Mang “thư viện” sách ra phố đãi mọi người

09:58 SA @ Thứ Năm - 30 Tháng Mười, 2014

Mặc dù rất bận với công việc mưu sinh nhưng hàng tuần, chàng trai Nguyễn Văn Hoan (sinh 1990, sống tại Đà Nẵng) vẫn duy trì hai dự án của mình là: đọc sách đường phố miễn phí và dạy kỹ năng sống miễn phí.

Nhiều bạn trẻ sống ở thành phố biển Đà Nẵng biết đến Nguyễn Văn Hoan với nhiều dự án miễn phí như: Xe ôm miễn phí, Hướng dẫn viên du lịch miễn phí, Hướng dẫn ôn thi môn toán miễn phí và hiện tại là dự án đọc sách đường phố miễn phí và dạy kỹ năng sống miễn phí. Hoan cho biết, mình quê ở Mai Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình. Mới tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh (ĐH Kinh tế Đà Nẵng) được 1 năm. Ngay từ những ngày ngồi trên ghế trường đại học, Hoan đã tự mình triển khai nhiều dự án miễn phí tạo điều kiện hỗ trợ nhiều bạn trẻ có hoàn cảnh khó khăn.


Cứ vào thứ 3, thứ 4 hàng tuần, nhiều bạn trẻ về gần công trưởng ĐH Ngoại ngữ để được đọc sách miễn phí của Hoan

Dự án đọc sách đường phố miễn phí được Hoan triển khai cuối năm 2009 với mong muốn sách có thể đến với nhiều học sinh, sinh viên, người dân … những ai muốn đọc sách nhưng không có điều kiện mua sách giống như bản thân Hoan trước đây.

Hoan kể, lúc đầu mở dự án đọc sách, Hoan chọn công viên 29/3 làm nơi để sách. Tuy nhiên, vướng một số thủ tục, cuối cùng Hoan phải chạy qua công viên Hòa Cường Bắc. Một năm sau, Hoan lại chuyển “thư viện sách” của mình sang công viên Bãi Sậy. Đến tháng 7/2013, Hoan tiếp tục chuyển qua đường Tố Hữu (cổng phụ trường ĐH Ngoại ngữ Đà Nẵng), mỗi tuần 2 ngày: thứ 3 và thứ 4.



Hoan đang giải giảng cho các bạn sinh viên về một cuốn sách hay

“Mục đích của em không chỉ giúp người đọc có được kiến thức thông qua đọc sách mà còn tạo thói quen cho người đọc sách. Đặt “thư viện” ở khu vực này một thời gian, khi người đọc có thói quen đọc sách, em sẽ chuyển qua vùng khác”, Hoan chia sẻ.

Dù ở đâu, mỗi lần Hoan đưa sách đến thì mọi người đều tập trung rất đông để đọc sách. Từ những em học sinh tiểu học đến các bạn sinh viên và kể cả những người dân. Đối với những ai không có thời gian ngồi lại để đọc sách đều có thể mượn sách về nhà nhưng với điều kiện là để lại một cuốn sách khác, bất cứ là sách gì. Với cách làm này, Hoan có rằng không sợ mất sách mà còn làm phong phú thêm “thư viện”.



Hoan muốn tạo thói quen đọc sách cho mọi người

Biết Hoan làm dự án đọc sách đường phố miễn phí, nhiều người đã tặng sách cho Hoan khiến “thư viện” sách ngày càng phong phú hơn. Hiện Hoan có hơn 500 đầu sách trong đó chủ yếu là sách kinh doanh, kiến trúc, kỹ năng sống, tâm lý…

Không dừng lại ở đó, Hoan còn tặng sách điện tử cho nhiều người. Bất kể là ai, chỉ cần để lại địa chỉ email dưới trang cá nhân của Hoan (Hoan Value) thì người đó sẽ được gửi tặng.

“Tiếng lành đồn xa”, nhiều người biết đến dự án đọc sách đường phố miễn phí của Hoan. Trong đó có hai người có kế hoạch thành lập CLB Đọc đã đời tại Đà Nẵng muốn Hoan cùng tham gia. Theo dự kiến, dự án sẽ sớm triển khai trong tháng 10 này.


