ngực: tao cũng thường xuyên bị chúng xuýt xé xác làm mồi ăn, nên con tao sẽ phải có tất cả! QỦY được sinh ra như thế, lớn lên với thuộc tính ÁC: chuyên giết hại, đày đọa, nhồi độc TRÍ NĂNG của con Người khiến nó bị quằn quại

- Một thằng Bố thét lác nói: con tao lớn lên phải thao túng được tất cả. Đứa Mẹ trợn trừng: nó sẽ phải được lợi về tất cả! QUÁI được sinh ra, với thuộc tính là ĐỘC, chuyên đánh bẫy, xúi giục kích động TRÍ HÀNH bị rối loạn

- Một thằng Bố tẩu hỏa: con tao phải chi phối được tất cả! Đứa Mẹ nhe răng: nó phải có chỗ có phần ở tất cả! MA được sinh ra, với thuộc tính là KINH, lớn lên mụ chuyên gieo rắc ám ảnh, hù dọa nỗi sợ hãi rùng rợn để TRÍ TÂM của con Người bị bại hoại

- Một thằng Bố hoang loạn: con tao phải có ảnh hưởng với tất cả! Đứa Mẹ rũ rượi: nó phải dẫn dụ được về mình tất cả điều nó thích. YÊU được sinh ra gọi là MỊ, lớn lên biến hóa giảo quyệt, giả trá lừa gạt TRÍ CẢM của con Người bị mê hoặc

Bọn này sống lẫn giữa Cộng đồng, nhưng có 4 năng lực nói trên ưu trội, và rất tự nhiên liên minh liên kết với nhau…rồi con cháu chúng nhiều lên…. Từ đó Cộng đồng bị phân hóa từ từ…tạo ra sự bất ổn, bất lường, bất an, bất trắc, bất đắc kỳ tử…. mà chả ai biết gọi là gì, không thể chỉ mặt vạch tên gì….

Bè lũ trên tổng kết, nhận ra TRÍ KHÔN của Người chính là ( TRÍ NĂNG + TRÍ HÀNH + TRÍ TÂM + TRÍ CẢM ) làm nên ( QUYỀN + TIỀN + DANH + LỢI ) hơn kẻ khác. Đó chính là trung tâm, đích đến của mọi sự mưu cầu cạnh tranh ở Đời, mình phải có được nhất đẳng và phải lung lạc mọi kẻ còn lại… Nên nhân một đêm Nguyệt Thực toàn phần, chúng liên kết lợi thế đề ra thứ ‘luật’ mới của riêng gọi là ‘CƠ ÁC’: mọi sự đều bị dẫn dụ bởi Quyền Danh Lợi Tiền. Mọi Trí khôn đều KINH! Mọi đối xử phải Mị! Mọi hành vi nhất nhất phải ĐỘC, mọi vi phạm đều bị trừng phạt bởi ÁC! Vào một ngày Nhật Thực toàn phần chúng tập hợp đồng bọn và đưa ra tuyên ngôn: ’KHÔN HƠN THÌ SỐNG, HƠI MỐNG PHẢI CHẾT’ ( Khôn theo nghĩa trên, Mống là ngược lại ) và ‘KHÔNG CÓ GÌ KHÔN HƠN LÀ KÝ SINH VÀO LOÀI NGƯỜI’. Chúng lập tổ chức ngầm với những kẻ đứng đầu gọi là ‘bè lũ 4 Tên’

  • QUỶ: giữ Quyền
  • QUÁI: giữ Tiền
  • MA: giữ Lợi
  • Yêu: giữ Danh

Chúng nuôi dưỡng những tay chân cho mình gọi là NGHIỆT TRÙNG và LỤC SÚC. Thành lực lượng ghê gớm thách thức hủy hoại Đạo Nhân Quả của Giời, Luật Tương Sinh của Đất …

Các Tộc trưởng nhận thấy không khó để cạnh tranh sinh tồn với muôn loài khác, nhưng nội bộ thường có những rối loạn …. … Họ nhóm họp nhau lại cùng với những kẻ có nhiều TRÍ KHÔN nhất…. bàn nên như thế nào…Cuối cùng đưa ra QUY TẮC! Với ý nghĩa căn bản: thiết lập ra lằn ranh của Phải / Trái và Đúng / Sai để phân biệt đâu là Thiện Ác, các khuôn khổ xác định hành vi Tốt / Xấu…mong có được Trật tự và bảo vệ được Cộng đồng không bị suy hại từ bên trong!

Nhưng than ôi! Trong nghị sự thuở ban đầu đó, và ngay cả những lần tu chính QUY TẮC sau này…đã lọt vào đó không ít kẻ của bè lũ 4 Tên kia! Chúng thường chiếm thế thượng phong bởi TRÍ KHÔN và những thứ có sẵn trong tay…Cộng đồng nhận ra sai lầm sơ khai của mình: đã đề ra QUY TẮC chậm hơn sự thay lòng đổi dạ của Con Người! Điều nguy hiểm nhất là QUY TẮC cũng bị lũng đoạn ngay từ lúc làm ra, ghê gớm hơn là luôn khoác áo ngụy trang: vì Cộng đồng! Được Cộng đồng chấp nhận!

Loài người cần đủ TRÍ KHÔN để nhận ra, nhưng phải trở thành sức mạnh LƯƠNG TRI Cộng đồng có thể thắng chúng! Trí khôn đích thực của Con người cần phải sửa được những sai lầm của Cộng đồng!

May thay một cách khả quan hơn ra đời: ‘Phổ thông đầu phiếu & Trưng cầu Dân ý’ để các QUY TẮC không chỉ còn được thông qua bởi các ‘Tộc trưởng mới’ hay bởi ‘những Trí khôn bị mua chuộc’ nữa! Các Cộng đồng đều nhận thấy: sự ích kỷ, hủ bại của một Cộng đồng nào đó đều sẽ gây hậu quả tồi tệ cho mình. Nên hợp sức lại gọi là ‘hội nhập liên kết’ được phán xét, đòi hỏi QUY TẮC của nhau. Cách như thế từ bên ngoài, mưu cầu và sức ép của những Cộng đồng khác khiến sai trái của một Cộng đồng riêng lẻ phải bớt đi những tệ nạn cực đoan hủ bại của chính mình: ĐIỀU GÌ ĐÚNG PHỔ BIẾN: PHẢI VỚI NGƯỜI, HỢP VỚI ĐẤT, THUẬN VỚI TRỜI mới là QUY TẮC TỐT HƠN! Trí khôn của Loài Người từ nay đã được định hướng vào Chân lý như thế, và làm ra QUY TẮC: phải chứng minh và giải trình được như thế với NGƯỜI, ĐẤT VÀ TRỜI! Từ nay trở đi: QUYỀN được giữ bởi QUY TẮC. TIỀN được làm ra đúng QUY TẮC. DANH được tôn vinh bởi QUY TẮC. LỢI được phân chia bởi QUY TẮC như thế! Khi Nhân Quyền lên thì QUỶ chết. Khi Dân Sinh thiện thì Quái mất. Khi Dân Khí mạnh thì Ma tiêu. Khi Dân Tình đúng thì Yêu biến!

Lũ 4 Tên kia khó dần đường tung hoành như trước! Thượng Đế cảm thấy sức nóng của những cuộc tương tàn do Con người gây ra…. bừng tỉnh: Ta đã chủ quan tin vào Loài Người! Bây giờ phải gán thêm cho họ một điều nữa là: SỰ TRẢ GIÁ TRUYỀN KIẾP VỚI NHỮNG KẺ PHÁ HOẠI, chứ không để cho những kết quả hơn kẻ khác do kẻ xấu tích lũy lại mà con cháu chúng ung dung được hưởng trong khi hủy hoại muôn Loài khác và đứng trên lẽ sinh tồn của TẠO HÓA! Trí Khôn của Con Người để phát triển và bảo vệ họ tuyệt vời hơn trong Đạo Trời, Luật Đất!

