Đang tải dữ liệu...
ChúngTa.com.NET CommunityHanoi Software JSCDoanh nhân 360

Giới thiệuGiáo dụcSuy ngẫm & Triết lýKinh doanhKỹ năng - Nghề nghiệpCNTT - Viễn thôngThư giãn & Giải trí 
Tìm bài viết
Tìm kiếm nâng cao
Đọc nhiều nhất
Khủng hoảng giáo dục: Nguyên nhân và lối ra trước thách thức toàn cầu hoá
Từ học để biết đến học để biết làm
Để có những công dân toàn cầu “made in Việt Nam”
Cùng trao đổi kinh nghiệm về tự học
Nhiều cái cần thì chưa dạy!
Bàn về chuyện tự học
Từ bài văn tả cây hồng...
Giáo dục Việt Nam: những vấn đề căn bản
Những vấn đề bức xúc của giáo dục và đào tạo hiện nay
Để có phương pháp dạy học tích cực
Chuyện Alibaba và Nền giáo dục Việt Nam trong thế kỷ 21
Những bất cập trong việc xã hội hóa giáo dục
Chất lượng giáo dục của Việt Nam "có vấn đề"?
Trao đổi về lựa chọn phương pháp dạy học
Thống kê
Số lượt truy cập: 10.550.926
Số người trực tuyến: 293
Trang chủ  >  Giáo dục  >  Cảm nghĩ

Coi rẻ con người!

Tô Phán
Báo Lao Động
   
07:59' PM - Thứ ba, 06/06/2006
Cải cách giáo dục, các chương trình học, cơ chế quản lý học sinh của nhà trường..., hàng loạt những vấn đề chưa giải quyết được gì thì mọi người lại nhận được những thông tin gây sốc: Trường mầm non "vỗ béo" trẻ bằng chất độc (cơ sở Mầm non tư thục Thanh Nguyên 2 - TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, cho thuốc Corticoid - loại thuốc rất hại cho sức khoẻ - vào thức ăn của trẻ); Hà Tây năm nào cũng là điểm nóng vi phạm trắng trợn nhất quy chế thi...

Ở những vụ việc này, người ta nhìn thấy rất rõ thái độ coi thường con người - nói một cách khác là sự coi rẻ con người, và coi rẻ các giá trị từ đạo đức đến pháp luật.

Dù là tư nhân hay nhà nước thì mọi việc chăm sóc, đào tạo con người từ còn nhỏ đều là công việc hết sức quan trọng và vinh quang, vì đó là việc liên quan đến trồng người, đào tạo thế hệ tương lai cho đất nước. Trong công việc quan trọng và vinh quang đó chung quy chỉ có hai lĩnh vực: Chăm sóc thể chất và bồi dưỡng, trang bị tri thức.

Cả hai lĩnh vực này đều quan trọng như nhau. Vậy mà vì muốn trẻ béo, lên cân để thu hút các phụ huynh gửi con - mục đích cuối cùng là thu nhiều lợi nhuận, cơ sở Mầm non tư thục Thanh Nguyên 2 lại bỏ chất độc vào thức ăn cho trẻ. Thứ thuốc độc đó sẽ gặm nhấm dần dần sức khoẻ của trẻ, và nếu không bị phát hiện thì những đứa trẻ đó khi lớn lên sẽ trở thành những công dân bị thiếu hụt về thể chất - đó là chưa kể bị các loại bệnh hiểm nghèo khác do chất độc đó gây ra sau này. Rõ ràng, vì lợi nhuận mà chủ cơ sở mầm non này đã coi thường sinh mạng con trẻ. Đó là hành vi dã man, thiếu lương tâm, cần bị pháp luật xử lý nghiêm minh.

Còn ở Hà Tây, việc coi thường pháp luật để ném bài cho con em và được sự tiếp tay của các lực lượng duy trì sự chấp hành pháp luật ở địa phương, dù mức độ không như Trường Mầm non tư thục Thanh Nguyên 2, nhưng suy cho cùng cũng là thái độ coi rẻ con người mà thôi. Bởi vì không phải các học sinh do chăm chỉ học nên thi đỗ tốt nghiệp, mà do phụ huynh và các giám thị, các lực lượng giữ gìn trật tự vì lợi ích riêng đã bất chấp pháp luật, làm bài, ném bài cho con em họ.

Chúng ta cứ thử tưởng tượng rằng sau hơn một chục năm nữa, làm chủ đất nước là một thế hệ không có tri thức, chuyên sống ỷ lại vào người khác thì sẽ như thế nào? Rõ ràng các việc làm ở Hà Tây trong đợt thi tốt nghiệp THPT vừa qua, suy cho cùng là do thái độ coi rẻ con người. Đẩy trẻ em vào chỗ què cụt về tri thức, bị phụ thuộc vào sự cứu trợ bên ngoài chứ không phải đứng lên bằng cái đầu và đôi chân của mình, đó không phải là sự coi rẻ con người hay sao!

Sự què cụt về thể chất cũng như sự què cụt về tri thức đều đáng sợ như nhau, nhưng xét về hậu quả xấu gây ra cho xã hội thì sự què cụt về tri thức có mức độ cao hơn hẳn. Vậy nên làm sao không phẫn nộ và lo lắng cho được!

Số lượt đọc:  3920  -  Cập nhật lần cuối:  06/06/2006 08:02:16 PM
Bài mới:  
Sản phẩm của ai
22/04/2008 08:53' AM
Bài khác:
Trang chủGiới thiệuLiên hệ