Với Hoan: "Cho đi là nhận lại"

Ngoài dự án đọc sách đường phố miễn phí, hiện Hoan cũng đang triển khai dự án Dạy kỹ năng sống miễn phí.

Hoan cho biết, sinh viên mới ra trường hầu hết đều thiếu kỹ năng sống, nhiều bạn còn sợ sệt. Và vấn đề mà nhiều bạn trẻ thấy bí nhất đó là chuyện tình cảm và công việc. Vì thế Hoan đã quyết định mở lớp dạy kỹ năng sống miễn phí cho các bạn trẻ bằng những kiến thức mình có được và sự hỗ trợ của một số người bạn.

Hiện nay, lớp học kỹ năng sống của Hoan có 5 khóa học, học vào tối chủ nhật, cách một tuần học một lần. Trung bình mỗi khó học có 20 - 30 người.

Hỏi Hoan tại sao cái gì cũng làm miễn phí thế? Hoan bảo: “Cho đi tức là nhận lại chứ không mất đi đâu cả”.

Nguồn:Dân Trí
LinkedInPinterestCập nhật lúc:

Nội dung liên quan

  • Ai đọc sách nghiêm túc?

    19/05/2013Thanh HuyềnChưa bao giờ văn hóa đọc lại gióng nhiều hồi chuông báo động đến vậy. Đâu đâu cũng thấy xuất hiện tràn lan các tiểu thuyết diễm tình, những tác phẩm dành cho giới trẻ với ngôn từ gây sốc, sex không loại trừ cả chuyện dành cho thiếu nhi… Những tác phẩm kinh điển được cho là sống mãi với thời gian như: “Cuốn theo chiều gió”, “Ruồi trâu”… lại chỉ có thể sống “thoi thóp” trong tủ sách. Giờ đây, thật hiếm những người đọc sách nghiêm túc, càng hiếm hơn những thanh niên cầm trên tay những cuốn sách quý mà một thời từng được cho rằng làm thay đổi tư tưởng của cả một thế hệ!
  • Từ đọc sách đến khai minh của người Nhật

    10/04/2014TS. Nguyễn Xuân XanhTrình độ văn minh của một đất nước có thể được đo lường bằng tri thức và đức hạnh của cả dân tộc đó. (Fukuzawa Yukichi)
  • Đọc sách như một bản năng

    26/09/2019Nguyễn Trần BạtNgoài việc phấn đấu trở nên giàu có người ta còn phải phấn đấu để trở nên hiểu biết và cao hơn nữa là phấn đấu để trở nên cao thượng. Trong quá trình phấn đấu ấy, sách là một công cụ hỗ trợ đắc lực cho con người và là công cụ không thể thiếu...
  • Đọc để sống cho ra sống

    10/08/2018Steve McCurryĐọc là công cụ cơ bản để sống cho ra sống
    - Joseph Addison
  • Đọc sách cho vui hay để thay đổi?

    12/03/2018Trần Nhã ThụyTác giả “Từ đọc sách đến khai minh của người Nhật” đã không giấu thảng thốt: “Những cuốn sách có tính chất khai sáng xuất bản tại VN bây giờ có số lượng 1.000-2.000 bản so với hàng triệu bản của Nhật Bản thời Minh Trị cho thấy tinh thần Việt Nam vẫn chưa thức tỉnh”...
  • Hãy biến việc đọc sách thành văn hóa

    21/04/2017Nguyễn Quang ThiềuViệc xây dựng một nền tảng văn hóa hay một đời sống văn hóa là theo nguyên lý leo dốc. Nhưng việc phá vỡ một nền tảng hay một đời sống văn hóa lại theo nguyên lý lao xuống dốc. Vận tốc tăng dẫn đều và cuối cùng là vỡ nát...
  • Tại sao người Nhật mê đọc sách?

