Nhật ký cơ quan Đ…
Buổi Sáng
7h 30: Tiết mục “Chào buổi sáng” (uống nước trà và tán gẫu)
8h 30: Tất cả bắt đầu vào vị trí. Anh A lên mạng “cập nhật” tin tức mới. Chị B đi trễ vì “kẹt xe” tranh thủ lấy bánh trong giỏ ra ăn. Cô X gãy móng tay, nên phải “giũa” ngay! Anh H vừa ngáp vừa nhắn tin cho bạn xem tối có coi đá banh không?...
9h30: Khắp phòng vang tiếng than thở: “Ôi, đau lưng quá! Ôi, mỏi mắt quá! Nào giải lao tí đã…”
10h: Cậu T chạy vụt vào sau mấy tiếng “bàn việc” với cậu A phòng hành chính: “Này, nghe tin gì chưa? Chuẩn bị có đợt trang cấp mới đấy…”. Cả phòng nhao nhao bàn tán.
10h 45: Chà, mới nói có tí chuyện mà đã gần 11 giờ rồi cơ à? Nghỉ ăn trưa là vừa rồi đấy!
Buổi Chiều:
13h: Cơ quan vắng như “chùa Bà Đanh”
14h: Một vài người lác đác xuất hiện với khuôn mặt còn ngái ngủ! Duy nhất chỉ có sếp là nghiêm túc ngồi vào bàn làm việc và thỉnh thoảng “ngáp”.
14h20: Alô! Anh Y đấy ạ! Chiều nay anh rảnh không? Anh em mình “gặp gỡ’ lấy tinh thần cho tuần làm việc mới chút xíu nghe anh!
-Có cá độ à? Ôkê! Nửa tiếng nữa gặp lại nhé!
14h 50: Hoan hô, sếp đi họp trên Sở rồi anh em ơi! Xả hơi chút xíu đi…
15h: - Thôi chết, hôm nay bà xã bệnh! Mình xin phép về trước chăm sóc bà ấy để bà “bất ngờ”mới được!
- À, chị em mìnhđi bơi đi! Lâu lắm rồi em không đi, người “xấu” quá!...
- Ôi buồn quá! Mấy chú cháu mình đến CLB bóng bàn đi! Ôkê!
15h 30: Cơ quan đã ở trong tình trạng “Vườn không, nhà trống”!!!
Nội dung khác
Bài 2: Làm rõ khái niệm "Con Người" để thấy sai sót căn bản của luận án
07/02/2023GS. Nguyễn Ngọc Lanh ([email protected])Nhà thơ Dương Soái và câu chuyện 'Gửi em ở cuối sông Hồng'
05/02/2019Hoa ChanhTết tự quán chiếu
04/02/2023Cameron Shingleton. H.MINH (dịch)Sống chậm giữa đời nhanh
02/07/2010Lê Thiếu NhơnCái tâm đời thường
20/10/2005Phan Chí Thành“Gã nhà quê làm thương hiệu”
25/04/2005Văn hóa đọc cho thiếu nhi - cần không?
09/07/2005Phan ĐăngCon người hiểm độc
01/01/1900Phạm QuỳnhCơ hội thứ tư - toàn cầu hóa
18/04/2004Nguyễn Trần BạtThấy gì qua lối sống sinh viên thời nay?
21/10/2003Trương Hiệu