Về sự cầu nguyện của con người

09:00 SA @ Thứ Sáu - 15 Tháng Bảy, 2005

Bạn đã bao giờ lắng nghe người ta cầu nguyện những gì chưa? Quan trọng nhất là ta hiểu về bản chất sự cầu nguyện. Đó không phải là cầu xin thứ gì đó từ Phật, Chúa hay ai đó khác cả...

Khi cầu nguyện, mỗi người đi tìm, xác định lại mục đích cho mình qua những câu hỏi rõ ràng, đến mức chính mình cũng có thể hiểu được. Ngoại lực đem đến từ sự dẫn dắt cho chính tuệ nhãn của bản thân.

Sức mạnh của những lời cầu nguyện nảy sinh từ việc ta tập trung vào nêu câu hỏi như là mong muốn nhờ cậy vào Chúa giúp. Tất cả chính là bắt nguồn từ nhu cầu nào đó làm cho mình cầu xin chính điều chỉ chính mình mới biết và nêu nó ra thật rõ ràng!

Khi cầu xin có thêm sức mạnh, mục tiêu chính của chúng ta là mong được công nhận chính sức mạnh của mình. Tôi đã tranh đấu sinh tồn cho đến hôm nay. Và giờ đây tôi đã đạt được một phần những gì tôi mong nhưng nó chưa phải là tất cả. Tôi đã hiểu được mình cần những gì để đạt được và tôi hôm nay là như thế nào, tôi biết ngày mai tôi phải làm những gì nữa. Ước nguyện của tôi là cầu xin có cho mình phút giây tĩnh lặng để tôi tập hợp những nguồn lực sức mạnh của chính mình lại.

Tôi không phải sắp tham gia vào một trận đánh mới và tôi chắc cũng chẳng cần có thêm sức mạnh như của mười người cộng lại hay xin thêm nhiều gươm, giáo... Tất cả ước nguyện của tôi là cần sự dẫn dắt đúng hướng và khai thác sức mạnh bản thân. Tôi đã dành thời gian cầu nguyện và nhận được cái tôi cần:

Tôi nhận ra sức mạnh của mình trước điều tôi muốn đạt được sáng rõ hơn.

Sự cầu nguyện(để tâm hồnthanh thản )=
Tuệ nhãn, trí tuệ(tập trung về câu hỏi & hỏi rõ ràng)
+
Ý chí, ước mong (nhận biết rõ sức sống bản thân & khẳng định-kiên trì theo mục tiêu)

Kết thúc bài viết, tôi xin nêu ra để quý vị tham khảo hai bài viết về Cầu nguyện:

1- Lời cầu nguyện được viết thành lời của TS Nguyễn Tiến Dũng, chủ tịch Gami Group mỗi khi ông đứng trước bàn thờ:

"Con cầu xin Đức Phật từ bi hãy ban cho con sức mạnh để vững vàng trong gian nan, cho con tâm trí sáng suốt để đối phó với hiểm nguy.

Xin Người đừng để con lầm đường vào nơi an nhàn hưởng lạc, hãy dạy con cách sống nghiêm khắc với bản thân.

Xin Người hãy chỉ con cách vượt qua trở ngại, biết nhẫn nại chờ thời và không bao giờ lùi bước trước khó khăn bởi vì tất cả chỉ là thử thách.

Xin Người hãy ban cho con sức mạnh để sống khiêm tốn và vị tha, chân thành với bản thân, thiện chí với người đời.

Cuối cùng con cầu Người hãy cho con biết đến niềm vui to lớn của cuộc sống với tâm niệm: giản dị là vĩ đại và sức mạnh nằm trong sự dịu dàng".

2- Lời cầu nguyện Con và Chúa:

Hãy cho con biết
Con đang đi tới đâu
Đâu là nơi con cần đến

Con của ta
Con không thể biết
Con không cần biết
Chỉ biết rằng nếu trên mỗi bước con đi
Con cảm thấy bình an và hạnh phúc
Thì nghĩa là con đang đi trên con đường của lẽ phải và chân lý vĩnh hằng
Chỉ biết rằng nếu trên mỗi bước con đi
Là gai đâm và đau đớn nhức nhối
Thì nghĩa là con đang đi trên con đường của hủy diệt thế gian.

Nhưng người ơi, nếu con đường đau đớn ấy là sai
Thì sao lại quá người chen nhau trên con đường đó
Chỉ mình con
Một mình con
Lẻ loi
Đơn độc
Trên con đường mà người đã chỉ cho con

Con của ta
Con hãy vững tin
Hãy tiếp bươc đi đừng nghi ngại
Rồi một ngày kia, những người lầm đường đó
Họ sẽ thấy đau đớn,
Đôi chân họ sẽ phồng rộp lên
Trái tim họ sẽ nhỏ máu
Họ sẽ phải dừng lại
Dừng lại
Và quay về nơi xuất phát
Để lần theo dấu chân con.

LinkedInPinterestCập nhật lúc: