Tường thuật của người nhái đặc nhiệm

09:50 CH @ Chủ Nhật - 05 Tháng Mười, 2008

Quê tôi có dòng sông Thị Mẹt. Ngày xửa ngày xưa đó là một con sông thơ mộng, làm ngây ngất biết bao tâm hồn của nhiều thế hệ lớn lên bên dòng sông yêu dấu này. Nhưng từ khi quê đô thị hóa, dòng sông bỗng sùi bọt mép, trợn mắt, méo mồm như trúng gió, hương sông không còn nữa, thay vào đó là mùi khăm khẳm lan tỏa khắp làng quê. Dòng sông đổi màu nhưng không phải là màu của nắng, của gió thiên nhiên, mà là màu của thần chết

Để cứu dòng sông quê, mấy anh cán bộ môi trường rất tích cực khảo sát, nhưng khốn nỗi nước sông thối quá không thể nào lội xuống mà nghiên cứu được. Một sáng kiến đưa ra: Cử người nhái khảo sát. Nói là làm, những người nhái thông minh được đưa xuống đáy sông để khảo sát.

Nhưng mấy cái nhà máy đặt ven sông thiệt dữ, bao nhiêu người nhái thông minh được cử lặn xuống đáy sông khảo sát, anh thì mất tích, anh thì mù mắt- mù thiệt sự- vì chẳng thấy chi cả. Có anh người nhái báo cáo thiệt ngon: Môi trường sông cực tốt, tôm, cá lội hà rầm dưới đáy sông. Nói chung, đó là một thủy cung xinh đẹp, làm chi có chuyện ô nhiễm, cứ lội xuống dưới đó là biết liền và anh ta trưng ra bằng chứng: Những bao tôm, cá tươi rói mang lên từ đáy sông, mời mấy anh cán bộ môi trường nhậu đối chứng!

Nhưng khốn nỗi, báo cáo môi trường càng tốt, nước sông càng hôi thối, người dân sống ven bờ không thể sống nổi, tàu nước ngoài không dám vào ăn hàng vì sợ thân tàu bị nước bẩn tiêu diệt.

Một nhà khoa học có tâm tức quá, nảy ra sáng kiến cử hai người nhái đặc nhiệm xuống sông khảo sát một cách kỹ lưỡng nhất. Ông ta gắn vào người nhái đặc nhiệm 1 một con chíp chống tham nhũng, còn người nhái đặc nhiệm 2 không có con chíp này. Sau 2 ngày khảo sát dưới đáy sông, người nhái đặc nhiệm 2 mất tích, (sau này nghe người nhái đặc nhiệm 1 báo cáo lại là người nhái đặc nhiệm 2 được các chủ nhà máy gây ô nhiễm dòng sông mời đi du lịch châu Âu 2 tháng!). Còn dưới đây là báo cáo của người nhái đặc nhiệm 1:

“Dưới đáy sông, nhiều ông chủ nhà máy đứng giăng hàng cầm bì thư dày cộm nhử tôi, nhưng may quá tôi được gắn chíp chống tham nhũng, nên bị miễn trừ những bao thư loại này. Còn dưới đáy sông có gì nữa? Toàn loài thủy quái - có lẽ tôm, cá bị đột biến gien mà thành, như loài tôm không có chân, loài cá không biết bơi, chỉ biết lăn tròn, cua đen có nhiều càng to như cái cần cẩu... Ven bờ sông có những đường ống thải nước xả của rất nhiều nhà máy, mỗi lần họ xả, người nhái đặc nhiệm tôi bị rung lên dữ dội, như bị tăng huyết áp bất ngờ.

Đặc biệt vào buổi trưa, sông Thị Mẹt như một cái nồi lên men khổng lồ, các loại vi sinh lên men làm sông sủi tăm, sủi bọt, thở phì phò. Đáy sông trở thành môi trường nuôi cấy các loại tảo quái dị thích nghi với ô nhiễm bẩn. Tuyệt nhiên không có bất kỳ con cá, con tôm bình thường nào như những người nhái trước kia đã báo cáo. Bản thân tôi là một người nhái thông minh, được cấu tạo đặc biệt để chống những tác động cực xấu của môi trường, kể cả chống tham nhũng, nhưng sau 2 ngày lặn ngụp dưới đáy sông, giờ tôi đang bị đột biến gien, trở thành... người cóc, người ếch chi đó, chứ không còn là người nhái nguyên thủy nữa rồi. Tôi xin gửi báo cáo này và đề nghị được đi an dưỡng để chữa bệnh gấp, nếu không tôi cũng sẽ biến thành một loại sinh vật lạ, càng có hại cho môi trường... Nay kính báo cáo” .