    19/03/2017Nguyễn Xuân Xanh2Những lý do nào khiến dân tộc Nhật đã có một văn hoá đọc có thể nói vào bậc nhất thế giới? Văn hoá đọc này không phải chỉ bỗng dưng bùng nổ vào thời Minh Trị Duy Tân 1868 khi đất nước được mở cửa, hướng về phương Tây, mà có gốc rễ sâu xa từ thời Tokugawa 1600-1868, từ lúc dân tộc chỉ có văn hoá võ sĩ trên chiến trường, từ lúc thầy tu khoẻ mạnh cũng muốn ra trận để thi thố tài năng đi tìm hạnh phúc. Cách đây 300 năm Nhật Bản đã có những con số “khủng” về giáo dục và văn hoá đọc. Những lý do nào khiến cho một dân tộc võ sĩ lại trở thành mê đọc sách như thế? Và đọc sách để làm gì?
  • Hãy đọc sách cho chính mình!

    23/06/2016Ngọc HiểnCác bạn hãy biết mình cần gì và đọc sách cho chính mình! - nhà văn Phan Hồn Nhiên chia sẻ...
  • Giới trẻ đọc sách như thế nào?

    05/11/2015Vũ Thu VânHọ không xa lạ với Internet, nhưng thường chỉ tiếp cận với mục chơi là chính. Thư viện của các trường đại học ngày càng vắng hơn, thậm chí có những sinh viên chưa từng vào thư viện. Và có lẽ không đến 1% số sinh viên biết Thư viện Quốc gia ở đâu. Có một thực tế là nơi đây cũng chung số phận như thư viện ở các trường đại học...
  • Đọc sách đúng cách, bạn đã biết chưa?

    01/04/2015Đọc sách là công việc vô cùng cần thiết với mọi người, đặc biệt là đối với các bạn học sinh. Nhưng bạn có bao giờ tự hỏi, mình đã biết đọc sách đúng cách hay chưa?
  • Đọc sách thì được cái gì?

    06/08/2014Nguyễn Vĩnh NguyênĐọc một cuốn sách trong thời buổi này thì sao? Hay nói khác đi, nếu có một bạn đọc thời nay hỏi vị chuyên gia cả đời vùi mình trong thế giới của sách vở chữ nghĩa rằng, thưa ông, đọc sách thì làm được cái gì?
  • Thói quen đọc sách của người giàu khác người nghèo?

    12/07/2014Theo một nghiên cứu mới được xuất bản gần đây thì đồ vật mà người giàu thường để ở đầu giường chính là sách. Nhưng cách thức đọc sách của người giàu lại không giống với người nghèo...
  • Sẽ thật tuyệt nếu có bạn trai ham đọc sách!

    15/03/2014Béo PossibleBạn đừng vội đánh đồng khái niệm “ham sách” với “mọt sách” nhé. Một người ham thích sách, không có nghĩa cả ngày và cả đời chỉ dính chặt mình mụ mị trong những trang sách. Đơn thuần là yêu thôi, là luôn tìm thấy niềm đam mê và cảm hứng mãnh liệt từ trong thế giới ấy. Và con gái ơi, một chàng trai như vậy thực sự rất- đáng–để- yêu đấy...
  • Thú vui đọc sách

    13/12/2011Nguyễn Bỉnh QuânĐố biết kỳ nghỉ
    Noel Tết Tây này có bao nhiêu người mua sách làm quà? Một câu hỏi quá
    khó nhưng có thể ước đoán được tỉ lệ. Mỗi cuốn sách in khoảng 1000
    bản.
  • Nguyễn Quang Thạch: Tìm 2 tháng trên xe buýt mới thấy 1 người đọc sách

    27/04/2011Phạm Anh Trúc (thực hiện)“Nếu bảo rằng chúng ta đã có “văn hóa đọc” rồi, e rằng chưa đúng. Theo tôi, một dân tộc phải có từ 60-70% người dân thường xuyên đọc sách thì mới có được điều đó. Tôi đã mất 2 tháng chỉ đi xe buýt để xem người dân có đọc sách không, nhưng chỉ nhìn thấy duy nhất… 1 người”...
  • xem toàn bộ