17 điều nhận thức từ Chúa Giêsu
1. Không có gì ẩn khuất mà không bị lộ, không có gì kín đáo mà rồi không được biết tỏ.
2. Cứ xem quả cây mà nhận biết cây, vì có ai hái được quả nho ở bụi gai, hay quả vả trong khóm găng sao?
3. Kẻ nào tự đề cao mình thì sẽ bị hạ thấp, kẻ nào tự hạ thấp mình thì sẽ được đề cao.
4. Nơi đâu có xác chết thì diều hâu sẽ tập trung lại ở đó.
5. Kẻ nào dùng gươm thì sẽ chết bởi gươm.
6. Người tốt bởi tích chứa điều lành thì phát ra điều lành, người xấu bởi tích chứa sự dữ thì phát ra sự dữ.
7. Kẻ mù có thể dắt kẻ mù chăng? Lẽ nào cả hai không bị rơi xuống hố?
8. Ai trong anh em dù có lo lắng thế nào, có thể tự làm cho mình cao hơn được một tấc không? Nếu điều nhỏ bé mà không làm được thì quan tâm tới những cái khác làm gì?
9. Không ai làm tôi hai chủ được, hoặc ghét chủ này thì mến chủ kia, hoặc quý chủ này thì chỉ chủ kia, Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi tiền bạc.
10. Hãy cứu rỗi linh hồn của anh em bằng sự nhẫn nhục của anh em.
11. Nếu anh em không tự nhận thức được mình thì anh em sẽ bị nghèo đói và anh em là sự nghèo đói.
12. Nếu thể xác sinh ra vì tinh thần thì đó là một điều huyền diệu; nếu tinh thần vì thể xác thì đó là điều huyền diệu của những huyền diệu. Nhưng ta lấy làm kinh ngạc là tại sao một tài sản lớn như vậy lại chứa đựng trong sự nghèo nàn đến vậy.
13. Nếu hai người cùng sống hòa thuận với nhau trong cùng một ngôi nhà trên trần gian, họ nói với trái núi: "Hãy đi đi!" , thì trái núi cũng sẽ rời đi.
14. Kẻ biết tất cả mà vẫn cần tới bản thân mình thì cần tới tất cả.
15. Chân lý đến với trần gian không phải lộ liễu, mà thông qua các biểu tượng và hình ảnh. Trần gian sẽ không nhận được nó theo cách khác.
16. Ai làm sự dữ thì ghét sự sáng và không muốn đến cùng ánh sáng, vì sợ công việc của mình bị lên án. Ánh sáng đã đến thế gian, song loài người đã ưa thích tối tăm hơn ánh sáng, vì công việc của họ đều là gian ác.
17. Ai thờ phụng Chúa phải thờ phụng đúng tâm hồn và theo chân lý.