Nhà khoa học đọc báo cáo xong thở dài, chuẩn bị ngồi viết báo cáo gửi lên trên. Nhưng bất ngờ ông nhìn ra cửa, ở đó có những thằng người ăn vận lịch sự - hình như các giám đốc những nhà máy, họ đang đứng đó tay cầm những bao thư... Ông hoảng quá, nhanh tay lấy con chíp chống tham nhũng gắn vào người, an nhiên ngồi viết báo cáo.

Ngoài kia dòng sông Thị Mẹt sôi lên dữ dội... Nó đang gào thét, hay nó đang giãy chết!???

Nguồn:
LinkedInPinterestCập nhật lúc:

Nội dung liên quan

  • Adam & Eva

    17/03/2016Hỏi: Bạn gái và vợ khác nhau chỗ nào?
    - Adam trả lời: Chênh 20 kg.
    Hỏi: Bạn trai và chồng khác nhau chỗ nào?
    - Eva trả lời: Lệch 20 phút.
  • Con gà băng qua đường

    30/04/2014Phía đằng xa, một con gà đang băng qua đường. Vấn đề đặt ra là tại sao con gà đó lại… băng qua đường? Dưới đây là câu trả lời của một số nhân vật...
  • Đảm bảo công bằng

    10/04/2014Tàu Discovery đang trên đường trở về trái đất từ trạm vũ trụ quốc tế Alpha, trong bốn phi hành gia có một người da đen. Bỗng xuất hiện một chỗ hỏng ở vỏ ngoài con tàu, cần một người hy sinh leo ra khắc phục sự cố...
  • Cô bé quàng khăn đỏ

    25/03/2014Một khu rừng già ảm đạm, quấn trong một chiếc khăn voan bí ẩn nghiệt ngã. Phía trên khu rừng là những đám mây của những sự bay hơi chứa đầy điềm gở. Dường như ta nghe thấy những âm thanh định mệnh của xiềng xích. Cô bé Khăn Đỏ sống ở bìa khu rừng đó...
  • Sống văn minh

    15/06/2008Chiêu QuânLàng B từ lâu đã bị chê cười là làng thiếu văn hóa nhất trong cả xã, nhất trong cả huyện và thậm chí là nhất cả tỉnh nữa. Trong làng, từ người lớn đến trẻ con, mà ngay cả người già đụng đâu là xả rác, phóng uế ra đấy, ra đường thì hở một chút là chửi thề văng tục, đụng một chút là thượng cẳng chân hạ cẳng tay...
  • Con rận là…

    22/03/2008Bùi Quang MinhLớp học của anh giáo viên nọ có một cậu học sinh “cá biệt”. Lo lắng cho tương lai trò sau này có thể trở thành người ăn bám xã hội, anh bạn bèn ra một đề bài văn “Em hãy tả về con rận”...
  • Những mẩu chuyện về kẹt xe

    11/10/2007Lê HoàngBỗng nhiên từ vài tháng nay, nạn kẹt xe trong thành phố đột ngột bùng phát. Tất cả các con đường bỗng trở nên cứng như nêm vào những giờ thiên hạ phải đổ ra phố. Chuyện ấy dĩ nhiên gây ra rất nhiều bực dọc, rất nhiều phiền toái nhưng cũng gây ra không ít huyền thoại và sự khôi hài...
  • Phỏng vấn một bác nông dân

    29/05/2007Lê Thị Liên HoanPV: Kìa bác ơi, bác đi đâu đấy?
    Nông dân: Tôi dắt bò đi bán.
    PV: Giời ơi, nông dân bán bò, chả khác nào nhạc sĩ bán đàn hay nhà văn bán bút.
    Bác sẽ sống bằng gì?
    Nông dân: Bằng chứng khoán!
  • Cổ phiếu Tèo

    22/03/2007Lê HoàngNgười bạn đầy sáng tạo của tôi, Tèo, không phải là kẻ chịu ngồi im khi thấy thiên hạ nô nức đua nhau, chen lấn trong thị trường chứng khoán...
  • xem toàn bộ