Chỉ tại lịch sử
Hôm nọ lang thang trên mạng, em đọc được một bài viết có cái titre hào hùng thế này Lịch sử đã hình thành nên tính cách đàn ông Việt", vội vào đọc. Tưởng có nghiên cứu gì mới lạ độc đáo, không nhiều thì ít cũng tải cho mình được một góc nhỏ trong một lĩnh vực mênh mông đầy bí ẩn là tính đàn ông Việt, hy vọng tìmh hiểu được truyền thống và nguyên nhân để thỉnh thoảng đỡ ngạc nhiên...
Nào ngờ, lý giải thì có mấy, chỉ là một comment ít đơn giản trong một chủ đề hay là tại sao phụ nữ Việt dạo này nhiều người thích chồng nước ngoài, bởi vì tìm một người chồng tốt (trong nước) rất khó. Phần chính là để trách móc cái chị đã đưa ra chủ đề kia, sính ngoại, mất phẩm chất đàn bà Việt. Phần nhỏ chỉ để nói rằng do chiến tranh liên miên là đặc điểm của dân tộc mình, đàn ông luôn phải dấn nơi chốn sa trường hiếm ít khi có mặt trong gia đình nên dễ lãng quên việc nhà. Mà đã gian khổ chiến đấu bảo vệ được rồi, sao lại phải rửa bát quét nhà. Trong khi đó đàn bà quanh quẩn ở nhà, chờ chồng để hết lòng chiều chuộng, sợ ngày nào đó chiến tranh lại đưa đi mất. Nên tóm lại, vì lịch sử, đàn ông Việt coi chuyện mình là ông chủ một cách hoàn toàn đương nhiên. Trừ cái chuyện tầm vóc bé nhỏ, có khi cũng bởi chiến tranh và lịch sử quy định, thì đàn bà chúng em hiểu rằng đàn ông Việt nếu coi mình là bố tướng, từ trong nhà ra ngoài đường, chẳng qua chỉ là mấy ngàn năm lịch sử đã tạo nên tính cách ấy. Ra chiến trường, chẳng phải ai cũng có quyền hơn sức lược thao gồm tài, nhưng từ chiến trường về, mức độ hiên ngang trong gia đình là như nhau cả. Lịch sử công nhận lắm tội thật! Em mà là Hội trưởng hội phụ nữ Việt Nam, em làm đơn kiện lịch sử ngay (tuy nhiên cúng phải đề phòng vụ kiện được xử bởi một chánh án không phải na và cúng có tính cách đàn ông được tạo dựng từ trong mất ngàn năm lịch sử). Không hiểu nhang nước chiến tranh còn nhiều hơn nước mình, đàn ông của họ có gia trưởng lắm không Mà sao nước mình hòa bình lâu rồi, đàn ông vẫn cư tưởng chiến tranh đang tiếp diễn thế nhỉ Dạo này bạo lực gia đình tăng mạnh. Vài ngày lại thấy báo chí đưa một cái tin kiểu như mới có một chị chỉ vì không đi mua rượu cho chồng mà bị tra tấn đánh đập dã man. Chồng giết vợ vì một tin nhắn có dấu hiệu ngoại tình… Mấy ngàn năm lịch sử, đàn bà Việt Nam đã phải chịu cảnh đau thương quá nhiều, giờ mới biết vì sao còn phải chịu thêm nhiều sự độc đoán của đàn ông Việt suốt cùng mấy ngàn năm như thế nữa. Lịch sử ơi là lịch sử.
Đã thế, sau khi lý giải sơ bộ nguyên nhân tính cách đàn ông Việt, tác giả bài báo còn thổ lộ lại rằng chúng tôi ( tức người đàn ông Việt) cũng muốn được lấy vợ Nhật cho được vâng lời, lấy vợ Hoa cho được ăn ngon, lấy vợ Âu Mỹ cho sex nồng nhiệt nhưng chúng tôi vẫn lấy vợ Việt, sau khi đi du học, vì tâm lý ta về ta tắm ao ta, dẫu biết vợ Việt kém cỏi. Em đọc xong mà buồn cả người . Chẳng biết bây giờ là thời nào mà anh này chẳng chịu update thông tin gì cả. Vợ Nhật, vợ Hoa, vợ Âu Mỹ thế kỷ trước may ra mới thế, đàn bà những nước văn minh ấy về cơ bản đã rất thay đổi, những giá trị truyền thống đã được hiện đại hóa từ lâu. Vả lại, tính cách đàn ông Việt chắc gì đã phù hợp với họ mà muốn nói lấy ai là lấy được.
Chủ quan thế, cũng là tại lịch sử thôi, em nghĩ vậy.
Nội dung khác
Tạ Đình Đề và nỗi ám ảnh của Lưu Quang Vũ
01/05/2018PGS. TS. Lưu Khánh ThơNhững dòng nhật ký của Lưu Quang Vũ trước lúc nhập ngũ
17/04/2018Lưu Quang VũBánh Trôi, Bánh Chay - Tết Hàn thực của người Việt và sự ngộ nhận
14/04/2021Tri thức có thúc đẩy quá trình tiến hóa hay không?
26/07/2006Đỗ Kiên CườngThư gửi robot Citizen: Sống trong tín ngưỡng
13/04/2021Xuân AnChúng ta thoát thai từ đâu? Phát hiện sửng sốt từ dãy Himalaya (P2)
12/04/2021Thiện Tâm tổng hợpTrí thức và thói háo danh
05/02/2018Vương Trí NhànCon người hiểm độc
01/01/1900Phạm QuỳnhCơ hội thứ tư - toàn cầu hóa
18/04/2004Nguyễn Trần BạtThấy gì qua lối sống sinh viên thời nay?
21/10/2003Trương HiệuBa yếu tố làm nên thành công của doanh nhân
29/07/2005Nguyễn Trần BạtClip: Chúng ta luôn bên nhau
01/01/1900