LinkedInPinterestCập nhật lúc:

Nội dung liên quan

  • Rất nên quan tâm tới... lưu manh

    04/03/2018Vương Trí NhànTrong xã hội hiện đại, xu thế này chi phối sự hình thành nhân cách từ người lao động đến người có học, làm họ cũng trở nên lười biếng tầm thường tàn ác vô cảm …tức là lưu manh hóa họ. Mặc dù nhiều khi mượn áo trí thức để làm dáng nhưng trong thực tế bản chất của lưu manh là thâm thù căm ghét trí thức chân chính. Và họ căm thù trí tuệ nói chung...
  • Để phân biệt người Hy Lạp văn minh với người man di mọi rợ

    20/05/2015Nguyễn An NinhNền văn minh hiện nay quả thật là một sự đáng xấu hổ. Cho tới bây giờ loài người luôn luôn rêu rao lên như một điều chân lý: con người khác với con vật vì hơn con vật ở chỗ có khối óc biết suy nghĩ và có trái tim biết thương cảm, trong khi thật ra con người khác với con vật vì lẽ giản dị là con người nói láo, con vật thì không nói láo...
  • Ma nhập

    25/07/2014Đại tá, nhà nghiên cứu Đỗ Kiên CườngTheo dân gian, ma nhập là hiện tượng “hồn” của một người nhập vào người khác. Kết quả người bị nhập tự xưng là một người hoàn toàn khác: giới tính và nhân thân khác, tính cách và học vấn khác, thói quen và phương ngữ khác...
  • Sự thật về thiên thần, ác quỷ và phản vật chất

    29/04/2014Hạ Đan (Theo LiveScience)Trong bộ phim được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết "Thiên thần và Ác quỷ", một vụ nổ phản vật chất đe dọa sẽ san bằng tòa thánh Vaticăng, nhưng trong thế giới thật, các nhà vật lí không hề bận tâm bởi cốt truyện này...
  • Hồn ma hiện về tố cáo kẻ sát nhân

    25/03/2014Sưu tầmTrước toà án Chicago, bà Remebios Chua là nhân chứng duy nhất tố cáo kẻ sát nhân. Lạ lùng nhất là khi viên chánh án đặt câu hỏi nhân chứng thì hồn ma nạn nhân lại nhập vào bà Chua, nói giọng người chết, trả lời mọi câu hỏi của toà và của luật sư bị cáo Allan...
  • Truyền thuyết Tam giác quỷ Bermuda

    29/01/2014Đại tá, nhà nghiên cứu Đỗ Kiên CườngTam giác Bermuda, hay tam giác quỷ nằm ở vùng Tây Bắc Đại Tây Dương, trên một vùng rộng lớn gồm vịnh Florida, Mỹ, quần đảo Bahama và quần đảo Carribe, nơi nhiều máy bay và tàu thuyền bị mất tích...
  • Về "Rất nên quan tâm tới... lưu manh"

    03/01/2012Nguyễn Quang LậpMình đọc bài Rất nên quan tâm tới… lưu manh của bác Vương Trí Nhàn thấy vui vui. Bác Nhàn viết bài này vì việc giải thích sự biến nghĩa hai chữ đểu cảng và lưu manh
    họa sĩ Phan Cẩm Thượng ( ông này cũng giỏi):”Ngày xưa đi buôn, thường phải thuê người gánh hàng, một người gánh hai thúng gọi là Đểu, hai người gánh chung một thúng hoặc một kiện hàng gọi là Cáng...
  • Thiên thần và ác quỷ

    03/12/2007Nhật QuỳnhTôi vốn không sẵn thiện cảm với dòng sách best seller vì không mấy tin lắm vào những lời tụng ca cùng những con số ầm ĩ xung quanh nó. Nhưng "Thiên thần và ác quỷ" thì là một trường hợp "được" cân nhắc, khi tác giả của nó - Dan Brown là tác giả "Mật mã Da Vinci", "Pháo đài số", "Điểm dối lừa" (cùng đều đã được dịch ra tiếng Việt)....
  • xem toàn bộ