Đời người càng đi đến sự nhận thức cao, mỗi người chúng ta đều hình thành trong mình, hoặc chịu ảnh hưởng một thứ ‘Tôn Giáo’ nào đó. Tôn Giáo là một tập hợp ‘Vũ trụ Quan <-> Thế giới quan <-> Nhân sinh quan ->….’ Của mỗi người, có thể ban đầu là tự phát, nhưng càng ngày càng mang ý thức sâu rộng mà ‘tri thiên mệnh’. Tôi viết từ ‘Chúng ta’ theo nghĩa đó! Những điều viết dưới đây vốn là những giác ngộ, dần tự hình thành trong chính tôi, như nhiều người đã từng mang những giá trị sống như thế….
Qua đây tôi chia sẻ với Chúng ta sự hiểu và tiếp cận về một Tôn Giáo nào đó: luôn nội hàm khoảng hơn kém tương tự như 22 điều như dưới đây…( dù có thể được dẫn giải theo y khác, hay cách khác…). Mới thấy Tôn Giáo là giá trị sống không thể thiếu đối với đời sống Con Người. Không hề có màu sắc Mê tín gì khi bị ai đó lạm dụng…mà phụ thưộc cao độ vào cách mỗi người tích nạp vào Bản Sinh của chính mình…Những điều Cốt Yếu nhất của mỗi Tôn Giáo đều là chỉ dẫn cách và con đường dẫn dắt Bản Sinh đi về An Lạc… Thì ‘Tôn Giáo chung của Chúng ta’ chính là tạo nên sự giác ngộ rằng ‘Ba Ngôi Thánh Thể’ ngay trong Chính Mình!
ĐẠO LÝ của Chúng ta là CHÂN THÁI
NIỀM TIN của Chúng ta là ĐỨC KHAI
THÁNH PHÉP của Chúng ta là QUY LUẬT
PHẠM GIỚI của Chúng ta là GIAN LẬN
PHÁN XÉT của Chúng ta là LƯƠNG TÂM
KINH BỔN của Chúng ta là THIỆN NGÔN
CỨU RỖI của Chúng ta là TỬ TẾ
HẰNG PHÁP của Chúng ta là CHÍNH TRỰC
HÀNH SINH của Chúng ta là TÔN TRỌNG
QUYỀN THUẬT của Chúng ta là CÔNG THIỀN
LAO ĐỘNG của Chúng ta là BỒI SINH
THỨC ĂN của Chúng ta là ĐỊA SINH
BẢO DƯỢC của Chúng ta là THANH SẠCH
CẦU ƯỚC của Chúng ta là BẰNG AN
ĐIỀU RĂN của Chúng ta là SỬA MÌNH
PHƯƠNG CHÂM của Chúng ta là HÒA THUẬN
CỬ XỬ của Chúng ta là KHIÊM CUNG
TỰ VỆ của Chúng ta là ĐÚNG ĐẮN
TỤNG CA của Chúng ta là BÁC ÁI
NHẮC NHỞ của Chúng ta là BÌNH ĐẲNG
THÁI ĐỘ của Chúng ta là CHÍ TÂM
LỜI KHUYÊN của Chúng ta là TRỪ ĐỘC
THƯỢNG THỪA của Chúng ta là THOÁT KHỔ
TU TẬP của Chúng ta là HUỆ NĂNG
HƯỞNG THỤ của Chúng ta TUỆ THẦN
(*) THÁNH THỂ QUÁ KHỨ của Chúng ta là THANH THOÁT (*) THÁNH THỂ HIỆN TẠI của Chúng ta là DÂNG TẶNG (*) THÁNH THỂ TƯƠNG LAI của Chúng ta là KHỞI MINH