Nơi Nào và Khi Nào
"Chia sẻ kiến thức là cách để bạn trở nên bất tử".
(Đạt Lai Lạt Ma)
.
Tôi cũng mắc những điều sai, gặp nhiều sự không như ý, va đập vào sự đời, chìm nổi trong vui buồn... Nhiều khi tự hỏi sao mình chưa làm được gì đáng kể, nao núng về sứ mệnh, bị suy tổn niềm tin và danh dự... Thì như có tiếng mách bảo từ trên Trời với tôi: những lúc đó không nhất thiết phải cố làm gì , đừng so đo với ai, mà hãy khơi nguồn từ tâm trí mình viết ra và suy nghĩ được những điều hay... cho dù có ai chê bai rẻ rúng hay nghi ngờ này nọ. Phát được ra thế thì đã là ‘giải phóng’ mình để có tinh thần và năng lượng tích cực để qua định mệnh, tiếp tục sứ mệnh!
.
Tôi có phần tỉnh ngộ ra, lại thêm lần nữa ‘nạo vét tâm trí’ để hy vọng mạch nước li ti nào trong lành mới sẽ chảy ra tiếp cho tôi đày đặn hào sảng trở lại...
.

.
10 điều về NƠI NÀO...
.
. Nơi nào có ý chí nơi đó sinh ra những con đường
.
. Nơi nào có trong lành nơi đó hoa thơm bướm lượn
.
. Nơi nào có đạo đức nơi đó có sự hưng thịnh
.
. Nơi nào có tình yêu nơi đó có chất lượng hạnh phúc
.
. Nơi nào có sự thực học nơi đó ra đời những kết quả hay
.
. Nơi nào có lạc quan nơi đó có tương lai tươi sáng
.
. Nơi nào có tình thương nơi đó có sự an dưỡng
.
. Nơi nào có tôn nghiêm nơi đó có thần linh hộ vệ
..
. Nơi nào có kỉ cương nơi đó có trật tự thống nhất
.
. Nơi nào có văn minh nơi đó không kiêu ngạo có văn hoá
.

.
.
10 điều về KHI NÀO...
.
. Khi nào còn muốn thay đổi khi đó có sự năng động
.
. Khi nào có khát vọng khi đó mới quyết ý bắt đầu
.
. Khi nào biết lẽ phải khi đó mới đi qua được đúng sai
.
. Khi nào tới tầm khi đó kinh nghiệm mới đáng quý
.
. Khi nào thấu nhân quả khi đó mới quý điều thiện
.
. Khi nào làm việc tốt khi đó còn tránh được việc xấu
.
. Khi nào thật trưởng thành khi do coi thưởng trưởng giả
.
. Khi nào thực hành được từ bi khi đó nhẹ lòng hỉ xả
.
. Khi nào vượt giới hạn thông thường khi đó thấy cảnh giới
.
. Khi nào sắp chết khi đó mới biết không mang được gì
...
.
Tôi thường gửi Bùi Minh để post lên chungta.com không chỉ để chia sẻ, còn như để xem những lời dè bỉu nào đó có thể dành cho tôi, khiến tôi cần ‘nạo vét’ mình nữa và tìm cách hiện thực một trong những điều hay còn lại.
Nội dung khác
Nền tảng văn hóa nào cho lễ hội?
26/02/2021Nguyên CẩnNguyễn Vỹ: Tầm - Tâm - Tài và Tình của một người làm báo
26/02/2021TS. Mai Bá ẨnNguồn gốc chữ Tết
26/02/2021Nguyễn Tiến HữuChúng ta của hiện tại
26/02/2021Trương Trọng HiếuCó gì đặc biệt trong thư từ chức của người giàu nhất thế giới Jeff Bezos?
26/02/2021Khởi VũXã hội - Ái quần - Gia đình có phải là ái quần không?
24/02/2021Khuyết danhCon người hiểm độc
01/01/1900Phạm QuỳnhBàn về sự phân biệt phải trái
29/12/2008Matsushita KonosukeKhoảng trống ai lấp được trong tư tưởng nhà văn
18/04/2014Nguyễn Huy ThiệpHãy tự làm mới bản thân!
28/01/2018Vinh ThưĐại chúng hay tinh hoa?
16/10/2017Nguyên NgọcLàm khoa học
27/08/2017Hồ Ngọc Đại