Cũng là một kiểu "chạy án"!
Dư luận và công luận hiện đang rất bất bình về việc Toà án Nhân dân TP.Hải Phòng - khi xét xử sơ thẩm vụ án chia chác đất ở thị xã Đồ Sơn - đã tuyên một bản án không được dư luận "tâm phục khẩu phục".
Toà chỉ đưa ra mức án "cảnh cáo" và buộc mỗi bị cáo phải nộp 50.000 đồng án phí đối với 3 bị cáo: Vũ Đức Vận - nguyên Bí thư Thị uỷ; Hoàng Anh Hùng - nguyên Chủ tịch UBND thị xã và Lưu Kim Thái - Phó Chủ tịch UBND thị xã Đồ Sơn. Còn đối với bị cáo Chu Minh Tuấn - nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường TP.Hải Phòng, mặc dù có trong danh sách của Cơ quan điều tra (Bộ CA) chuyển cho Viện KSND Tối cao đề nghị truy tố, nhưng đã được cơ quan này "đình chỉ vụ án" (?).
Trước phản ứng gay gắt của dư luận, Viện KSND Tối cao thừa nhận đã "chịu sự tác động của các văn bản của UBND TP.Hải Phòng đề nghị miễn truy cứu trách nhiệm hình sự cho các bị can này...".
Quả thật là khó hiểu.
Một cơ quan pháp luật giữ quyền công tố ở cấp tối cao, lại có thể chịu sự tác động của các văn bản hành chính của địa phương để miễn truy cứu trách nhiệm hình sự cho bị cáo, bỏ lọt tội phạm, làm mất lòng tin của nhân dân vào sự nghiêm minh của phép nước? Vì lý do gì vậy? Phía UBND TP.Hải Phòng lại ra những 2 văn bản xác nhận quá trình đóng góp và những "thành tích" của các bị cáo để đề nghị VKSND Tối cao xem xét và miễn truy cứu trách nhiệm hình sự cho các đối tượng này.
Liệu có thể xem đây là một kiểu "chạy án" công khai, lấy danh nghĩa một cơ quan, một tập thể để khỏi mang tiếng "liên đới"?
Một cơ quan hành chính cấp thành phố can thiệp quá sâu vào cơ quan luật pháp và đã làm thay đổi cả kết quả tố tụng như vậy, nhưng khi trả lời phỏng vấn của báo chí, ông Nguyễn Văn Thành - Phó Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng - vẫn khẳng định UBND có quyền đề nghị..., còn việc có chấp nhận hay không là quyền của cơ quan pháp luật; mặc dù ông vẫn biết rằng việc xét xử, phán quyết là quyền độc lập của toà án.
Hai cơ quan (Viện KSND Tối cao và UBND TP.Hải Phòng) đã hành xử như vậy thì Toà án Nhân dân TP.Hải Phòng hẳn đã phải "quá tải" bởi sức ép từ nhiều phía và đành phải xét xử theo đường lối "ăn cây nào rào cây ấy" cho xong.
"Lưới trời lồng lộng", có tội thì khó thoát. Ngày 1.9.2006, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có công văn 1358/TTg gửi Viện KSND Tối cao, Toà án ND Tối cao và Trưởng ban Nội chính T.Ư đề nghị chỉ đạo xét xử phúc thẩm vụ án, bảo đảm khách quan, đúng pháp luật, không để sót, lọt tội phạm...
Nếu các vụ án mà cứ xử theo đề nghị của các lãnh đạo địa phương thì luật pháp đâu còn sự công minh.
Nội dung khác
Tạ Đình Đề và nỗi ám ảnh của Lưu Quang Vũ
01/05/2018PGS. TS. Lưu Khánh ThơNhững dòng nhật ký của Lưu Quang Vũ trước lúc nhập ngũ
17/04/2018Lưu Quang VũBánh Trôi, Bánh Chay - Tết Hàn thực của người Việt và sự ngộ nhận
14/04/2021Tri thức có thúc đẩy quá trình tiến hóa hay không?
26/07/2006Đỗ Kiên CườngThư gửi robot Citizen: Sống trong tín ngưỡng
13/04/2021Xuân AnChúng ta thoát thai từ đâu? Phát hiện sửng sốt từ dãy Himalaya (P2)
12/04/2021Thiện Tâm tổng hợpTrí thức và thói háo danh
05/02/2018Vương Trí NhànCon người hiểm độc
01/01/1900Phạm QuỳnhCơ hội thứ tư - toàn cầu hóa
18/04/2004Nguyễn Trần BạtThấy gì qua lối sống sinh viên thời nay?
21/10/2003Trương HiệuBa yếu tố làm nên thành công của doanh nhân
29/07/2005Nguyễn Trần BạtClip: Chúng ta luôn bên nhau
01/01/1900